Truyện cười chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 14/02/2012.

2214 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 02:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18632 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chứng khoán chọn người?

    13-02-2012 14:05:46


    [​IMG]
    Những người có sao Thiên phủ, Thiên tướng… tọa mệnh thường thắng lợi trên TTCK


    (ĐTCK) Những người có sao Thiên phủ, Thiên tướng… tọa mệnh thường giành được thắng lợi trên TTCK.

    • “Tháng 10 là một trong những tháng cực kỳ nguy hiểm để đầu tư cổ phiếu. Những tháng nguy hiểm khác là tháng 7, tháng 1, tháng 9, tháng 4, tháng 11, tháng 5, tháng 3, tháng 6, tháng 12, tháng 8 và tháng 2”, nhà văn Mark Twain viết. Không biết các NĐT có lãi nghĩ sao, chứ tôi thì thấy đúng quá. Mỗi lần lỗ là một lần rút kinh nghiệm, nhưng không biết được thị trường đòi hỏi tôi cần phải có thêm bao nhiêu kinh nghiệm thua lỗ nữa để thành công? Những phiên đầu Xuân, nhiều cổ phiếu tăng giá, nhưng cổ phiếu của tôi lại giảm. Cũng lạ, số lần đầu tư thua lỗ nhiều gấp 3 - 4 số lần có lãi, mà sao tôi vẫn không rời xa được thị trường?
      Thành công do đâu, thua lỗ do đâu? Câu hỏi này nhiều lần vang lên. Vốn, kiến thức, kinh nghiệm, kỷ luật, tâm lý… không phải là câu trả lời hợp lý. Nhưng may rủi, số mệnh, thì tôi không tin, dù không ít lần giao dịch theo các NĐT được coi là thành công mà thắng vẫn ít hơn thua. Tôi cho rằng, “đức năng thắng số”, “nhân định thắng thiên”.

      ***
      Tại sao cháu lại làm nghề báo mà không phải là nghề khác?
      Đơn giản là vì cháu thích nghề này, thưa ông.
      Thích mà không có nhiều kiến thức về nghề thì có được không?
      Tất nhiên là không, nhưng khi đã thích thì học sẽ dễ vào, ông ạ.
      Ta có nghe cháu thua lỗ chứng khoán, vậy cháu đã biết nhiều về chứng khoán chưa?
      Ồ, ông cũng biết về chứng khoán ạ? Cháu tìm hiểu về chứng khoán từ khi sàn HOSE chưa ra đời, nhưng cháu thấy nhiều chuyên gia chứng khoán cũng thua lỗ. Ngược lại, một số người i tờ về cổ phiếu vẫn thành công.
      Và cháu muốn tìm hiểu vì sao lại như vậy? Câu trả lời của ta có thể khiến cháu không hài lòng, nhưng ta vẫn phải nói. Như cháu vừa nói, chuyên gia chứng khoán thua lỗ, còn người i tờ lại thành công. Đó không là may rủi. Chắc cháu đã từng ngắm sao và muốn tìm hiểu về sự vô biên của vũ trụ, sự thần bí của đời người? Từ xa xưa, con người đã suy nghĩ tìm tòi về mối quan hệ giữa các vì sao và đời người, từ đó, xây dựng nên một hệ thống những dự đoán vận mệnh con người thông qua việc xem xét trạng thái và hình dạng của các sao trên bầu trời khi người đó sinh ra. Câu “nhất mệnh, nhì vận, tam phong thuỷ, tứ tích đức, ngũ độc thư” (thứ nhất số mệnh, thứ hai vận khí, thứ ba phong thuỷ, thứ tư tích đức, thứ năm đọc sách) không phải là không có lý.
      Ở đây, ta nói qua về số mệnh thế này: Mỗi người sinh ra đã mang một số mệnh, không ai giống ai, vì thời điểm sinh khác nhau, ở những vị trí khác nhau, chịu ảnh hưởng từ vũ trụ, các yếu tố môi trường khác nhau, người xưa gọi là “Thiên mệnh”. Tất nhiên, số mệnh con người còn phụ thuộc vào gen di truyền, môi trường sinh hoạt, vị trí địa lý, nỗ lực bản thân… Tục ngữ có câu: “Ba phần mệnh, bảy phần vận”. Vận chính là vận khí, là cuộc sống sau khi được sinh ra, được điều chỉnh bởi hành vi tự chủ của con người. Do đó, mệnh trời không phải là kịch bản cố định mà con người phải tuân thủ hoàn toàn, mà bằng nhân lực của mình có thể cải sửa số mệnh. Nhưng nên biết số để sống và làm việc cho hợp với vận mệnh của chính mình, để cải biến, vận dụng linh hoạt vào từng hoàn cảnh, từng thời điểm. Đó là bí quyết huyền diệu của thuật nhân sinh đấy cháu ạ.
      Ông khiến cháu tò mò, mong ông nói rõ hơn?
      Chúng ta đang nói về chứng khoán, đầu tư chứng khoán cũng là một nghề, mật mã năm tháng ngày giờ sinh cho biết nghề nghiệp thích hợp của một người nào đó. Có lời răn rằng: “Nam sợ chọn sai việc làm, nữ sợ chọn chồng sai”. Việc lựa chọn cho mình một nghề nghiệp thích hợp nhất, lý tưởng nhất có liên quan tới sự nghiệp, tiền đồ, sự giàu có, phát huy tài năng…
      Như cháu thấy đấy, đầu tư trái ngành trái nghề thường không hiệu quả. Nhiều NĐT thua lỗ cũng vì chứng khoán là nghề tay trái hoặc không thích hợp với nghề này. Những người có sao Thiên phủ, Thiên tướng, Thái dương, Cự môn, Thiên cơ, Thiên lương… tọa mệnh thường giành được thắng lợi trên TTCK. Cháu nhiều khả năng không nằm trong số đó. Tuy nhiên, cháu làm báo chứng khoán, đầu tư chứng khoán giúp ích cho công việc, nhưng đầu tư nhỏ thôi, thu nhập của cháu không đến từ cổ phiếu đâu. Cháu nên nhớ, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.
      Ta sẽ chỉ cho cháu cũng như các NĐT khác mật mã của năm tháng ngày giờ sinh. Nó cho biết đời người trải qua các giai đoạn khác nhau, tiên đoán các đại tiểu hạn trong đời, từ đó, dự đoán được những thời điểm thăng trầm của vận thế, giúp nắm bắt vận mệnh và phòng tránh tai ương. Đặc biệt là những ai thích hợp để đầu tư cổ phiếu, khoảng thời gian nào đầu tư tốt nhất, khoảng thời gian nào cần hạn chế đầu tư…
      ***
      Reng, reng, reng… Đồng hồ báo thức. Hoá ra mình vừa mơ. Đáng ghét, sao lại đổ chuông vào lúc này. Người chọn nghề hay nghề chọn người? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn mãi trong tôi đến bây giờ chưa tỉnh...

    Trí Dũng
  2. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2


    Chữ ký của bác @daivietck :

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến binh cuối cùng"

    Tôi bổ sung :

    Phe chim lợn :

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những con bạc chờ chết "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những con bạc chờ chôn "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chim bé chờ cắt "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những con bạc khát nước "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những khách hàng tiềm năng công ty BĐS Bờ Đê Chân Cầu "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến binh liều chết "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những khách hàng tương lai của Hotel Trâu Quỳ "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những nguồn cung cho thị trường MD nam "

    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)


    Phe bìm bịp :


    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến binh kiên cường "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến binh quả cảm "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là nhữngđại gia tương lai "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những hội viên tương lai câu lạc bộ Triệu Phú Đô "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chiến sĩ trung kiên "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là nhữngbệnh nhân đứt dây thần kinh sợ "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những nhà từ thiện vô tư "

    "Thị trường còn sót lại thằng liều ngồi chơi với thằng lì và cả 2 được gọi là những chủ trang trại nuôi ... cá mập "

    :)):)):)):)):)):)):)):))

    Mời các bác bổ sung tiếp ...
  3. Quang-Trung

    Quang-Trung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2012
    Đã được thích:
    2
    “Không thành kế”


    [​IMG]



    (ĐTCK) HBB sau khi mở toang cửa thành, nói trắng bệnh tật, dân chúng cổ đông chỉ còn nước dạ ran, “sáp nhập hay là chết”.

    • Các bậc túc nho bảo, toàn bộ Kinh Dịch tóm lại một chữ, đó là chữ Thời. Việc trên đời, từ nhỏ đến to, bỏ mất Thời thì việc gì cũng hỏng. Mọi sự có động, có tĩnh. Sự vật lúc khởi động gọi là Cơ. Nắm được Thời của Cơ là đạt đến một nửa thành công vậy.
      Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Xưa nay, người ta chỉ nói đến “Cơ tiến” chứ ít khi bàn “Cơ lùi”. Có tính lùi một bước cũng chỉ để nhăm nhăm… tiến ba bước mà thôi. Cái câu “công thành thân thoái”, nói thì rất dễ! Thế nên người đời trọng ông nhà buôn Phạm Lãi hơn là tướng quân Phạm Lãi chính là ở ý này.
      Thời Xuân Thu Chiến Quốc, Phạm Lãi nguyên là một tướng tài, người đã giúp Việt vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô. Dân gian kể rằng, không chỉ ra sức khuyển mã giúp chủ, Phạm Lãi còn chấp nhận đem cả người tình là Tây Thi triều cống vua Ngô... Nhưng khi đại sự thành công, cho rằng vua Việt có tướng cổ cao, môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công, có thể cùng hoạn nạn chứ không thể chung hưởng thái bình, nên Phạm Lãi không ở lại làm quan mà bỏ đi ở ẩn.
      Trước khi bỏ đi, Phạm Lãi gửi thư khuyên Văn Chủng rằng, “Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Thầy sao còn chưa lui về?”. Y như rằng, sau đó Văn Chủng bị Việt vương ép phải chết.
      Theo Sử ký, Phạm Lãi tìm lại người đẹp Tây Thi rồi trốn đến đất Đào. Sau khi nghiên cứu đại thể, chàng nói với Tây Thi: thiên hạ mỗi ngày thêm đông đúc. Dân chúng rồi đây sẽ cần nhà thương mại hơn nhà chính trị. Ta sẽ dốc hết tinh lực còn lại để làm việc này. Chỗ nào thiếu hàng, ta sẽ cung cấp; chỗ nào thừa hàng, ta sẽ thu mua… Giữa lúc thiên hạ chỉ lo đánh nhau, cái đạo lý “mua của người chán, bán cho người thèm” ấy khiến Phạm Lãi nhanh chóng trở thành phú gia địch quốc.
      Đó là chuyện ở bên Tàu năm 473 trước Công nguyên. Còn năm 2012 sau Công nguyên, ở nước Việt ta cũng có nhà buôn lừng tiếng ba miền đang được người đời khen là biết nắm lấy chữ Thời để nhẹ nhàng… “thân thoái”. Đó là câu chuyện ở STB, khi mà cuộc ép duyên ban đầu bất ngờ trở thành mối lương duyên tốt đẹp đến lạ. Khi kỳ đại hội chưa diễn ra, người ta đã đoan chắc rằng nó sẽ phẳng lặng như nước hồ thu, vì các bên “tình trong như đã” cả rồi. Người trong nhà còn đua nhau bán phứt đống cổ phiếu mà chỉ vài tháng trước phải hoãn cả ngày đại hội để tính kế thu gom, níu giữ.
      Nhiều người khen vị đại gia nói buông là buông, nhẹ nhàng như gió thoảng. Dù rằng, hình như để có được chữ “buông” ấy, người nhận cũng tốn không ít thặng dư ngân lượng. Trước khi lui về, đại gia ấy còn huấn thị cho kẻ dưới rằng, phải nhất tâm theo phò chủ mới, chớ có hai lòng mà uổng cái bụng của người ra đi… Chỉ có điều, chủ mới có thể “chung hưởng thái bình” không thì chưa ai nói tới!
      Nói lại câu chuyện Phạm Lãi. Có lẽ cả cuộc đời oanh liệt, ông này chỉ có một nỗi ân hận là không cứu được con trai khỏi án tử. Cậu ấm này chắc cũng ỷ thế cha mà phạm tội giết người. Phạm Lãi đã bỏ ra đến 1.000 dật vàng (tức là 24.000 lượng ngày nay) để đi đút lót. Thế mà chỉ vì cử đi nhầm người (cũng là một cậu ấm khác), cuối cùng đành phải mang cả vàng lẫn xác con trở về. Âu cũng là cái việc dao sắc không gọt được chuôi, cha phải gánh tiếng, gánh tội cho con vậy!
      Chuyện này cũng là tiện miệng kể lại cho có đầu, có đũa. Giờ thì có thể nói cái nghi án “thâu tóm thù địch” đã có hồi kết êm đẹp, làm rầu lòng những kẻ hiếu sự. Nhưng giới báo chí cũng chả lo hết chuyện. Hết nghi án này lại có nghi án “thâu tóm tự nguyện” khác gây xôn xao…
      Nói theo kiểu chương hồi. HBB sau khi mở toang cửa thành, nói trắng bệnh tật, dân chúng cổ đông chỉ còn nước dạ ran, “sáp nhập hay là chết”. Như để thêm phần nặng ký, HNX trận hôm sau, tin lỗ lớn như lũ đổ về khiến cổ chất đống đống, tiền chảy đỏ sàn!
      Nhưng chả hiểu tại sao, đang trong cơn nguy khốn mà vẫn có kẻ bạo gan, túc tắc gom nhặt đến mười mấy triệu bại binh. Sự thể chưa hết quái lạ khi vài ngày sau, có người lại đăng đàn công bố, lỗ lớn ư, chả phải. Chỉ nội năm nay là lại hồi sinh. Thiên hạ được một phen à ố. Khối nhà đầu tư ngửa mặt lên trời mà than rằng, trời đã sinh ra ta, sao lại sinh ra… nhiều chuẩn mực kế toán thế!
      Mới hay, cái kế mở toang cửa thành, hay còn gọi là “Không thành kế” của Khổng Minh ngày xưa đời nào cũng ứng nghiệm. Cứ ăn nói nửa chừng theo kiểu bảy phần thực ba phần hư thì lo gì mà việc không thành?
      Cảm thán với các vụ khắc nhập, khắc xuất này, dân tình đầu tư có thơ rằng, “Bến Vờ Ni, Sát Thủ Béo thoái tướng thành công. Nơi HNX, Hoãn Ba Bận mưu sâu trá bại”.
      Muốn biết câu chuyện diễn biến thế nào, xin mời xem tiếp hồi sau!

    Phí Trọng Hiếu (tronghieu@vir.com.vn)
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Văn tế các tử sỹ thị trường chứng khoán!

    Hỡi ôi!
    Thị trường sụp đổ,
    Lòng người đau khổ
    Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
    Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
    Mà một thoáng lên sàn
    Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ

    Nhớ khi xưa

    Chịu khó làm thêm
    Tiền không nhiều
    Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc
    Bản tính thật thà
    Việc lăng xê, làm giá
    Chẳng bao giờ biết!
    Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
    Chẳng muốn tham gia
    Ghét trò buôn lận bán gian
    Như nhà nông ghét cỏ!

    Nào ngờ thị trường nổi lên

    Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
    Hỉ hả tiền vào ra
    Vợ con nở mặt, nở mày
    Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
    Vẫn khen giỏi quá!
    Phen này xin ra sức đoạn kình
    Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
    Mở túi xắn tay đi hốt bạc.

    Khá thương thay

    Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
    Theo đuôi đi làm ăn
    Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
    Thích thì lên sàn
    Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
    Chẳng biết tài chính là gì
    Vẫn đặt lệnh nọ kia
    Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
    Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
    Mặc ai cảnh báo nhỏ to
    Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
    Kẻ mua cao, người bán thấp
    Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
    Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
    Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
    Đâu biết xác phàm vội bỏ
    Thị trường mới đỏ có vài phiên
    Đã tranh bán với nhau
    Tiền thu về không đủ nợ
    Nuôi béo mấy thằng Tây
    Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
    Chẳng bao giờ vinh quy với vợ

    Ôi thôi thôi

    Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
    Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
    Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
    Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.
    Ôi
    Một trận chơi hoang
    Ngàn ngày chết dở
    Thương vì hai chữ thiêu thân
    Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
    Nói một câu quá khổ
    Hỡi ơi
    Có linh hưởng.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bài này cho vào topic này được !

    http://f319.com/giaoluu/1558223
    happyyeyes
    trong trắng
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    14:10, 21/04/11


    Được cảm ơn 278 lần


    [​IMG] Hôm nay, 09:27 #5 Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 09:20 - 19/09/2012 [​IMG]
    Trích:
    happyyeyes viết lúc 08:59 - 19/09/2012 [​IMG]
    người yêu cũ của anh đi lấy chồng... xao xuyến và vật vã từng ngày...[r23)]

    Nghĩa là cô ấy không chung thủy ?
    Vậy có nên xao xuyến và vật vã từng ngày vì con người bội bạc đó hay không anh ?
    Có đáng không ?

    em có ở sài gòn ko, cafe với anh để anh vơi bớt nỗi buồn... anh đangc ần một vòng tay để thắp sáng linh hồn bị thất lạc... anh cần ai đó để nắm tay và sẽ chia những nổi đau quá ngọt ngào... đi chơi với anh nhé duy 0908910708[r2)]

    Mây Bay... broker cao cấp chứng khoán Tân Việt... đòn bẫy 1:1 ...Ym peterduynguyen 0908910708 Duy... thời hạn vô tư, 18% 1 năm, các mã rất được yêu thích[r2)]" class="inlineimg" /> skype: maybaytrongtrang

    =))=))=))=))=))=))
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trận đấu đang ở thời điểm 51 phút 27 giây (VNindex 521,7), đội cty CK được phát bóng lên.

    - "tự doanh" : anh để em dẫn "bóng" lên làm 1 quả cái, ngồi chơi xơi nước bao lâu rồi.."ngứa"..lắm ! em sẽ chộp cho cty 1 "quả" bẫm.

    - "phân tích" : Chú từ tốn cái, để anh phân tích xem thế nào, vừa rồi mình tỉ lệ kiểm soát bóng mình ít quá, lại toàn mất bóng. để anh xem có được không đã.

    mấy em "môi giới" chạy đến: nhanh nhanh các anh..em thấy khách hàng đặt cửa chúng ta ngày càng đông rồi.

    -"tự doanh": thấy chưa, em dẫn bóng lên đây, chị "kế toán trưởng" cho em" quả bóng" cái.

    - "kế toán" : chú tự doanh hấp quá..thế chú thông qua anh "pháp chế" chưa!!

    -"pháp chế" : chả đúng thứ tự gì cả, đưa đây để anh trình HLV,à thế hỏi "tư vấn chưa"??

    - "tư vấn" : từ tốn, để Chị gọi điện lên Ban tổ chức xem diễn biến các trận đấu "nội bộ "thế nào đã.nếu ko tốt ta cứ giữ hòa. trước đây ta toàn chơi tận hơn "1000 phút"..thì sao nào, từ từ.

    -"Tự doanh": nhanh nhanh cho em..., để em "lướt" cái.

    -"phân tích": ra rồi," cố thủ đi" ..bây giờ nó phòng thủ chặt lắm, trước đây toàn "Hở"... "5 , 10 phân". giờ co lại chặt còng" 1,2 phân".. chú đừng tốn sức.

    -"Nhập lệnh" : mấy bố nhanh lên cái nào, để tôi còn thổi còi chứ ( đã ưu tiên "thổi" còi trước những người khác rồi còn gì).

    .....trận đấu vẫn đang tiếp tục.....

    (Trích từ Blog Tran Cuong)
  7. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Ranh ngôn chứng khoán

    Sưu tầm từ những chữ ký bất hủ trên các diễn đàn chứng khoán

    1. Không bao giờ bán rẻ bạn bè. Được giá mới bán

    2. Không còn cảm giác đau vì đã kịp kẹp nhiều rồi

    3. Không có thất bại, tất cả chỉ là thử thách!!!

    4. Nào chúng ta cùng: MUA TRẦN, nào chúng ta cùng: BÁN SÀN. Sau tăng trưởng là suy giảm, sau suy giảm là...!

    5. Đi một ngày đàng học một sàng dại, sàng đi sàng lại cũng được một sàng khôn

    6. Trong sinh có tử, trong tử có sinh. Trong nguy có cơ, trong rủi ro có cơ hội

    7. Mong kiếm tiền sữa cho con thôi

    8. Rẻ tiền mau hỏng

    9. Đã ly hôn với Indochina Capital

    10. Tiền không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chảy từ túi người này sang túi người khác

    11. Cắt lỗ, nuôi lãi.

    12. không nên bỏ trứng vào nhiều giỏ

    13. Sai lầm lớn nhất của đời người là chờ sai lầm của mình... không là sai lầm!!!

    14. Đang học chữ nhẫn!

    15. Tranh thủ hơn cao thủ

    16. Mới ra đời tập chơi chứng khoán

    17. Con đường trả lại tên cho em.

    18. Kiếp sau xin chớ làm người. Làm anh cổ phiếu cho đời lao đao !

    19. Ra đi tay trắng, ra về trắng tay.

    20. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

    21. Cá không ăn muối cá ươn. Con mà cãi bố trăm đường con hư.

    22. Hai bàn tay trắng làm nên nợ nần

    23. “An toàn nhất là để tất cả số trứng của bạn vào một cái rổ và quan sát rổ đó”

    24. Hãy chạy trốn lạm phát bằng chứng khoán

    25. Hết cơn bĩ cực tới hồi chứng lên

    26. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu....


  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Quang-Trung
    Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ !
    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Cố tình chỉ trích BQT trong việc quản lý dđ
    [​IMG] [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    21:14, 01/04/12


    Được cảm ơn 9765 lần



    Lý do xác đáng để đưa bài này vào chủ đề truyện cười chứng khoán !

    :)):)):)):)):)):))


  9. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    WinterSnow
    Thành viên này bị khóa vô thời hạn vì lý do: Nói mod khoá nick ăn tiền
    [​IMG] [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    13:06, 20/05/10


    Được cảm ơn 1824 lần



    Thêm một lý do để cười !

    =))=))=))=))=))=))




  10. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.776
    Topic này vui và hay.

Chia sẻ trang này