Xin phép post Những bài thơ hay giải trí nhân dịp lễ dài ngày !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi phongthuyBDS, 01/05/2011.

2196 người đang online, trong đó có 73 thành viên. 03:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 114268 lượt đọc và 823 bài trả lời
  1. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    TÌM VỀ AN LẠC

    Đã muốn tìm về cõi lạc an
    Thì nên xa lánh những rộn ràng
    Không màng vọng mộng trần gian huyễn
    Để lối ta về thôi trái ngang

    Tránh đi điều ác, khởi thiện duyên
    Dưỡng tánh trau tâm giữ hạnh hiền
    Khi đà buông hết bao trần cấu
    Tự tại an vui chẳng ưu phiền

    Nhiệm màu giải thoát tự ngàn xưa
    Bởi người dính chặt chuyện ghét ưa
    Rồi quên đi mất điều di giáo
    Mà Bụt đã trao, Đạo nhất thừa

    Tại gia hay xuất đều tương tự
    Giới luật làm thầy phải thật nghiêm
    Đừng nên giải đãi, luôn trì giữ
    Khổ não xa dần theo bóng chim

    Hành trì tinh tấn sáng đèn tâm
    Phá vô minh ái, xả mê lầm
    Quay về chơn tánh sang bờ Giác
    Kiến giải liễu tường ngộ thậm thâm
    ♡♡♡
    Đỗ Đình Thắng
    HoaTuBiBinh Yen thích bài này.
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    TA TỪ ĐÂU ĐẾN


    Ta từ đâu đến Ta Bà
    Mà sân si ái nhiễm qua mấy tầng
    Bao năm rong ruổi phong trần
    Nhìn bao thu rụng giữa bần thần đông

    Ta từ đâu đến biết không
    Rồi mai về lại bên dòng hư vô
    Mới hay giữa chốn họa đồ
    Diễm thu rồi cũng vùi hồ hàn băng

    Bao mùa trải bước trầm thăng
    Nghiệp duyên như cát sông Hằng bủa vây
    Men đời không nếm mà say
    Thụy miên ôm một giấc dài nhớ quên...

    Nẻo trần mấy độ chông chênh
    Lợi danh chìm nổi giữa mênh mông đời
    Tình tiền vọng chốn mù khơi
    Đủ duyên tìm đến hết rời xa ta

    Vui buồn vẫn ở chung nhà
    Khi cười, lúc giọt châu sa lăn dài
    Trăm năm hỏi có mấy ai
    Không lần buông tiếng thở dài trầm tư ?...
    ♡♡
    Đỗ Đình Thắng
    HoaTuBiBinh Yen thích bài này.
  3. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Mời Hoa-Sim, Văn Nghệ, Bông cỏ May... cùng các bạn yêu thơ tham gia cuộc thi thơ của Tuệ Hương!

    Hôm nay nhân ngày 2 đầu tháng, cũng là thứ 6 cuối tuần, lại có mấy ngày nghỉ Tết DL Tuệ Hương xin chúc tất cả mọi người có 1 tháng cuối năm thật rộn ràng, kiếm được nhiều tiền để có cái Tết thật an lạc, ấm cúng!
    Nhưng TH có 1 chủ đề dành cho các bạn là nhà thơ ( đã có rất nhiều bài thơ hay ) hoặc cho người đang muốn tập làm thơ ...làm trong dịp cuối năm này, coi như 1 sự tổng kết năm để loại bỏ những tính cách chưa được tốt, đó là những chữ vô ( không tốt ).
    Tiêu đề đầu bài " Những chữ Vô đáng sợ "
    Ai có thêm chữ vô nào nữa thì cứ thêm vào nhé... và có thể tự sắp sếp theo tứ tự từ nặng xuống nhẹ hoặc ngược lại hoặc xếp theo vần ...
    Coi như đây là cuộc thi có nhiều giám khảo, nếu ai được giải nhất sẽ được tán thán và được thưởng 1 triệu đồng , giải nhỉ 500 ngàn ( lúc đó phải cung cấp tài khoản - vì đây là 1 cuộc vui chơi có thưởng hehe )

    Vô tâm
    Vô tư
    Vô tình
    Vô ý
    Vô duyên
    Vô dụng
    Vô phúc
    Vô sinh
    Vô ơn
    Vô nghĩa
    Vô học
    Vô bổ
    Vô thần
    Vô Đạo
    Vô nguyên tắc
    Vô tích sự
    Vô kỷ luật
    Vô trách nhiệm
    Vô nhân đạo
    Vô liêm sỉ
    Vô chính phủ
    Vô ý vô tứ
    Vô sư vô sách...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc thi này sẽ kết thúc trước Tết Ông Táo để có thể công bố giải nhé ạ!
    Kể từ lúc này TH bắt đầu hóng những bài thơ hay về việc loại trừ những thói hư tật xấu trong mỗi con người để coi như lọc cho nước trong để Trăng hiện!
    Xin chân thành cảm ơn !

    Nam Mô Thường Hoan Hỉ Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
    Nam Mô thường Tinh Tấn Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
    Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần)

    Bài này mình đăng trên fb đêm qua, sáng nay đã có 1 bài sau đây!

    Những chữ Vô đáng sợ

    Vân Anh Trần
    ( song thất lục bát)

    Vô ý thức là điều nên tránh
    Giữa đám đông chớ đánh bạn bè
    Nói điều hay đẹp dễ nghe
    Kính trên nhường dưới chở che người nghèo

    Vô Trách Nhiệm quên vèo chớp nhoáng
    Hứa cho xong lại thoáng quên liền
    Vô Dụng ỷ lại triền miên
    Vô Sư Vô Sách ưu phiền nặng mang

    Vô Nhân Đạo chẳng màng đồng loại
    Chém giết nhau , làm hại cháu con
    Đời sau ân oán vuông tròn
    Cha thời ăn mặn con còn khổ đau

    Vô Chính Phủ nước giàu sao được
    Dân lầm than lạc bước về đâu
    Chịu bao uất ức, u sầu
    Vô Tâm khổ tứ nhức đầu lắm thay

    VÔ Tích Sự đọa đày thân xác
    Sống bon chen quên lãng sự đời
    Vô Học khổ lắm ai ơi
    Vô Ý Vô Tứ ...nhân thời cười chê

    Vô Liêm Sỉ ngô nghê tưởng bở
    Vì mặt dày đâu sợ gì ai
    Vô Thần nịnh bợ rất tài
    Mua danh bán tước chân dài tỉ tê

    Vô Tư quá ngồi lê buôn chuyện
    Việc nhà mình giải quyết chưa xong
    Vô Duyên xách dép lượn vòng
    Tụm ba tụm bảy trách chồng chẳng yêu

    Vô Tình quá là điều nên tránh
    Bởi yêu thương so sánh sao vừa
    Hiếu tình trọn vẹn hay chưa
    Vô Phúc Vô Phận nên chừa kiếp sau

    Vô Nguyên Tắc tham giàu hám lợi
    Trên không nghiêm phía dưới lộng hành
    Vô Kỉ Luật -thối nát nhanh
    Ngựa quen đường cũ cũng đành làm ngơ

    Vô vị sống nương nhờ kẻ khác
    Hỏi vì sao cô bác cười chê
    Vô Sinh thất vọng ê chề
    Vô Bổ xa lánh nặng nề tấm thân

    Vô Văn Hoá muôn dân xa lánh
    Làm quan thì chớ " chảnh" chớ tham
    Nói phải đi đôi với làm
    Vô Phương Cứu Chữa nói nhàm ai nghe?

    Vô nghĩa lắm răn đe quá nhẹ
    Xử nghiêm minh phân lẽ đúng sai
    Chú tâm trọng dụng nhân tài
    Dân giàu nước mạnh bái bai ưu phiền..!
    HoaTuBi thích bài này.
    HoaTuBisuutapdoco đã loan bài này
  4. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Cái hình cô gái đeo băng tang ở chữ ký của chị là sao vậy ạ?
    vannghe thích bài này.
  5. vannghe

    vannghe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    27.980
    Mình vừa chịu tang bố từ ngày 03/12/2016 HTB ạ
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Ôi chia buồn với VN & GĐ nhé, cầu xin cho Bố được siêu sinh về Cực Lạc!
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    NHỮNG CHỮ VÔ ĐÁNG SỢ
    ( Thơ tự do kiểu liệt kê-hê hê)

    VÔ TÂM quá là người nhàm chán
    VÔ TƯ thì chỉ đám trẻ coi trâu
    VÔ Ý TỨ làm đâu cũng đoảng
    VÔ TÌNH ắt nỏ ... hiểu ra việc gì
    VÔ DUYÊN cũng chẳng ra chi
    Nhất là con gái đang thì cập kê
    VÔ DỤNG cuộc sống tái tê
    Bởi do VÔ HỌC làm mê kiếp người
    VÔ PHÚC thật sợ lắm thay
    VÔ ĐỨC cũng vậy, đời nay ê trề
    VÔ MINH đời tối, u mê
    VÔ SINH, VÔ NGHĨA ra đê ... vợ chồng
    VÔ NGUYÊN TẮC là người cạn nghĩ
    VÔ ƠN ... mầm thất bại dài lâu
    Cạn cợt âu là những người VÔ TRÍ
    Là VÔ THẦN, VÔ ĐẠO với VÔ NHÂN
    VÔ KỶ LUẬT người cần xa lánh
    VÔ BỔ, VÔ LỢI ko gần bên ta
    VÔ TRÁCH NHIỆM sẽ lành ra dữ
    Chẳng ai cần kẻ VÔ CHÍNH PHỦ bạn ơi
    Nên tránh cãi lại xơi xơi
    "VÔ SƯ VÔ SÁCH" tội thời hóa không!

    TH vốn ko biết làm thơ, nên cố nặn ra để coi như xuất vốn thôi, xin đừng cười chê nhé !
  8. HoaTuBi

    HoaTuBi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    2.151
    Hichic, em cũng đoán nhà chị có tang, nhưng ko dám nói, chị giữ sk nhé ạ! Cầu chúc Ông thong dong nới Cực Lạc ạ!
    [​IMG]
    vannghe thích bài này.
    HoaTuBi đã loan bài này
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Thích Thiện Thuận

    NỢ DUYÊN

    Con người sống giữa trần gian
    Buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều
    Hỏi đời ? sống được bao nhiêu
    Mà sao ta phải... chịu nhiều đắng cay !
    Thôi thì ta tự đổi thay
    Giữ tâm chánh niệm, đừng lay động lòng
    Từ bi buông bỏ là xong
    Thân tâm an lạc, thong dong nhẹ nhàng.
    Dẫu cho số phận bẽ bàng
    Lòng từ buông xả, đeo mang làm gì
    Tự mình chuốc lấy sầu bi
    Ngẫm đi tính lại, lợi chi cho mình.
    Luân hồi trong cõi ba sinh
    Gieo nhân gặp quả, phân minh rõ ràng
    Chẳng phải vô cớ đeo mang
    Mà là duyên nợ... ta đang trả dần.
    Qui luật con tạo xoay vần
    Đời người sống giữa cõi trần trả vay
    Trở về cát bụi trắng tay
    Sao không buông bỏ... đổi thay cuộc đời?
    Mai này đến lúc về trời
    Tây phương cực lạc... thảnh thơi Niết bàn
    Chẳng còn vướng nợ trần gian
    Muôn đời muôn kiếp, Phật ban duyên lành !
    [​IMG]
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]

Chia sẻ trang này