Truyện XXX hài vê lờ ^^ chuyện thật 100% nhé, chuyện kể về bản thân em nhé. (Giải trí cuối tuần, xin

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi DangcapQT, 14/08/2010.

8499 người đang online, trong đó có 1333 thành viên. 11:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 108190 lượt đọc và 58 bài trả lời
  1. NgheobuonCK

    NgheobuonCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    21
    Đúng dân kinh tế rồi.
    Có một cái em thấy không đúng lắm là gái.
    Em thấy nếu có nhiều hơn một (nếu được) em chả thấy lợi ích cận biên giảm tí tẹo nào.
    Cái này là sao hở bác?
  2. tinhdonphuong_82

    tinhdonphuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Thằng này láo, đây là chuyện của mày ah, bài này là của phot_phet trên 360plus/lyxuonglong, có đăng trên một số diễn đàn và tacke. Mấy chú khen chê đúng là ếch, dân tài chính chứng khoán để lòe như này thì đúng là nắm chắc phần ... thua. Thông tin phải kiểm chứng và nhạy bén, chán với mấy đồng chí gà vịt quá ....
  3. tungmobile

    tungmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][/QUOTE]

    Thằng này láo, đây là chuyện của mày ah, bài này là của phot_phet trên 360plus/lyxuonglong, có đăng trên một số diễn đàn và tacke. Mấy chú khen chê đúng là ếch, dân tài chính chứng khoán để lòe như này thì đúng là nắm chắc phần ... thua. Thông tin phải kiểm chứng và nhạy bén, chán với mấy đồng chí gà vịt quá ....[/QUOTE]

    Anh chả quan trọng nguồn gốc, anh em nhiệt tình phổ biến cho nhau đọc là tốt rồi! =D>
  4. supeskids

    supeskids Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Đã được thích:
    1.970
    Làm fát đầu tiên: Sướng; thêm phát nữa: có thể vẫn sướng; Phát thứ 3: Thở hổn hển; thêm phát nữa: Đi bằng nạng, bò lê bò càng. Lợi ích cận biên vẫn giảm dần :-"
  5. vnindex678

    vnindex678 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Haha... Nếu là chuyện thật thì thật là vl
  6. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Dù sao cũng cười được, tks bác!
  7. vna_uht

    vna_uht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Trình của các hạ thật là vãi ***
  8. dutdiem

    dutdiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2010
    Đã được thích:
    12
    Coppy bài lên cho mọi người đọc nhé. Của tác giả nữ 30 tuổi.

    MẤT TRINH





    Nửa đêm. Cuối hạ. Biển động. Sóng cồn cào sóng...

    Em trinh nữ. Chân trần. Tóc rối...

    Em nhớ...

    Em mơ...

    Bồng bềnh trăng lu

    Bồng bềnh những vì sao đi lạc

    Bồng bềnh mây xám như khách lạ, vụt ghé thăm rồi vụt bỏ đi

    Biển bồn chồn gọi

    Em bồn chồn đợi

    Biển quyến rũ em,một cái cười hào hoa trong một giây nào lơ đãng. Mắt biển lóng lánh lân tinh. Cát len lén qua lưng trần em mịn mát. Cát tương tư em trầm mình vào nước. Nhún nhường...

    Nhắm mắt

    Biển vờn qua em, một vòng tay vô hình. Rắn như thép. Mềm như nước. Nồng nàn mùi rong tảo. Thăm thẳm mùi đại dương. Bí mật...

    Biển lướt qua em một làn môi vô hình. Ướt như sương. Ấm như có nắng. Mặn chát vị muối nguyên thủy. Tươi rói như cá tôm. Thô ráp như đá ngầm, san hô vĩnh cửu...

    Em buông thả mình vào những cõi cảm giác cổ xưa, nơi con người thật bản ngã em lênh đênh trôi giạt trên những bến bờ mộng mị, cùng mớ kí ức hỗn mang, vô phương không chốn nào neo lại...

    Trái tim thanh xuân đập nhịp hoan lạc hòa cùng với khúc tráng ca biển thét gào ngoài kia

    Biển đang khát cháy

    Biển đang cạn khô

    Gió làng chơi đi hoang

    Có vì tinh tú nào hấp hối, vụt sáng lên lần cuối rồi lịm tắt phía bên kia đỉnh trời

    Biển không thôi nguôi yên

    Đêm đồng lõa với em một bàn tay không ngần ngại

    Cõi sinh tồn như giận dữ, như ghen tuông. Nổi giông bão. Gào sấm chớp. Trút mưa nguồn. Những ngọn núi triệu năm tưởng đã ngủ quên trong kỉ băng hà nay bỗng chốc cựa mình, gầm lên cơn thịnh nộ tiền sử...

    Em nằm em mơ

    Em nằm em nhớ

    Nửa đêm. Cuối hạ. Biển động. Sóng cồn cào sóng

    Em thiếu phụ. Tóc rối. Chân trần

    Hồng hoang tinh cầu mới phôi thai...

    (Sưu tầm)
  9. trangnguyen1983

    trangnguyen1983 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/01/2019
    Đã được thích:
    387

Chia sẻ trang này