Lòng mẹ.

Discussion in 'Giao Lưu' started by baovelephai, Sep 29, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
8945 người đang online, trong đó có 417 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
  2. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
    Câu: Trẻ cậy cha(mẹ)- Già cậy con-cần phải hiểu
    và làm sao cho đúng???

    Đức Phật dạy rằng "cúng dàng cha mẹ là cúng dàng chư Phật"
    Hay câu nói" Bách hạnh hiếu vi tiên" Tức là cha ,mẹ được Phật đặt ngang với Phật,hay 100 đạo tu thì tu hiếu đứng đầu,có thể chứng được cõi Thiên.
    Nếu hiểu cách đơn thuần thì ai cũng hiểu, xong để đi sâu vào vấn đề này thì ko phải ai cũng có thể để tâm,thực hành được nó cũng thật khó,mà thật dễ.
    *)Trước hết xin nói về "trẻ cậy cha"
    Sinh ra con ai cũng coi con mình như báu vật bởi:
    "Con vua vua dấu-con châu chấu châu chấu yêu"
    Ai cũng ước mong sau con mình thành danh.Nhưng để nuôi và dạy con mình trưởng thành, có ích cho bản thân ,gia đình và XH thực sự thì ko phải ai cũng làm được.
    Có người vì quá yêu con,ko muốn con vất vả ,thiếu thốn... tự mình làm hết cho con,để con chơi khi còn nhỏ ,và chỉ việc học khi đi học,rồi cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của con.Thậm trí thấy con càng khác người thì càng mừng,mới mấy tháng tuổi đã muốn ăn mặc sành điệu cho con ,tóc trọc hoặc đuôi rế...chỉ vì mình muốn sành điệu ,muốn con(đằng sau con là mình) mà ko ngờ rằng mình chính là thủ phạm gây ra tính ích kỷ cho con. Cho nên có nhiều đứa trẻ càng được chiều thì cái tôi càng lớn,nó luôn phải là trung tâm của vũ trụ,ai trái ý nó (sau này kể cả bố mẹ) cũng ko thoát khỏi tay nó:(( Lúc này bố mẹ có hối hận thì quá muộn màng rồi.
    Có người vì quá khó khăn,hay quá nghiêm khắc thì có thể cũng làm thui chột mất tài năng của con,ko để con có cơ hội phát triển thì cũng thật lãng phí...
    *)Nói về "già cậy con"
    Con mỗi ngày lớn khôn ,cha mẹ mỗi ngày thêm già cỗi,bệnh tật,mà trong thời hiện đại này rất có thể sẽ phải sống xa nhau.
    Dù muốn dù ko thì cả 2 vế vẫn song song tồn tại.
    Nhiều khi các con lớn lên rồi ,cập nhật mọi cái mới ,quay nhìn lại thấy cha mẹ mình lạc hậu ,ko còn cập nhật nữa,cho nên câu chuyện của 2 thế hệ cứ nhạt dần ,khoảng cách thêm rộng,sâu cả hai bên lúc này nếu ko cẩn thận sẽ chỉ còn bằng mặt mà ko bằng lòng" 1 trong 2 bên luôn bị rơi vào cảnh "nói như đúng rồi" nên bên kia có nghe chỉ còn là chiếu lệ.
    Nếu như các cha mẹ hiền lành ,sống ở quê thì yêu cầu thuờng thấp hơn,con cái chỉ cần biếu chút quà ,thỉnh thoảng gọi điện hay về thăm... là đã tương đối ổn nhưng làm được như vậy thì chỉ là báo hiếu ở cấp độ thấp nhất ,được ví như biếu con cá (1-tài thí) mà thôi.
    Có nhiều bậc cha mẹ ko quá cần con cái hỗ trợ về vật chất nhưng về tình cảm thì ai cũng rất cần,nhất là kiến thức mới,sự hòa thuận với xóm giềng ,hay học hỏi giáo lý của Phật,Chúa ...Cái này đòi hỏi kỳ công hơn,cần giảng giải,đưa bố mẹ đi chơi ,đi lễ ...để các cụ cập nhật được mọi kiến thức có lợi cho cuộc sống ,cấp báo hiếu này cao hơn mức (1) được gọi là biếu cái cần câu để câu nhiều cá (2-Pháp Thí).
    Nếu ai làm được thêm 1 lĩnh vực nữa là làm cho bố mẹ ko buồn phiền ,lo lắng... thì lại cao thêm mức 1+2 (3- vô úy thí)
    Lúc ta trẻ cũng vậy cha mẹ ko chỉ nuôi ta ăn,mà còn cho ta học ,dậy bảo từng ly,che chở cho ta ko sợ sệt thì đó là bố mẹ đã ban cho ta cả 3 thứ quan trọng nhất trong đời là "tài thí ,pháp thí và vô úy thí".Nếu ko được như vậy thì chúng ta ko có được như ngày hôm nay.

    Nên xin tất cả mọi người hãy làm cho cha mẹ mình( hay cả gia đình mình) ko chỉ no đủ vật chất mà còn tinh tấn trong công việc ,trong tu tập và ko có bao giờ thấy sợ hãi kể cả khi ốm đau bệnh tật... thì các bạn là những người con hiếu thảo của gia đình là công dân tốt của xã hội.

    Xin nói thêm là nếu như ta đáp ứng mọi yêu cầu của con trẻ hay bố mẹ mà để làm cho những người đó thêm "tham ,sân ,si" thì ta thật sự chưa làm đúng bổn phận của cả 2 vế trong bài này.

    Vài suy nghĩ của mình xin chia sẻ với các bạn của tôi ,xin các bạn chỉ giáo để mỗi ngày tôi thêm tinh tấn hơn ![};-[};-[};-

    Bài tham khảo thêm :http://xahoi.com.vn/an-ninh-hinh-su...n-chi-vi-mot-ganh-ve-chai-70-ngan-136563.html

    ---------------------------------------
    https://www.facebook.com/tuehuong.nguyen.37
    Catbuiphudu, Anhdo, namson67 and 5 others like this.
  3. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
  5. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2011
    Likes Received:
    8,865
    Clip này đã có từ lâu và hầu như chúng ta ai cũng đã xem qua, nhưng tôi thấy vẫn xúc động mỗi khi xem lại nó vì nó thể hiện đúng viễn cảnh của cuộc sống thập kỷ này.

    Last edited: Nov 13, 2013
  6. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2011
    Likes Received:
    8,865
    Clip này xem cảm động quá.
    Hình avatar đó có phải là con lớn của chị?
    Last edited: Nov 13, 2013
  7. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2011
    Likes Received:
    8,865
    Ngày bạn tôi mất mẹ.

    Last edited: Nov 13, 2013
  8. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2011
    Likes Received:
    8,865
    Cánh cửa không bao giờ khóa.

    Last edited: Nov 13, 2013
  9. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 1, 2011
    Likes Received:
    8,865
    Những Hình Ảnh Về Mẹ Gây Xúc Động.

    Last edited: Nov 13, 2013
  10. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Feb 15, 2008
    Likes Received:
    4,036
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page