VNIndex - Xuân, hạ, thu, đông... rồi lại xuân

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bbshark, 03/12/2021.

5778 người đang online, trong đó có 560 thành viên. 23:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19359 lượt đọc và 93 bài trả lời
  1. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Cãi ở đâu vậy bác?
  2. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    "Tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra vào các lĩnh vực như đầu tư công, ngân hàng-tài chính, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, cổ phần hóa doanh nghiệp liên quan đến đất đai" - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành về công tác phòng chống tham nhũng trong khối cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương.
    https://cafef.vn/thu-tuong-chi-dao-...ang-chung-khoan-dat-dai-20220113063048783.chn
    --- Gộp bài viết, 13/01/2022, Bài cũ: 13/01/2022 ---
    VNIndex sáng 13.1 mở cửa giá cao là một bất lợi. Nó sẽ gây áp lực lên cả phiên này và phiên mai...
    Có thể điều đó đã phản ứng với tin bên trên.
  3. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    Mấy nay rất nhiều nhà đầu tư đã inbox nhắn nhủ Bạch Huệ hãy dùng ngòi bút của mình viết bài về cổ phiếu CII có biểu hiện thao túng giá khiến giá giảm thê thảm từ 58.000 đồng về 27.000 đồng/cổ phiếu, tức mất giá 53% so với đỉnh chỉ trong vòng hơn nửa tháng. Đầu tư 2 tỷ lỗ ngay 1 tỷ trong nửa tháng, dùng margin thì cháy sạch tài khoản. Quả thực đội lái CII đánh quá quá tàn khốc, bạo phát bạo tàn, đánh cho bao chứng sĩ chôn xác ở Thủ Thiêm. Một cổ phiếu - một trận đánh còn tàn bạo hơn cả chiến tranh.

    Dù vô cùng thấu hiểu sự mất mát đó, nhưng Bạch Huệ cũng chỉ là người viết lách bình thường, không thể biết được có thao túng giá hay không, để chứng minh được điều này phải là Uỷ ban Chứng khoán, thanh tra rồi cơ quan ******* vào cuộc mới có kết luận được. Thậm chí các phóng viên chứng khoán cũng đã viết rất rất nhiều bài báo cảnh báo về sự sốt ảo của nhóm cổ phiếu bất động sản nhưng nhận về chỉ là những gạch đá vì nói những lời lẽ không hợp ý đám đông. Họ chỉ tin những lời họ muốn tin, trái là họ ném đá, tấn công cá nhân. Tôi cũng quen với điều đó nên không có gì đáng sợ bởi phận sự của một phóng viên là viết đúng sự thật cho dù hợp hay không hợp ý đám đông. Không có một doanh nghiệp nào có độ tăng trưởng lợi nhuận gấp 5-7 lần thậm chí 10 lần trong vòng chỉ 2-3 tháng như giá cổ phiếu đã chạy nước rút như vừa qua.

    Cơn sốt khủng khiếp của cổ phiếu bất động sản được châm ngòi bởi Tân Hoàng Minh cuối cùng đã sụp đổ khi Tân Hoàng Minh “bỏ của chạy lấy người”. Những ngày buồn cuối năm, rất đông cổ đông bất động sản đã chôn xác ở Thủ Thiêm không chỉ riêng CII. Những cổ phiếu đánh bạo phát bạo tàn tăng bằng lần nhưng giảm như độ rơi của thang máy, chỉ cần chậm chân trong bữa tiệc này mọi nhà đầu tư sẽ phải trả giá quá đắt, thịt nát xương tan. Những nhà đầu tư inbox cho tôi họ thực sự hoảng sợ khi thấy những đồng tiền xương máu của họ bốc hơi đi nghi ngút mỗi ngày. Một nhóm nhà đầu khác thì tập hợp nói rằng gửi thông tin doanh nghiệp tố cáo lên *******. Thực sự đó là những nỗ lực yếu ớt vô cùng của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư F0.

    Có lẽ vì họ mới vào thị trường nên chưa hiểu hết về lịch sử bạo phát bạo tàn của cổ phiếu này. Rất ít nhà đầu tư lâu năm đầu tư những cổ phiếu có lịch sử làm thịt cổ đông hoặc có đánh cũng chỉ một tỷ lệ nhỏ được thì ăn mất thì thôi. Suy cho cùng trên thị trường này không ai có thể bảo vệ chúng ta ngoài chính chúng ta. Đánh bạc với nhà cái thì có tới 95% chết.

    CEO Lê Quốc Bình năm 2015 từng viết tâm thư cho cổ đông nói ông có nỗi đau riêng khi phải bán mấy chục triệu cổ phiếu CII. Ông Bình cho biết đã rất đau lòng khi có người phát biểu với đại ý rằng hành động của ông không chỉ làm nhà đầu tư thua lỗ mà còn đẩy cả gia đình họ vào ngõ cụt. "Tôi đã khóc khi đọc những tâm sự này và đó cũng là động lực để tôi viết lên những dòng chữ này gửi đến quý cổ đông. Tôi cũng xin cám ơn quý cổ đông đã nói lên tiếng nói này để tôi có thể hiểu được cảm giác của cổ đông trong các ngày gần đây", ông Bình nói.

    6 năm sau một lứa cổ đông mới lại tiếp tục rơi vào ngõ cụt, chịu cảnh mất Tết, gia đình lục đục vì lỡ mua cổ phiếu CII trong cơn sốt đất Thủ Thiêm. Ông Bình ở nơi đâu, có còn khóc khi cổ đông của mình đang khóc nữa không?

    Chứng khoán là cuộc chơi, lời ăn lỗ chịu nhưng với những cổ phiếu đánh quá tàn khốc như thế này nhà đầu tư nên cẩn trọng, như tôi vì biết mình yếu nên không ra gió vậy. Mong là những lời viết ra lúc này sẽ giúp cổ đông CII sớm được “giải cứu”, anh Bình có đọc được hãy giải cứu cổ đông, chứ sàn mãi thấy thật đau lòng cho cổ đông CII thật sự!!!

    Bạch Huệ
  4. bbshark

    bbshark Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2021
    Đã được thích:
    4.572
    11.10.2022
    VNIndex chìm trong biển lửa, chứng sĩ đã rời bỏ thị trường phân nửa, số còn bám trụ nghẹt thở nhìn chỉ số rơi.
    Cả ngày, 12k tỷ trao tay.
    224 mã giảm kịch biên độ trên cả 3 sàn, mốc 1000 bị đánh thủng.
    Sau vụ bắt Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân aka Vạn Thịnh Phát, thị trường vốn VN bao trùm nỗi lo sợ về trái phiếu, BĐS đầy rủi ro.

    Tiền đã đi đâu hết?

    BĐS đóng băng, tê liệt, cắt lỗ.

    Chứng khoán giảm chưa thấy đáy. Lái cũng hết hơi, bầm dập tơi tả.

    Nhà cái kéo 1 vài trụ giữ thị trường không giảm quá sâu. GAS xanh. VTB tham chiếu. VIC VHM giảm đỏ nhẹ. Bank + chứng + BĐS sàn laliệt. Có nhiều mã đã quay lại mức giá của 2020.

    Một số mã có dấu hiệu được mua vào bởi chủ DN. Một số NĐT đang quay lại thị trường.

    Các NHTM đua nhau lãi suất.

    Đã có thể chọn lọc cổ phiếu mua dần. Nhưng có lẽ đáy trung hạn chưa phải ở đây. Dù sao, không cần đoán đáy VNI cho lắm. Đoán trúng cổ phiếu là được rồi. Biết đâu, cơ hội đổi đời trong tay?!
    Clara21codienlanh thích bài này.

Chia sẻ trang này