Bạn bè ơi!!!

Discussion in 'Giao Lưu' started by bluemoonvt2010, Nov 22, 2010.

152 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 02:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Qic_Made

    Qic_Made Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 16, 2010
    Likes Received:
    142
    cảm ơn anh ạ, nhièu mùa xuân quá>:D<
  2. Qic_Made

    Qic_Made Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    May 16, 2010
    Likes Received:
    142
    Lãng mạn nhỉ,cho tớ tâm trạng cùng[r32)]
    [​IMG]

    CÓ BAO GIỜ

    Có bao giờ anh đi cùng người ta
    Xin anh đừng đi về con đường cũ
    Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng.

    Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không
    Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
    Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
    Anh xa lạ rồi
    Kỷ niệm bán được không?

    Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
    Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
    Dã tràng xe đến bao giờ
    mới lấp được biển sâu?

    Biết vậy mà… Em có trách anh đâu?

    Diệp Sương

  3. small_best

    small_best Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 8, 2006
    Likes Received:
    9
    Lãng mạn nhỉ,cho tớ tâm trạng cùng[r32)]
    [​IMG]

    CÓ BAO GIỜ

    Có bao giờ anh đi cùng người ta
    Xin anh đừng đi về con đường cũ
    Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
    Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng.

    Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không
    Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
    Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
    Anh xa lạ rồi
    Kỷ niệm bán được không?

    Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
    Anh cảm nhận sự cô đơn của cát?
    Sóng vô tâm mà nắng thì quá nhạt
    Dã tràng xe đến bao giờ
    mới lấp được biển sâu?

    Biết vậy mà… Em có trách anh đâu?

    Diệp Sương

    [/QUOTE]

    Bài thơ hay quá, mang đầy tâm trạng [};-
  4. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    Về rồi nè, cả nhà đâu hết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[r32)]
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    70
    Sáu về rồi àh [r2)]
    Đợt này Sáu về đón sóng mới nhé [r32)]
  6. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    Hihi, gọi là về cho oai chứ thực ra bữa giỡ vẫn lượn lờ quanh đây mà;))
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    70
    Hihi, biết roài ;))
    Nhưng mà nhìn nick 666666 vẫn thấy thân hơn [r32)]
    Sáu khóa Vườn hoa rồi àh, mình thích tập 1 lắm, ở đấy quen Sáu đầu tiên đấy [r32)]
  8. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    3
    hihi, nick này có nhiều duyên nợ vui buồn ở trên này, định cho trở về cát bụi luôn nhưng lại không nỡ[:p]
    Vườn hoa chủ nhân đi vắng héo úa quá nên đóng cổng luôn, sang tạm đây sì pam vậy[:D]
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    70
    Đợt trước tớ khóa nick cũng định cho về cát bụi luôn b-( cơ mà đúng là f319 thành ngôi nhà rồi, ngày nào không vào là thấy nhớ lắm ~X
    Tớ và nuamua có nhật kí đêm, khi nào rảnh ghé qua nhé [r32)]
  10. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Đây nè kưng >:P

Share This Page