Lòng mẹ.

Discussion in 'Giao Lưu' started by baovelephai, Sep 29, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
5335 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 18:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 7, 2013
    Likes Received:
    3,097
    baovelephai, ILikeYou70 and Hoa_Sim like this.
  2. TroVeCatBui1

    TroVeCatBui1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 7, 2013
    Likes Received:
    3,097
    baovelephai, ILikeYou70 and Hoa_Sim like this.
  3. ILikeYou70

    ILikeYou70 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Joined:
    Nov 16, 2013
    Likes Received:
    450
    Em lại thích đi từ đáy lên đến đỉnh và ra trên đỉnh, xong rồi nghĩ mệt...
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2010
    Likes Received:
    23,967
    Nghĩ suy cũng đã mệt rồi...
    Bây giờ nghỉ mệt, ta ngồi ta chơi !
    Ung dung tự tại thảnh thơi...
    Thản nhiên mặc kệ thói đời bon chen !


    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Last edited: Jan 24, 2014
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2010
    Likes Received:
    23,967
    Trym còn bé lắm, chưa chăn bò được đâu chú cao bồi nhỏ à !
    Thấy trym tớ khủng không ?

    :-":-":-":-":-":-"
    baovelephai and BongHongGai81 like this.
  6. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 27, 2010
    Likes Received:
    23,967
    Sư tử sống ở châu Phi, số ít sống ở Ấn Độ, không hiểu gia đình sư tử này đi dạo ở đâu mà có tuyết thế này ?
    baovelephai and BongHongGai81 like this.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
    Đất mẹ Bắc Triều dưới tay bố con Kim Ủn Ỉn làm cho các con khổ tận tâm can thế này ???

    Các gia đình ly tán liên Triều chia tay trong đẫm nước mắt

    (Dân trí) - Niềm vui được đoàn tụ lần đầu sau nhiều thập niên đã biến thành sự tiếc thương, lưu luyến đẫm nước mắt cho các gia đình Triều Tiên trong ngày chia tay. Những bàn tay nhăn nheo, run rẩy cứ cố níu lấy nhau trong tiếng khóc nghẹn trước giờ ly biệt.
    >> Cuộc đoàn tụ đầy nước mắt lẫn nụ cười của người dân liên Triều
    >> Hai miền Triều Tiên lần đầu sum họp gia đình ly tán sau 3 năm

    Trong khoảnh khắc có lẽ là đau buồn nhất trong sự kiện đoàn tụ đầy cảm xúc, 80 người cao tuổi Hàn Quốc và 174 người thân của họ ở Triều Tiên đã bị buộc phải chia tay. Rất nhiều người ban đầu từ chối buông tay khỏi người thân.

    [​IMG]
    Các gia đình hai miền Triều Tiên lưu luyến và xúc động lúc chia tay
    Các gia đình trên, những người đầu tiên trong số 2 nhóm được phép gặp nhau sau 60 năm thất lạc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, có một giờ để tạm biệt người thân tại phòng tiệc của một khách sạn trong khu nghỉ dưỡng núi Kumgang của Triều Tiên.

    Ngay đầu buổi gặp sáng thứ Bảy, rất nhiều người đã không thể ngừng khóc, một số khác thì gượng cười để che giấu những cảm xúc dồn nén.

    Một số đã tranh thủ chụp ảnh, trao nhau những bức ảnh cũ, hoặc tranh thủ viết vội địa chỉ của người thân, cho dù việc liên lạc bằng thư từ hay điện thoại qua biên giới bị cấm.

    Khi thời khắc chia ly đến gần, bầu không khí trở nên nghẹn ngạo khi nhiều tiếng khóc nức nở vang lên.

    Sau khi đã lên xe, những người Hàn Quốc phải ra đi không ngừng quay về phía người thân và vẫy tay qua cửa sổ đóng kín. Một số người đưa lên những thông điệp được viết sẵn, và giơ tay lên tạo thành hình trái tim.

    “Tôi đã cố gắng rất nhiều để không khóc. Cảm ơn em đã cho anh được thấy em còn sống và khỏe mạnh. Giữ sức khỏe nhé”, cụ Lee Myeong-ho, 82 tuổi, nói với em trai Lee Chol-ho 77 tuổi đến từ Triều Tiên trong khi nắm tay thật chặt.

    Ông Park Yang-gon, 53 tuổi, thì đã quỳ xuống sàn khách sạn và lạy anh trai Yang-soo của mình, một ngư dân Hàn Quốc bị bắt cóc và đưa sang Triều Tiên khi đang ở bờ biển Tây Bắc năm 1972.

    “Chúng ta sẽ còn gặp lại nếu anh còn khỏe mạnh”, Yang-gon nói. “Chúng ta sẽ gặp lại khi thống nhất. Hãy tin vào điều đó”, anh trai Yang-soo đáp lại.

    Các gia đình đã được ở bên nhau tổng cộng 11 tiếng trong 6 sự kiện kể từ hôm thứ Năm, bao gồm một bữa đại tiệc chung, và một cuộc đoàn tụ riêng tư, không có sự tham dự của các phóng viên.

    Hai người Hàn Quốc đã phải rút ngắn thời gian đoàn tụ do vấn đề sức khỏe để trở về nhà trong ngày thứ Sáu trên xe cấp cứu.

    Trong cuộc chiến Triều Tiên, hàng chục triệu người đã bị mất nhà cửa và ly tán.

    Một số hình ảnh cảm động về phút chia ly của các gia đình liên Triều

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem clip


    Thanh Tùng
    Theo AFP
  9. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2011
    Likes Received:
    8,865
    Nhìn và đọc lại tôi rất có cảm giác với chủ đề này, chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm và mong rằng các bạn lâu lâu về đây quây quần với nhau cho nhánh giao lưu này còn hơi ấm nhé.@};-
    Hoa_Sim likes this.
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page