10/9/2009. Ngày hội vớt xác ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngabangabay, 09/11/2009.

1501 người đang online, trong đó có 600 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 686 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    10/9/2009. Ngày hội vớt xác ...

    DJ hôm nay tăng hơn 100 điểm rồi. Quả này chết các chú bán khống hôm nay rồi. Mai là ngày hội vớt xác. Đủ loại xác chết lâu ngày, hôm qua, hôm nay... sẽ được vớt bằng hết.
    Ai nhanh tay vớt bằng tay em...
    Chim hót không hay bằng tiếng hót em...
  2. ksdung2007

    ksdung2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    0
  3. thay_tu_new

    thay_tu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Đã được thích:
    0
    nhìn lệnh thế mà phán hôm nay nó bán khống, KLGD thế mà khống nỗi gì... nó dùng hàng đè giá thì đúng hơn đấy, giờ này chỉ có T+0,1,2 mới kiếm được xèng, T+4 đa phần đi nạng hết...
  4. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Mai vớt xác thay_tu_new
  5. thay_tu_new

    thay_tu_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Đã được thích:
    0
    làm gì có xác mà vớt... tớ toàn chơi chứng ảo .. trên sàn thì mua lô nhỏ 10 CP một, toàn mua = tiền ăn sáng
  6. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    10 cổ ngày mai cũng bị nhiều bác tranh nhau vớt.
  7. ngabangabay

    ngabangabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau một truỗi thời gian rất dài tranh nhau cắt lỗ, cắt lãi... Dòng sông vờ ni tràn ngập nỗi kêu khóc bi ai. Cao thủ thấp thủ thi nhau cắt chim mình liên tục...
    Hôm nay, cho tới tận đầu phiên vẫn còn một số cố tình cắt lỗ để trở thành xác chết một phần bị chim lợn kêu gào hi vọng vớt xác các bác đầu phiên.
    Sau một hồi cắt lỗ đúng đáy bà con bán cổ phiếu như mưa. 9h 30 hàng loạt các bác nhận ra, Chợt nghĩ lại cổ phiếu cũng là tiền, toàn dùng tiền quy đổi cổ phiếu , mình lại cho bọn nó tiền dễ thế sao ?
    Mọi người thi nhau bắt đáy thì hỡi ôi. Không một ai muốn làm xác chết cả. Vì cứ xác nào chết là bị vớt, từ chết chìm, chết trôi chết nổi ... bà con tranh nhau vớt. Cuối phiên trần trùng trục.
    Em nói có đúng không ?
    Các bác cắt lỗ là kền kền vớt hết đấy.

Chia sẻ trang này