... Lặng lẽ nơi này...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 25/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8708 người đang online, trong đó có 1331 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 60493 lượt đọc và 918 bài trả lời
  1. songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Cuộc sống luôn vận động không ngừng... trong guồng quay đó… còn có cả những khoảng lặng… khoảng lặng với âm nhạc, với thơ, với niềm vui, với nỗi buồn và với cả nỗi nhớ… em gửi vào đây khoảng lặng ấy... để vui... để buồn... và để nhớ... [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    [​IMG]
  2. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Lặng lẽ nơi này [};-

    [​IMG]

    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên môi
    Tình yêu mật đắng
    Mật đắng trong đời

    Tình yêu như biển
    Biển rộng hai vai
    Biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển
    Biển hẹp tay người
    Biển hẹp tay người lạc lối

    Em đi về nơi ấy
    Nơi đâu nơi đâu
    Sông cạn đá mòn
    Trăng treo đầu con sóng
    Tan theo tan theo
    Chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À... ơi nỗi đau này người

    Tình yêu vô tội
    Để lại cho ai
    Buồn như giọt máu
    Lặng lẽ nơi này

    Trời cao đất rộng
    Một mình tôi đi
    Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về... với tôi...



  3. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    828
    :x:x
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    [​IMG]

    Anh đi rồi nỗi nhớ cũng mang theo
    Bỏ sau lưng cả con đường nắng nhạt
    Lá thu vàng trong heo may xao xác
    Gọi đông về ghé bên cửa chiều nay

    Em đứng nhìn mà chẳng dám đưa tay
    Sợ chạm phải nỗi đau miền kí ức
    Em buông tay nghe trái tim thổn thức
    Mảnh trăng vàng bỗng vỡ vụn, cong vênh

    Muốn một lần được thét gọi tên anh
    Trong ngàn lần cái đắn đo không thể
    Cứ buộc mình vào bao điều giáo lễ
    Để nỗi đau trong đêm lại trở mình

    Ôi cuộc đời sống một kiếp bình sinh
    Cứ ngập chìm trong cái vòng luẩn quẩn
    Bão tan rồi dẫu vẫn còn dư chấn
    Lắng đọng rồi ... mầm xanh sẽ hồi sinh...

    [};-[};-[};-

    (st)
  5. stupid_man

    stupid_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    10


    Thời Hoa Đỏ
    [​IMG]

    Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao
    Anh nắm tay em bước dọc con đường vắng
    Chỉ có tiếng ve sôi chẳng cho trưa hè yên tĩnh
    Chẳng cho lòng ta yên
    Anh mải mê về một màu mây xa
    Về cánh buồm bay qua ô cửa nhỏ
    Về cái vẻ thần kỳ của ngày xưa
    Em hát một câu thơ cũ
    Cái say mê của một thời thiếu nữ
    Mỗi mùa hoa đỏ về
    Hoa như mưa rơi rơi
    Cánh mỏng manh tan tác đỏ tươi
    Như máu ứa của một thời trai trẻ
    Hoa như mưa rơi rơi
    Như tháng ngày xưa ta dại khờ
    Ta nhìn vào tận sâu mắt nhau
    Mà thấy lòng đau xót
    Trong câu thơ của em anh không có mặt
    Câu thơ hát về một thời yêu thương tha thiết
    Anh đâu buồn mà chỉ tiếc
    Em không đi hết những ngày đắm say
    Hoa cứ rơi ồn ào như tuổi trẻ
    Không cho ai có thể lạnh lùng
    Hoa đặt vào lòng chúng ta một vệt đỏ
    Như vết xước của trái tim.
    Sau bài hát rồi em lặng im
    Cái lặng im rực màu hoa đỏ
    Anh biết mình vô nghĩa đi bên em
    Sau bài hát rồi em như thể
    Em của thời hoa đỏ ngày xưa
    Sau bài hát rồi anh cũng thế
    Anh của thời hoa đỏ ngày xưa.





  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=amL6t7qtLf

    Những Bước Chân Âm Thầm
    Từng bước từng bước thầm Hoa vòng rừng tuyết trắng
    Rặng thông già lặng câm Em yêu vì xa vắng?
    Cho trời mây ướp buồn Từng bước từng bước thầm
    Mưa giữa mùa tháng năm Tay đan sầu kỷ niệm
    Gió rét về lạnh căm Từng bước chân âm thầm...
    Anh yêu tình nở muộn Chiều tím màu mến thương
    Mắt biếc sầu lắng đọng Đèn thắp mờ bóng đêm
    Từng bước từng bước thầm





  7. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    =D>=D>=D>
    DungTri86 thích bài này.
  8. TuGan

    TuGan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Đã được thích:
    112

    Trích dẫn từ : http://f319.com/giaoluu/1305231/page-92

    Bài thơ của một người đã vĩnh viễn rời xa F319
    http://f319.com/home/1442709/page-4 #35
    http://f319.com/home/1442709/page-2 #17

    [​IMG]

    Sóng biển !

    Tinh khôi trong trắng nắng mai ...
    Mơn man tóc xoã ... thơm hoài môi em ...
    Gió đùa ve vuốt da mềm
    Biển trào dâng sóng hôn em dịu dàng ...
    Nước xanh ghen với cát vàng ...
    Vô tư em ngủ ... mơ màng nhớ ai ?
    Phải chăng đây cảnh Thiên Thai ...
    Tiên bồng hạ giới lạc loài mình em ...
    Đất trời như bỗng đẹp thêm ...
    Xôn xao sóng biển cũng thèm được yêu !

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    Thân tặng @songbien.1900

  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    :x:x:xchưa bao giờ thấy em mở píc ,chắc lại tâm tư ,tâm trạng gì đây ,anh hỏng bít làm thơ thì làm sao chia sẻ được :((:((:((
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này