Vần thơ mang nỗi tâm tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vannghe, 20/11/2015.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8557 người đang online, trong đó có 1327 thành viên. 10:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 169579 lượt đọc và 4194 bài trả lời
  1. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Hiền hòa như những dòng sông
    Êm đềm xanh mát cánh đồng quê hương
    Dù cho xa cách bốn phương

    Vài câu thơ cũng vấn vương tấm lòng

    Văn Nghệ hy vọng rằng đây là nơi cho những người yêu thơ
    Dù hay hoặc dở - chân tình
    Giao lưu giải trí, nghiêng mình cảm ơn
    Cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn
    Chan hòa vui vẻ cô đơn không còn

    >:D< :x :-bd
    gallant10, npp2010, kevin pham4 người khác đã loan bài này.
  2. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
  3. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.940
    Nhớ ngày xưa khi tuổi vừa mọc tóc
    Ngày khai trường những buổi học ê a
    Thầy khoan thai dạy tôi viết nhẩn nha
    Và nhỏ nhẹ bảo tôi là trò dốt

    Thuở bé thơ ngày xưa tôi đường đột
    Đâu biết rằng thầy dựng cột đời tôi
    Giờ mái trường hai ngả đã chia phôi
    Trong khoảnh khắc những bồi hồi kỷ niệm

    Thầy của tôi âm dương đà trót điểm
    Bỏ bên đời những phù phiếm thanh tao
    Giờ đàn em đã tung cánh bay cao
    Ngày nhà giáo có lẽ nào không nhớ

    Tiếng môi run trải dài từng nhịp thở
    Giữa sương chiều nghe nức nở chiều nay
    Mảnh nhang trầm toả hương khói đang bay
    Trong thinh lặng tôi nhớ về thầy cũ
    Khanh_Phuong, FBV, windy13935 người khác thích bài này.
  4. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
  5. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    136.075
    Cứ làm ăn kiểu shn và galaximco thì cái thị trường này còn lâu mới giống người đc VN à, mình đọc tin ln của shn mà thấy sự thô thiển và sự tài năng của lãnh đạo ubck đến lạ lùng.
    Tin shn mình biết 2 tuần nay rồi nhưng kg giám và cũng kg muốn mua, chán thật đấy. Trên sàn chỉ được vài cty làm ăn đáng tin cậy thôi, còn lại bọn nó đưa lên sàn chie cốt lừa tiền dân đen
    Viet nguyen đã loan bài này
  6. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    136.075
    SHN dễ dàng kiếm 177 tỷ đồng trong thương vụ 6 ngày?
    [​IMG]
    Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội
    [​IMG]
    Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, Sapa Hưng Yên là doanh nghiệp vừa được thành lập vào cuối tháng 9 vừa qua. Thời gian hoạt động của công ty này chưa đến 2 tháng.
    Ngày 11/11/2015, Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (Hanic – SHN) ra Nghị quyết HĐQT thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Sapa Hưng Yên do CTCP Sapa Việt Nam nắm giữ. Số lượng cổ phần gần 6,57 triệu đơn vị, giá mua 15.000 đồng/cổ phần.

    Với thương vụ mua cổ phần này, SHN sẽ phải bỏ ra khoảng 99 tỷ đồng – vượt qua khoản lợi nhuận công ty có được sau 9 tháng đầu năm 2015.

    Sau vỏn vẹn 6 ngày – chưa đến 1 tuần, SHN tiếp tục ra một Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Sapa Hưng Yên, với mức giá lên tới 42.000 đồng/cổ phần. Số tiền thu về tương ứng 276 tỷ đồng.

    Như vậy, chỉ với việc làm trung gian cho 1 thương vụ chuyển nhượng cổ phần, sau 6 ngày SHN có thể thu về 177 tỷ đồng lợi nhuận – là mức siêu lợi nhuận với một thương vụ trong một khoảng thời gian siêu ngắn!

    Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, Sapa Hưng Yên là doanh nghiệp vừa được thành lập vào cuối tháng 9 vừa qua. Thời gian hoạt động của công ty này chưa đến 2 tháng.

    Sapa Hưng Yên có mối quan hệ chặt chẽ với Sapa Geleximco – một trong những đơn vị thành viên của Geleximco. Người đại diện theo pháp luật cho Sapa Hưng Yên và Sapa Geleximco đều là ông Nguyễn Đức Thanh. 2 công ty này cũng có cùng địa chỉ hoạt động tại Khu công nghiệp Đình Dù – Văn Lâm – Hưng Yên.

    Như vậy, không loại trừ khả năng thương vụ chóng vánh mua/bán cổ phần Sapa Hưng Yên có sự tham gia của Geleximco – vị cứu tinh của SHN trong công cuộc tái cơ cấu sau vụ việc “vướng” khoản nợ khó đối với CTCP Beta BQP do ông Nguyễn Anh Quân làm chủ (ông Quân đã bỏ trốn).

    Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên của SHN, đại diện Geleximco cho biết trong 6 tháng cuối năm, Geleximco sẽ tạo điều kiện giúp SHN mỗi tháng có 1 thương vụ lớn, có thể ghi nhận lợi nhuận 50- 60 tỷ đồng/tháng. Geleximco đã thực hiện lời hứa trong tháng 6 vừa qua khi tạo điều kiện cho SHN ký kết được hợp đồng môi giới bất động sản với CTCP Ngôi sao An Bình và hoàn thành việc giới thiệu khách hàng hợp tác đầu tư, công ty đã có khoản doanh thu 49 tỷ đồng từ thương vụ này.

    Việc thực hiện lợi nhuận chóng vánh với SHN dường như không còn là chuyện lạ.

    Trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần Sapa Hưng Yên, hiện vẫn chưa hé lộ ai là đối tác nhận chuyển nhượng. Ai sẽ là người bỏ ra 276 tỷ đồng để mua cổ phần của một công ty mới thành lập 2 tháng? Và tại sao Sapa Việt Nam không chuyển nhượng trực tiếp cổ phần cho đối tác đó, lại phải thông qua SHN trong một thương vụ kéo dài chưa đến 1 tuần?

    Cũng cần nhắc lại, năm 2015, kỳ vọng của SHN không chỉ là thoát khỏi khủng hoảng khi ôm món nợ khó đòi 200 tỷ đồng, mà còn là tái cấu trúc toàn diện (với sự hợp tác chặt chẽ từ Geleximco). SHN đặt kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu doanh thu và LNST lần lượt 1.228 tỷ đồng và 350 tỷ đồng – vượt qua mọi hình dung trước đó về sự hồi phục của công ty.

    Đi kèm với kế hoạch siêu lợi nhuận, SHN cũng lên kế hoạch tăng vốn rầm rộ lên mức 2.000 tỷ đồng thông qua nhiều đợt phát hành thêm.

    ĐHCĐ SHN: "Mỗi tháng được Geleximco "cho" 1 thương vụ lớn, SHN bất ngờ đặt kế hoạch lãi 350 tỷ năm 2015
    Viet nguyen đã loan bài này
  7. minhnguyenhoang

    minhnguyenhoang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2013
    Đã được thích:
    34.940
    PVB trấn sơn Hà
    Vung gươm chín thước trảm xà động binh
    Ngày mai giữa đất thần kinh
    Loan tin thắng trận hùng binh trở về=))
  8. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Thôi thì em cứ bước đi
    Xe hoa tiễn bước vu qui theo chồng
    Bỏ ta với những mộng hồng
    Đêm sầu một bóng nhủ lòng bình yên
    Nhủ mình thôi cố mà quên
    Tình ta chẳng đặng đừng nên nhớ gì
    Men nào thấm những sầu bi
    Đắng cai một mối tình si dại khờ
    Chia ly cách biệt đôi bờ
    Xót xa với những vần thơ tuyệt tình
    h5n1_nb, KhongMing, SuSuCaRot19 người khác thích bài này.
  9. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Ngày xưa anh nói em rằng
    Tình đầu nhớ mãi vĩnh hằng không phai
    Chẳng thơm như nụ hoa nhài
    Có khi là những chông gai chực chờ

    Chẳng suôn như những vần thơ
    Biết đâu đôi mảnh hai bờ nhớ thương
    Cuộc đời là những đêm trường
    Giấc mơ tìm đến người thương suốt đời...
    h5n1_nb, KhongMing, SuSuCaRot21 người khác thích bài này.
  10. Congtringuyen1971

    Congtringuyen1971 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Đã được thích:
    70.033
    Tuần sau In dex khởi binh
    Đoàn quân hùng tráng viễn chinh lên đường
    Nhắm thẳng cứ điểm đối phương
    Đồi sáu hai bốn địch nhường quân ta
    Trọng pháo đựơc đặt từ xa
    Sát cánh yểm trợ quân ta tiến vào
    Tinh thần chiến đấu lên cao
    Đoàn quân tiến thẳng đánh vào trung tâm
    Cứ điểm ở mốc sáu trăm
    Bốn mươi mốt ấy đang nằm trong tay
    Đánh cho quân địch chạy dài
    Đoàn quân thắng trận trên đài ghi danh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này