VNI 2022 - Hành trình chinh phục đỉnh cao mới 1700

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi VuongHTV, 25/04/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8704 người đang online, trong đó có 1351 thành viên. 10:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 278607 lượt đọc và 3390 bài trả lời
  1. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.802
    Nói thật lòng năm nay nhiều anh em mất nhà mất cửa tan nát gia đình thật sự món chứng cháo là rất khốc liệt nó còn khốc liệt hơn cờ bạc vì nó có cái mác " ĐẦU TƯ ". Thứ nữa cờ bạc cầm tiền thật vung ra nó cũng xót xa hơn, giống việc các bác tiêu tiền quẹt thẻ lúc nào nó cũng dễ dàng hơn việc móc ví. Móc ví em cầm tờ 500k là thấy run tay rồi :)):)):))
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022, Bài cũ: 06/07/2022 ---
    Cho dù tỷ lệ chiến thắng là 5% như thống kê thì thực tế chỉ cao hơn đánh đề 5 lần và thua đánh lô 5 lần :drm
  2. bigbang79

    bigbang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Đã được thích:
    7.310
    Vấn đề là tỷ lệ ăn thua nhỏ như vậy nhưng nhỏ lẻ vẫn lao như thiêu thân vào sới bạc. Theo em có mấy nguyên nhân:
    1- Đây là sòng bạc được nhà nước cấp phép chứ ôm lô hay đánh 3 cây thì bị cấm.
    2- Đa phần mọi người đều thích mác học vấn, trình độ và muốn chết như 1 thằng có học với 1 mớ phân tích kỹ thuật, cơ bản hơn chết như 1 thằng cờ bạc (mặc dù về bản chất là hoàn toàn giống nhau).
    3- Cờ bạc thì ăn thua luôn trong phiên còn sới bạc này thì chơi quanh năm, lời lỗ nhiều khi không có ngay nên vẫn nuôi chí cho nhỏ lẻ được.
    4- Ăn to và mất to hơn cờ bạc. Ít ai dám đánh con lô 10.000 điểm nhưng sẵn sàng bỏ hàng trăm nghìn điểm nhảy vào sới bạc Hosino.
    Nói chung chúng ta nên thoát hết mà trở lại đi làm việc, tiền mồ hôi nước mắt làm ra vẫn tốt hơn tiền cờ bạc kiếm được. Mất thời gian, tiền bạc, sức khỏe, thậm chí hư cả tính cách![-X
  3. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.802
    Chính xác.
    Nhưng biên soạn 4 điều này thì hẳn bác mập mất mát cũng tương đối, tôi với bác so xem ai mất hơn ai nhé tôi chia 5 rồi còn bác thế nào? :)):)):))
    lalalastone, phamtuanlinh01codienlanh thích bài này.
  4. lalalastone

    lalalastone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2018
    Đã được thích:
    631
    Các cụ nay khoẻ không? Tôi thì éo còn cái nịt luôn...8-x8-x8-x
    AduaFeed, VuongHTVcodienlanh thích bài này.
  5. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.802
    Vẫn mua nhưng càng mua tài sản càng giảm cụ ạ, sắp còn 1 nhúm da và xương rồi...đúng là mò đáy thời ĐAO thật không biết đâu là đáy, khả năng tới tạm biệt các bác đi làm đũy đực thôi :(:(:(
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022, Bài cũ: 06/07/2022 ---
    Mấy trăm anh em hiến kế xem có cách nào giúp đất nước qua cảnh khốn cùng này không nhể, than vãn nhiều quá.:((:((:((
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022 ---
    Thế là BUNG là TOANG à các bác, món này BUNG với TOANG có ai chịu trách nhiệm không nhỉ.
    Má mua miệt mài không trung bình nổi với các anh. Có khi quên nó đi thôi các cụ ạ, chăm chỉ làm ăn thôi nào. Tiền còn thì để đó phòng cơ hay gửi ngân hàng mà ăn tiết kiệm trót mua rồi thì cứ quẳng mịa nó đấy thôi.
    Lại đái mới rồi ^:)^^:)^^:)^
    --- Gộp bài viết, 06/07/2022 ---
    Anh em chắc bị vả mạnh quá ngất hết rồi, chắc từ mai chơi 1 mình trên PIC .
    [​IMG]
    AduaFeedlalalastone thích bài này.
  6. codienlanh

    codienlanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/01/2018
    Đã được thích:
    2.257
    Toàn chơi trò đánh úp 10 phút cuối thế kia thì đỡ sao được bác. Hàng không biết có nhiều vô số không, nhưng từ VCB, VIC, tới GAS, VHM, VRE, thích sàn là sàn được liền.
    nam1997rongdoimauVuongHTV thích bài này.
  7. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.802
    Bắt đáy
    Hôm kia giá xuống lắm rồi
    Ôm tiền rình rập tưởng mồi đã ngon
    Vung tay đặt lệnh sòn sòn
    Miệng cười tủm tỉm ra đòn tía lia
    Chiều tà đóng cửa, ô kìa?!
    Mình mua lại hớ? Hồn lìa khỏi thân
    Mịa ! Đây lãng tử phong trần
    Giá mà xuống nữa, phi thân tiếc gì !
    Hôm qua giá xuống tì tì
    Phen này đáy chắc! Nào thì margin !
    Vung đòn, oánh tiếp như phim!
    Lệnh bay tới tấp, như điên như cuồng...
    Hỡi ôi, ngựa cũ lạc đường
    Thằng Tây nó bán, thị trường vẫn rơi.
    Bắc thang, lên hỏi với trời
    Đem tiền đua chứng có lời được không.
    Ông trời ông bảo là không,
    Tao còn bị gạt huống chi là mày
    [​IMG]
    nam1997rongdoimau thích bài này.
  8. AduaFeed

    AduaFeed Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2019
    Đã được thích:
    2.267
    giờ cp được liệt vào hàng tiêu sản nha các bác. ai nói tích sản thì các bác cứ thẳng tay tác động vật lý. :))
    đợt này anh em đi làm đũy đ..ự...c nhớ cẩn thẩn. gặp phải em thua CK nó lại tố cho hấp diêm thì bán thân cả đời ko đủ :))
    tranminhkhuong, phamtuanlinh01VuongHTV thích bài này.
  9. VuongHTV

    VuongHTV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2017
    Đã được thích:
    18.802
    Văn tế nghĩa sỹ chứng khoán

    Nhớ khi xưa
    Các bác côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó
    Chưa quen tài khoản, đã tới sàn đâu
    Chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ
    Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm
    Nhập tiền, tập nhập lệnh, mắt chưa từng ngó.

    Nay
    Nghe tiếng sàn phập phồng hơn mươi tháng
    Trông lợi cao như trời hạn trông mưa
    Mùi xèng tanh hấp dẫn máu ganh đua
    Ghét lao động như nhà nông ghét cỏ
    Bữa thấy CE màu tím ngắt, muốn tới ăn ngay
    Ngày xem bảng xanh rì, muốn ra hốt của

    Khá thương thay
    Vốn chẳng phải CEO hay dân kinh tế
    Mà chỉ là buôn bán nhỏ linh tinh

    Lại thêm
    Mười tám chiêu phân tích đâu biết tập rèn
    Chín chục kiểu làm giá chẳng chờ bày bố

    Thế cho nên
    Một đợt giảm sâu, ngàn năm bia tỏ
    Giấc sàn trường tưởng rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thây
    Trăm năm chứng khoán ấy chữ quy, nào ngờ gươm hùm treo mộ.

    Ôi thôi thôi
    Đau đớn bấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều
    Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ
    Thác mà trả hết non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tư tỉnh chúng đều khen
    Thác mà tài khoản có để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ.
    Sống đánh chứng, thác cũng đánh chứng, linh hồn theo giúp cổ đông

    Thắng thờ sàn, thua cũng thờ sàn, lời dụ dạy đã rành, một chữ ấm đủ đền công đó.

    Nước mắt mẹ già lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiêu thân
    Cây hương cổ đông thắp thêm thơm, cám bởi một câu ham hố.
    Hỡi ôi thương thay !
    Có linh xin hưởng.
    AduaFeed, kaka1994phamtuanlinh01 thích bài này.
    tranminhkhuong đã loan bài này
  10. MelodicDeath86

    MelodicDeath86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2021
    Đã được thích:
    731
    Mạnh mẽ, vững vàng lên các bác :D

    Cơ hội tích sản cho 2-3 năm tới đây rồi.
    mabuvoyeu, AduaFeedVuongHTV thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này