TTCK Mỹ bắt đầu có dấu hiệu đổ đèo không phanh, báo hiệu một thời kỳ đen tối sắp diễn ra

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rubydong, 24/01/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4691 người đang online, trong đó có 531 thành viên. 10:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31262 lượt đọc và 412 bài trả lời
  1. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Xin nói luôn: Hàng triệu NĐT, nhà đầu cơ, chuyên gia.... đang hăng máu, đang say sưa về một viễn cảnh tươi đẹp của TTCK VN trong năm 2014 sẽ chửi em không ra gì, nhưng mình nghĩ sao thì nói vậy.

    TTCK Mỹ đang ở vùng đỉnh >>> Dự báo đầu tháng 2/2014 TTCK Mỹ sẽ đổ đèo không phanh >>> Phần còn lại của thế giới cũng không tránh khỏi thời kỳ đen tối bao phủ bóng đen.... Bắt đầu chuỗi ngày tăm tối >>> các tổ chức nước ngoài, ETF tháo chạy >>> hiệu ứng hòn tuyết lăn....

    Ngay lúc này, vô số chuyên gia, siêu chuyên gia, các tổ chức, NĐT, Nhà đầu cơ.... đang hò hét gào thét về một tương lai sáng lạn của TTCK VN trong năm 2014....

    Nhưng sự thật là:

    Một cái bẫy kín đáo đã được giăng ra một cách đầy công phu ...

    Phía trước là vực thẳm...

    Cú đổ đèo này phải tính bằng năm

    Sớm thì đầu tháng 2 - chậm nhất cuối tháng 3/2014 TTCK VN sẽ chết lặng giữa mùa hè sôi động Rio de Janeiro

    [​IMG]

    SƯ THẬT MẤT LÒNG !

    Coi chừng chúng nó lừa, chúng nó đã lừa chúng ta quá nhiều rồi...

    Chẳng có gì thay đổi đâu, bình cũ rượu cũng cũ luôn...

    Đừng tin chúng nó nói, đừng tin chúng nó hứa hươu, hứa vượn...

    Kỳ tên: Một con bạc già từng trải qua tám trăm con sóng lớn nhỏ từ 2000, khi rất, rất nhiều anh em trên này còn ngồi trên ghế nhà trường.

    Topic này rồi sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng như hàng ngàn hàng vạn Topic khác.... Nhưng lương tâm buộc em phải lên tiếng.


    23 THÁNG CHẠP - TIỄN ÔNG TÁO VỀ TRỜI Chun rảnh rỗi, spam linh tinh vớ va vớ vẩn như thằng khùng:

    Hôm off tấn niên vừa rồi, thấy anh em đang KHÍ THẾ NGẤT TRỜI mình cũng không dám nói gì, anh em ai cũng hân hoan như thể VNI sắp lên 1200 đến nơi...

    a nói luôn: qua tết CK MỸ đổ đèo, chết rất thảm thương

    >>> cả thế giới chìm ngập trong màn đêm u tối >>> ETF...XXX rút.... VNI chết thảm đừng bao giờ mơ mộng bắt đáy khi nó sàn 5-7 cây nhé >>> coi chừng mất xác nhé. Sau đây là cái nhìn của anh:

    Trừ 1 số mã nó đánh chỉ số như MSN BVH thậm chí là GAS VIC... thì tổ chức nó không quan tâm P/E, EPS, ROA, ROA... Còn lại, nói gì thì nói, khi mua cổ phiếu nó phải nhìn đi ngó lại P/E, EPS, ROA, ROE...

    Mà HSG HPG DRC CSM PET REE còn hấp dẫn k? cụ thể nhé, HPG mua 50 để hưởng cố tức 1.500 thì không ổn.

    T còn nhớ cái ngày cái anh gì cụt tay, cụt chân người Úc qua VN ấy nhỉ. cả TTCK VN sục sôi vì HSG... 1000 cái topic ở F319 hô HSG lên 9x-15x... Trong đó Bangbang 1 ngày lập 800 cái topic về HSG....

    Ngày ấy...

    khi ai đó mua HSG giá 54 chắc chắn họ nghĩ HSG phải lên 7x T à không ai mua HSG giá 54 để bán 57 cả...ngày ấy Hàng triệu con tim mơ về một ngày HSG giá 9x 15x bọn con nghiện thằng nào cũng tham như cú vọ T đồng ý với a cái này k?

    T còn nhớ cách đây 6 tháng, thời của REE PPC PET BTP CSM DRC.... Khi đó người người nhà nhà sôi sục vì phong trào mua cổ phiếu cơ bản làm ăn tốt, rồi sau đó thì sao? tất cả đều chết vì CỔ PHIẾU CƠ BẢN... vì đa số NĐT nhỏ lẻ không nhiều người mua REE PPC PET giá 18-19-20-21 mà đều múc ngay đỉnh hoặc sát đỉnh... cái chết là ở chỗ đó...

    Khí thế MUA CP CƠ BẢN NGẤT TRỜI - Đầu sóng thì đa số nhỏ lẻ cứng đầu chưa chịu tin Blue chip sẽ chạy..chúng mày không tin tao sẽ đánh cho đến khi nào chúng mày tin thì thôi.... Thế rồi... làm cái rầm Không dễ xơi tiền của bọ đâu Ký tên: TÂY NHIỀU LÔNG

    quan điểm của a sau nhiều đau thương & mất mát: ĐÃ LỠ CHUYẾN TÀU THÌ KHÔNG HÁM HỐ ĐU THEO

    Dĩ nhiên a phải phán xét mua/bán 1 cp bằng lý trí, bằng phân tích: P/E, GTSS, EPS, ROA, ROE, NỢ NGẮN HẠN, DÀI HẠN, ...

    A có 1 dự đoán mơ hồ: sau tết nó sẽ đánh thốc 1 cú rất mạnh khoảng 3-5 phiên. thậm chí điên lên nó đánh VNI lên 570, nhưng sau đó TT sẽ chết thảm.

    & đa số nhỏ lẻ phải lãnh đạn, thậm chí 2011-2012 kiếm duoc bao nhiêu phải nôn ra bằng hết cú tèo này rất thảm T có để ý trên ROOM BUI ĐỜI k? những thằng máu me nhất, lạc quan nhất thì đều là những ma mới. ma cũ thì ... chết nhát chơi chứng 2-3 năm gọi là ma mới 7-8-9-10 năm gọi là ma cũ

    a nhìn trên diện rộng, ai mua hàng đầu tuần rồi đa số T3 hàng về đều lỗ a nói cả đám Blue luôn ngay lúc này T mở bảng điện ra xem cho anh nhé: GAS VCB HAG PPC REE VND SHB VCG PVX SSI HSG PET .... T nhìn HPG nhé, ai mua hàng cách đây 3 phiên thì hàng về thế nào, 3 phiên nhé chứ ai mua HPG 53 thì... em mệt a nghĩ buổi tiệc có thể chưa tàn nhưng thằng nào cũng chuẩn bị tư thế phủi đít... đứng dậy đi về T xem chart HPG đi, con hàng ĐẦU TƯ KINH ĐIỂN nếu phải xếp HPG vào 1 nhóm thì T xếp HPG vào nhóm nào? a xếp HPG vào nhóm cp cơ bản tốt, là Blue chip cùng nhóm: HSG HPG CSM DRC REE .... Nhóm ông kẹ: GAS VNM BVH CTG MSN VIC...

    Vì sao HSG chết thảm cây số 53 khi khí thế đang ngất trời?

    rồi a hỏi tiếp: Vì sao HPG chết thảm cây số 53 khi khí thế đang ngất trời? Vì nói gì thì nói HSG HPG chưa thể ngồi cùng mâm với VIC MSN VNM....

    T hiểu quan điểm của a chưa vì: trừ 1 số mã nó đánh chỉ số như MSN BVH GAS... thì tổ chức nó không quan tâm P/E, EPS, ROA, ROA...Còn lại, nói gì thì nói, khi mua cổ phiếu nó phải nhìn đi ngó lại P/E, EPS, ROA, ROE... mà HSG HPG giá 53.000 còn thơm tho không?

    mua 1 mã giá 53.000 để hưởng cố tức 1.000-2.000? đây là tinh thần của a khi nhìn nhận TT lúc này

    từ HPG a nhìn rộng ra REE PPC PET CSM DRC.....

    Nên nhiều người không hiểu cứ nghĩ thằng Chun khùng hô hào linh tinh

    nhưng T có công nhận là 1 tháng nay đa số mã đầu cơ đều không có ăn thậm chí chết

    ví dụ: đau nhất là nhóm SD, kế đến là đám oắt con 2.000-5.000

    dự đoán cho vui nhé: theo T trong 2014 giá thấp nhất của REE & HPG ?

    T ơi, mày phải nhớ cho anh: TT MỸ ĐANG Ở ĐỈNH & Chuẩn bị bước vào thời kỳ suy thoái tính bằng năm cái suy thoái này gọi là ĐẠI KHỦNG KHOẢNG

    HPG HSG mua 53 thì bán giá nào? mua 53.000 để hưởng cổ tức 1.500?

    Không dễ xơi tiền của bọ đâu, ký tên: TÂY NHIỀU LÔNG
    Last edited: 24/01/2014
  2. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Đầu tư hay đầu cơ cũng giống như hút thuốc lá vậy, bạn phải biết được rằng điếu thuốc này là mới châm lửa hay chỉ còn rít được vài hơi nữa là tới đầu lọc...!

    Tính đến hôm nay 24/01/2014 - DJIA đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp - Một điều bất thường trong một chu kỳ tăng trưởng dài hơi. Báo hiệu một thời kỳ đen tối sắp ập đến....
    Last edited: 24/01/2014
    namxubullist thích bài này.
  3. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Điều em lo sợ: - Tây không mua ròng nữa Nhưng sẽ là ác mộng khi nó chẳng những không mua ròng mà còn quay qua bán ròng. Khi Tây mua ròng miệt mài, thì em bắt đầu nghĩ đến ngày họ không mua ròng nữa TT sẽ thế nào? & khi họ quay qua bán ròng thì chuyện gì xảy ra?

    Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau.
    trangna, namxubullist thích bài này.
  4. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Mưa ngày càng nặng hạt - Nước xa không cứu được lửa gần ! Vải thưa sao che được mắt thánh - Một tay sao che nổi bầu trời. Nghĩa là VNI tăng 50 điểm trong vòng 2 tuần mà 60 - 70% mã giảm dần đều thì có nghĩa lý gì....

    Vẫn còn nhiều người tin VNI sẽ lên 600 thì sự hoảng loạn chưa bắt đầu, nhưng chỉ cần trụ đổ đèo thì HIỆU ỨNG HÒN TUYẾT LĂN SẼ KÉO THEO SỰ SỤP ĐỔ TRONG HOẢNG LOẠN....
    trangnanamxu thích bài này.
  5. QuocAnh12

    QuocAnh12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Đã được thích:
    1.046
    Tụi Mẽo rút tiền để qua mua chứng khoán của Vịt Ngan đó chủ thớt
    Quacker2 thích bài này.
  6. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    thèng này thì hiểu gì về bển mà cứ là làng ,
    để chị dạy cho em thế nào là green backs
    bán hết cổ thấy tết lên lại thèm mua vào thứ 2 chứ giề
    Dau Tu GT thích bài này.
  7. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Tính đến hôm nay 24/01/2014 - DJIA đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp - Một điều bất thường trong một chu kỳ tăng trưởng dài hơi. Báo hiệu một thời kỳ đen tối sắp ập đến....
    namxu thích bài này.
  8. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Đỉnh, phân phối, kẹp ... là các từ mà các con bạc rất ghét phải nghe nhưng thực sự nó vẫn diễn ra và đang diễn ra. Hàng ngày các con bạc vẫn tự ảo hóa, lừa dối mình bằng các hot news trên các trang mạng, bằng 1 vài penny xanh xanh, tim tím. Không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tin rằng kẻ ôm bom cuối cùng lại chính là mình. Nhưng sự thật phũ phàng đó đã diễn ra, đang diễn ra và còn tiếp tục diễn ra. Tại sao nói xới bạc này nó khắc nghiệt và phũ phàng, vì sự thật đằng sau đó là 99% các con bạc đều thua, đều trở về tay trắng ( trong đó có tôi, có bạn tôi, có xếp tôi, có hàng xóm của tôi và thậm chí có cả bạn gái của tôi nữa ). Quá đau xót, quá phũ phàng, quá tàn nhẫn. hức hức! nhắc lại vẫn đau. Thắng 1 đồng trên xới bạc thì cả 64 Tỉnh biết, cả lào, căm pu chia, thái lan, Mỹ, thậm chí liên xô hay tít tậm Zimbabue cũng biết. Nhưng mất 1 tỏi, 10 tỏi thì chả ai biết đấy là đâu. Giấu như mèo giấu ***, giấu như trong nhà có thằng quý tử bị nghiện heroin. Tất cả những cay đắng, tủi nhục, phũ phàng đó tất cả chỉ có vợ con, bố mẹ là người phải gánh chịu cuối cùng, phải nuốt nhục vào trong vì sự sĩ diện bấy lâu. Gớm, con tôi nó đi ấp chứng tận trên TP, tận thủ đô đới. Nhà còn xào ruộng cắm nốt, bán nốt, cho con nó đầu tư, lãi bằng lần cơ mà, chả mấy tí mà giàu, có khi còn được đổi đời, lên TP, ra thủ đô sống cho nó oách xà lách. Đồng tiền trên xới bạc này hình như nó có mắt, nó có lương tậm hay sao ấy. Cái gì dễ đến như nào thì nó đội nón ra đi cũng dễ dàng như vậy. Ngẫm mãi rồi cũng thấy đúng, tiền cờ bạc nó chả chung thủy ở lại với mình đâu. Nay có tổ lái thì nó ở lại ngủ với mình, mai nó lại yêu thằng khác, ngủ với thằng khác. Cái trò truyền bom này nó sát phạt mà cũng thất đức lắm. Mình may mắn mua được giá 5, đến già 10, giá 50 bán cho thiên hạ, mừng ơi là mừng, sướng ơi là sướng, phê ơi là phê. Nhưng cái thằng mua lại của mình nó mới lừa ông già ở quê bán nhà đi mua, đúng đỉnh. Mịnh tậu được cái nhà ở phố thì ở quê có cỡ vài chục thằng vừa mất nhà, vừa ra ngủ vỉa hè xong. Rồi đến lúc có thằng nó tậu biệt thự, Villa thì cũng có vài chục thằng như mình ra ngủ vỉa hè. Dễ đến thì cũng dễ đi. 9 năm chính chiến, 3000 ngày ăn chực nằm chờ giờ cũng chỉ là hư vô. Thôi em lại quay về với máng lợn. Tích chút đức mọn cho con cái sau này. Bún dạo, phở dạo, cà phê dạo, bơ dạo, ốc dạo, tàu hũ dạo, mật ong dạo, kể cả là zai đẹp dạo... không oách xà lách như xưa nhưng cái đầu nó nhẹ, cái tâm nó tĩnh. Mỗi ngày vắt chút mồ hôi nhưng được đi với tư thế ngẩng cao đầu, không phải cúi gằm như cái dạo chứng nó ung, nó thối. Vĩnh biệt chuỗi ngày cờ bạc dạo. YangDeBei 22/10/2013
    trangna, namxu, balodulich1 người khác thích bài này.
  9. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Chúng ta đang chờ một cái gì đó trong vô vọng. 7 năm trước em cũng hy vọng Việt Nam hóa rồng sau khi gia nhập WTO... Ngày ấy rất nhiều bài báo đại loại: Việt Nam ngôi sao đang lên.... Bọn báo chí nước ngoài nó cũng đểu lắm, nó biết tỏng mình thế nào, vậy mà nó vẫn tâng mình lên mây....

    Nếu ngày ấy mình không mơ một giấc mơ Việt Nam sẽ hóa rồng như Nam Hàn, Nhật Bản, Singapore... thì ngày nay mình đâu có phải đi bán Bơ dạo, ốc dạo, túi dạo, lạc xoong dạo....

    Dân này đã bị bội tín quá nhiều lần, niềm tin như bong bóng vụn vỡ. Hãy nhìn chúng nó làm, đừng nghe chúng nó nói. TỈNH LẠI ĐI ANH EM !
    trangnanamxu thích bài này.
  10. rubydong

    rubydong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Đã được thích:
    709
    Nhớ lại ngày 09/06/1994, giá cà phê nhân xô đạt mức cao lịch sử 43.000 đồng/kg trong bối cảnh trước đó 2 ngày, giá cà phê robusta trên thị trường London đạt mức 3.150 USD/tấn cho kỳ hạn giao tháng 9/94. Giá cà phê trong nước cũng tăng tốc vọt theo 2-3 triệu đồng/tấn trong 1 buổi.

    Giá 43.000 đồng/kg chỉ từ khoảng11 giờ 30 đến 14 giờ chiều trong ngày là quay đầu xuống còn 39.000 đồng/kg nhưng không thấy ai thu mua nữa. Thị trường cà phê tê liệt, 3 ngày sau mới có giá 36.000 đồng/kg rồi giảm dần.

    Như xe không phanh, giá cà phê lao dốc mãi đến ngày 8/10/2001 xuống đến mức thấp nhất ở thị trường London là 444 USD/tấn cho cà phê robusta, còn ở Tây nguyên có lúc chỉ còn 3.800 đồng/kg nhân xô, thấp nhất là ngày 10/10 ở Lâm Đồng chỉ còn 3.500 đồng/kg.

    Rồi giá cà phê bắt đầu hồi phục, cho đến ngày 05/03/2008 lập đỉnh mới ,tại thị trường London giá đạt mức cao 2.758 USD/tấn, ở trong nước giá lại vượt qua ngưỡng 40 triệu đồng/tấn.

    Sau đó, giá cà phê biến động thất thường, xuống mức thấp 23.500 đồng/kg vào tháng 4/2010. Khi có tin chính phủ Việt Nam quyết định mua 200.000 tấn dự trữ thì giá cà phê lại hồi phục. Điều bất ngờ là giá cà phê tăng trưởng liên tục từ đó cho đến nay mà không một nhà dự báo, nhà phân tích thị trường nào ở trong nước có thể tiên đoán được.

    Tuy giá cà-phê đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, nhưng hoạt động mua bán trên thị trường trong nước vẫn trầm lắng vì sản lượng cà-phê còn trong dân không đáng kể, chủ yếu nằm trong kho của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trong các đại lý, các nhà đầu cơ nhỏ lẻ. Để mua được hàng, một số công ty, đại lý đã nâng giá cao hơn thị trường từ 200-300 đồng/kg hoặc về tận các vùng xa, vùng sâu trong dân để thu gom hàng.

    Nhưng tâm lý người dân và các nhà đầu cơ nhỏ vẫn chờ đợi giá lên nữa như tin đồn giá cà phê sẽ lên đến 2.500 USD trên thị trường thế giới. Thực ra tin đồn này, cũng đã được các quan chức của ngành cà phê (VICOFA) nhiều lần nói đến, xuất phát từ các nhà phân tích thị trường của hãng phân tích Sucden Financial.

    Khi Việt Nam bước vào niên vụ thu hoạch 2010/2011, hãng phân tích Sucden Financial của Anh đưa ra dự đoán giá cà phê robusta cuối năm 2011 sẽ lên đến 2.500USD/tấn. Từ đó xuất hiện tâm lý găm hàng đợi giá của người dân là có thật.

    Ngày 21/2, Reuters nhận định, giá cà phê robusta tăng là vì giá arabica tăng mạnh do nguồn cung không bảo đảm từ các nước sản xuất lớn. Cà phê arabia đắt quá, các nhà rang xay chuyển qua mua cà phê robusta để phối trộn đã đẩy giá lên cao. Không như dự báo nguồn cung robusta dư thừa vì Việt Nam và Indonesia, hai nước sản xuất cà phê robusta chủ chốt của thế giới, cũng mất mùa bởi thiên tai hạn hán và lụt lội. Hơn nữa người dân hai nước này cũng không vội bán ra khi mà giá cà phê thế giới đang gia tăng. Vì thế khả năng thiếu hụt cà phê robusta ngày càng trầm trọng thêm lên.
    namxu thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này