1 loạt kụ hạ cánh an toàn....

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by LocPhat6868, May 5, 2008.

843 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. LocPhat6868

    LocPhat6868 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 10, 2007
    Likes Received:
    1
    1 loạt kụ hạ cánh an toàn....

    1. Về Than:
    Ông Vũ Đức Đam giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh



    Tại kỳ họp thứ 12 ( kỳ họp bất thường) sáng nay 5/5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XI đã bầu ông Vũ Đức Đam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.


    Trước đó, ông Vũ Nguyên Nhiệm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh để nghỉ hưu theo chế độ và đã được HĐND tỉnh Quảng Ninh thống nhất thông qua.

    Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua đề án thành lập phường Đại Yên, Việt Hưng (thành phố Hạ Long), phường Bình Ngọc, phường Hải Tiến (thị xã Móng Cái), thị trấn Hoành Mô, xã Hoành Sơn (huyện Bình Liêu) và sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn của huyện Cô Tô.

    Ông Vũ Đức Đam từng là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi nhận nhiệm vụ mới.


    2. Chứng:
    Chỉ vài ngày sau vụ ?oôm? hơn 17,7 tỷ đồng chơi chứng khoán bị dư luận lên tiếng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường La Ngà đã xin từ chức.


    Chiều ngày 3/5/2008, HĐQT Công ty Cổ phần mía đường La Ngà (Định Quán - Đồng Nai) đã họp bất thường với nội dung xem xét trách nhiệm của ông Phạm Như Hóa trong việc tự ý đầu tư hơn 17,7 tỷ đồng của công ty vào thị trường chứng khoán khi chưa thông qua HĐQT? dẫn đến thua lỗ trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra cuộc họp cũng lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2008 (từng bị hoãn vì ?osự kiện? ông Chủ tịch ?oôm? tiền chơi cổ phiếu).


    Trụ sở Công ty Cổ phần mía đường La Ngà.




    Nguồn tin của VietNamNet cho biết, tại cuộc họp này ông Hóa đã thừa nhận việc mình làm là sai, ảnh hưởng tới lợi ích và uy tín của công ty. Do đó, ông Hoá xin thôi đảm nhiệm cả 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.



    Đề xuất của ông Phạm Như Hoá đã được? ghi nhận; tuy nhiên việc ông Hoá từ chức sẽ được HĐQT ?oquyết? sau khi xin ý kiến của cổ đông trong đại hội cổ đông dự kiến sẽ được tổ chức lại vào ngày 20/05/2008.



    TIN LIÊN QUAN
    Chủ tịch HĐQT ?oôm? 17tỷ chơi cổ phiếu, cổ đông náo loạn!

    ******* vào cuộc vụ ?oôm? 17 tỷ đồng mua cổ phiếu

    Ôm tiền công ty chơi cổ phiếu: Có dấu hiệu hình sự

    Ngoài ra, thời gian ?ochót? để thu hồi số tiền 17,7 tỷ đồng (theo đề nghị của đại diện vốn nhà nước) hay khả năng phải giữ chứng khoán đến khi? sinh lời cũng sẽ được giải quyết sau phiên đại hội.



    Như VietNamNet đã phản ánh, từ tháng 9-12/2007 với tư cách là Tổng giám đốc, ông Phạm Như Hoá đã quyết định mua cổ phiếu của 10 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM, trị giá trên 17,701 tỷ đồng. Việc mua bán cổ phiếu, dù dưới danh nghĩa công ty (dùng tài khoản công ty để giao dịch) nhưng chưa thông qua HĐQT là việc làm sai nguyên tắc.



    Đó là chưa kể, việc mua bán ?obí mật? này khiến nhiều cổ đông đặt câu hỏi về ?ođộng cơ riêng tư? của ông Phạm Như Hoá và một số cá nhân trong công ty. Để làm rõ việc này, ngày 2/5 vừa qua, ******* tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc.
  2. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Khi tận mắt thấy lương hưu của mình, ông Vũ Cao Thăng - nguyên giáo viên trường Tiểu học Trực Cường (Trực Ninh, Nam Định) đã đứt mạch máu não và trút hơi thở cuối cùng vì? mừng.

    Lý do là sau thời gian dài ngược xuôi, ông mới được nhận những đồng tiền mà lẽ ra ông phải được nhận cách đó rất lâu...

    Trong căn nhà tuềnh toàng, nằm cuối xóm Phú Cường (xã Trực Cường, huyện Trực Ninh), anh Vũ Cao Huyền, con trai thầy Vũ Cao Thăng nói trong nước mắt: "Tôi không hiểu vì sao một người như bố tôi lại bị đối xử nhẫn tâm đến thế. Mong là ở nơi chín suối, ông không còn phải dằn vặt nữa".

    Theo lời anh Huyền, ông Vũ Cao Thăng đã công tác trong ngành giáo dục được hơn 40 năm (từ 1966 đến tháng 12/2006). Trước khi nghỉ hưu, ông Thăng là giáo viên của trường Tiểu học Trực Cường. ?oQuyết định nghỉ hưu được ký từ tháng 11/2006 nhưng suốt 16 tháng về hưu, bố tôi không nhận được bất cứ một đồng lương hưu nào. Đến tận ngày 6/3/2008 (trước khi ông Thăng qua đời đúng 1 tuần- PV), nhà trường mới gọi gia đình lên nhận quyết định về hưu của bố tôi?, anh Huyền nói.

    Trước đó, để không phải chịu cảnh ?ovề hưu không lương?, thầy Thăng đã có gần 1 năm rưỡi hết đạp xe lại thuê xe ôm chở lên Phòng GD-ĐT và Bảo hiểm xã hội Trực Ninh để hoàn tất thủ tục. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, chế độ hưu trí của thầy vẫn không được giải quyết với những lý do như: Phòng GD-ĐT huyện làm mất sổ bảo hiểm gốc, lý lịch Đảng không khớp với hồ sơ gốc...

    Quá mệt mỏi và bức xúc, đến tháng 1/2008, thầy Thăng ngã bệnh và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 108 (Hà Nội). Trớ trêu là thầy Thăng vừa không có bảo hiểm y tế, cũng chẳng có lương hưu, gia cảnh vốn đã khó khăn lại càng thêm cùng quẫn vì chi phí thuốc men, nằm viện.

    Theo anh Vũ Cao Huyền, thì trong quá trình đi ?ođòi? chế độ, ông Thăng đã nhận được sự gợi ý ?ochi tiền? của một cán bộ Phòng GD-ĐT Trực Ninh và gia đình đã phải vay mượn 2,8 triệu đồng chi ?obồi dưỡng? để được nhận chế độ hưu.

    Bà Đặng Thị Mừng, cán bộ Phòng GD-ĐT Trực Ninh, người quản lý trực tiếp hồ sơ của thầy Vũ Cao Thăng cho biết, do hồ sơ của thầy Thăng thiếu một số giấy tờ mà bên bảo hiểm đòi phải bổ sung và ?obác Thăng không bổ sung được nên mới lâu như thế?. Ông Vũ Ngọc Quyết - Hiệu trưởng trường Tiểu học Trực Cường thì cho rằng, sự chậm trễ là do cấp trên vì trường chỉ quản lý con người chứ không làm chế độ.

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ riêng trường hợp của thầy Vũ Cao Thăng mà còn rất nhiều giáo viên khác cũng đang phải chịu cảnh ?ovề hưu không lương?. Điển hình trong số này là bà Bùi Thị Hoa (SN 1951), giáo viên trường THCS Trực Phú (Trực Ninh). Bà Hoa cũng rơi vào tình cảnh ?odở khóc dở cười? như thầy Thăng: mất hồ sơ Bảo hiểm gốc, dù đã bổ sung đầy đủ giấy tờ, nhưng 3 lần đều bị BHXH tỉnh trả lại và đến nay vẫn chưa hề nhận được một chế độ gì, dù đã có quyết định về hưu từ tháng 3/2007.

    Điều đáng nói là gia đình bà Hoa rất khó khăn, bản thân bà lại bị bệnh tim mạch, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện Hải Hậu mà không có thẻ bảo hiểm y tế, không có tiền mua thuốc. "Tôi không có tiền để "chạy" nên đành chịu vậy. Chắc là đến khi tôi đột tử như thầy Thăng, may ra mới được giải quyết chế độ"- bà Hoa chua xót nói.
  3. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Sao mấy ảnh Vũ =, Vũ Quảng Ninh không hạ cánh mẹ nó đi nhỉ? Các ảnh ý có tội với dân tài chén lắm.
    Các ảnh hạ cánh đi cho bọn em sống với!
  4. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Nghỉ hưu vẫn ký hợp đồng tuyển dụng
    Thứ hai, 5/5/2008, 17:22 GMT+7

    Gần đây, dư luận đang bức xúc về việc một cán bộ lãnh đạo của Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, dù đã nghỉ hưu rồi vẫn ký quyết định tuyển dụng nhân viên.

    Được biết, ngày 5/1/2008, ông Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2005 - 2008, vẫn còn ký Hợp đồng làm việc lần đầu số 06/HĐ- HĐY, tuyển dụng anh Phạm Văn Thái (sinh ngày 1/1/1981), quê quán tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) là cháu của ông Chính vào làm việc tại Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa, với chức danh chuyên môn là Điều dưỡng trung học- lương y.

    Điều đáng nói là ông Phạm Minh Chính (sinh ngày 6/1/1945) - đã nghỉ hưu bắt đầu từ ngày 1/1/2008 theo Quyết định số 3453/QĐ- UBND (ngày 13/11/2007), do Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký. Tuy nhiên, đến nay ông Chính không bàn giao công tác lãnh đạo quản lý cho người kế nhiệm, mà ông vẫn tự nhận trách nhiệm đứng đầu cơ quan và đòi các quyền lợi, phụ cấp của tổ chức hội.

    Do sự ?okiên quyết bám ghế? này mà hiện nay ông Chính đã hưởng lương hưu ở phường là 3.519.288 đồng/tháng, nhưng Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa vẫn phải trả tiền hàng tháng cho ông bằng 85% mức lương hưu hiện hưởng, cùng với phụ cấp chức vụ 0,9, chế độ điện thoại và nhiều khoản phúc lợi khác như lúc ông chưa về hưu.

    Tổng số tiền mà Hội Đông y tỉnh Thanh Hóa trả bằng ngân sách nhà nước trong bốn tháng đầu năm 2008 cho ông Chính là 27.894.538 đồng.

    Qua tìm hiểu Điều lệ Hội Đông y Việt Nam (kèm theo quyết định số 01/2006/QĐ-BNV ngày 13/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), chúng tôi không thấy có quy định riêng về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức điều động sang Hội khi đủ điều kiện nghỉ hưu.

    Trong khí đó, Điều lệ Hội Đông y Việt Nam luôn tuân thủ và phù hợp với các quy định pháp luật của Nhà nước.
  5. sdssg

    sdssg Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 29, 2004
    Likes Received:
    982
    diễn đàn nên chỉ quan tâm cổ cánh của minh mai có lên không, không quan tâm tới các chuyện thị phi khác
  6. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 15, 2008
    Likes Received:
    0
    Anh Kế, Nobel kinh tế 2008 cũng đã hạ cánh an toàn rồi các bác nhé.
    Chán quá! Đáng ra khi chúng ta đang thiếu tiền như này, phải giữ anh ý ở lại làm xưởng trưởng xưởng in tiền chứ.
    Slogan của xưởng là: "chúng ta không thiếu tiền vì chúng ta in được!".
    Ôi, Kế ơi là Kế, bác làm chúng tôi buồn cười vì bộ não của bác quá. Phải nhìn bằng kính lúp mới thấy!
  7. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jan 28, 2008
    Likes Received:
    0
    Đầu thì to nhưng óc bằng quả nho khô héo....nếu đập một phát vào đầu thì vỡ ra một đống bã đậu..TTCK, thị trường Vàng....bất động sản..là hạ tăng cơ bản cao cấp của nền kinh tế thị trường, những cái này nước ngoài đã cớ từ rất lâu....nhưng theo triết học cơ sở hạ tầng thay đổi thì kiến trúc thượng tầng thay đổi theo...nhưng hỡi ôi kiến trúc thượng tầng ở VN cụ thể là CP thay đổi không kịp...ôi buồn thay...


  8. muathucauca

    muathucauca Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Mar 10, 2008
    Likes Received:
    204
    +) đây chỉ là một trường hợp trong hàng trăm vạn trường hợp khác, kẻ vô lương tâm vẫn tác oai tác quái...
    +) Bởi vù kẻ đó được sự bao che của những kẻ khác...nó được sinh ra từ một chính quyền độc quyền về chính trị...
    +) Em các bác có thể đấu tranh không mệt mỏi cho công bằng xã hội, nhưng kết quả vẫn bằng không (=0) vì sự độc quyền đó...
    +) Các bác, hãy suy nghĩ sâu xa một chút, đừng vì TTCK giảm mà đã thất vọng, cái chúng ta cần là một xã hội có đầy đủ tính cạnh tranh về chính trị..
    +) Hôm nay, 5/5 ngày sinh của Mac. Chúng ta hãy ghi nhận tư tưởng của Mac...phát triển là sự đấu tranh của hai mặt đối lập, dìm chết đấu tranh lấy đâu ra phát triển?
    +) Độc quyền về chính trị, làm sao phát triển ?
    +) Em biết, các bác f319 rất có kiến thức và trình độ...nhưng các bác phải biết làm gì để đất nước mình phát triển, đủ sức cạnh tranh với năm châu như lời Bác đã nói...

Share This Page