10 phát ngôn bất hủ trên thị trường chứng khoán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi rongdo007, 05/11/2012.

7065 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 42552 lượt đọc và 283 bài trả lời
  1. thichdauco

    thichdauco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2023
    Đã được thích:
    7.890
    Thay đổi 1 người gần như không thể, may ra có thể cho họ định hướng để tự thay đổi thì còn được.
    Nó cũng như mối quan hệ, sở hữu giữa người với người là không tồn tại, có chăng nó chỉ là vay-mượn, cho nhẹ lòng anh ạ @};-%%-
    Em cũng vay, mà chưa kịp trả thành ra giờ nợ suốt đời akakaa :)):p
    --- Gộp bài viết, 20/03/2025 ---


    Đôi khi, say để sống thật hơn! Ngại gì...
    Tôi nghe nói,
    "nỗi buồn như dòng nước, bản thân ta thì như cái ly, đến một lúc nào đó nó cũng tràn ra và không thể đầy hơn nữa"
    Thế là vượt qua thôi !
    Last edited: 20/03/2025
    Choi268, Ube989, Songdep201 người khác thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Không thể đầy hơn thì bị nhấn chìm, dân gian gọi là đuối nước ấy. :p
    Rảnh thì càng dễ có tâm sự nên cậu chịu khó đi cuốc đất cho não bộ đỡ sinh sự á. Ube rảnh là dọn dẹp, nấu ăn xả stress ấy.:oops:
    Choi268, thichdauco, Songdep202 người khác thích bài này.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Choi268, Ube989, Songdep201 người khác thích bài này.
  4. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    178
    Hình ảnh, âm thanh đều tuyệt vời. Em cảm ơn anh ạ
  5. baovelephai

    baovelephai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/11/2011
    Đã được thích:
    8.865


    Mặc kệ cuộc đời, mặc kệ con người, mặc kệ Chồng Con Nội Ngoại.......abc, bên này bên kia, mặc kệ hàng xóm, mặc kệ khen chê, mặc kệ dối trá giả tạo của đồng nghiệp, của xã hội hay bất cứ cái gì đáng chán đáng ghét nhất của con người.
    Ai thì là của mày, đừng đụng đến tao là được rồi.
    Chỉ cần tao được không ai phiền đến tao là như thế là hạnh nhất của tao rồi đó.

    1 khúc nhạc như thế, chỉ cần như thế khi chỉ mình tao được yên tịnh, thì tất cả hỉ nộ ái ố của loài người này không có tao trong đó là hạnh phúc nhất rồi chứ còn là cái gì nữa.
    Híc lời này của kẻ say bạn đừng có chấp chi nhé.

    P/s: Tâm trạng thế này trải lòng sợ bị con kia vô cắn bậy, nick này thề đuổi cùng giết tận nó, có khi nó sợ nó phải biết câm miệng lại và bỏ đi em ơi, vì cái mùi chân thành thật thà như này nó khoái lắm.
    Last edited: 06/04/2025
    Choi268, Ube989Songdep20 thích bài này.
  6. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    178
    Tâm trạng thì xả thui anh! Con người chứ có phải gỗ đá đâu! Chạm đến giới hạn của chữ Nhẫn là phải xả. “Nó” đi gây chiến là “nghiệp” của nó, là một loại khổ đó! Em sống mong cầu bình yên, cơ mà gây chiến chạm đến giới hạn là em cũng chiến luôn đó!
    Buổi tối nghe những bản nhạc như thế này, thấy bình yên đến lạ! Trái tim được chữa lành sau bộn bề cuộc sống! Cảm ơn anh vì tất cả tấm chân tình anh đã dành cho những đứa em chưa một lần biết mặt, biết tên! Thương mến rất nhiều!
    Voteforyou, Choi268, bongcomay3 người khác thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Một xã hội hiện đại con người chạy nhanh, giành nhau chạy thật nhanh về phía trước, ngờ đâu bản thân lại trôi lăn miên man trong bể khổ, họ có biết họ như thế không ta?
    Tìm đâu chiều sâu, lãng mạn của tâm hồn con người.

    Quá nhanh, quá lợi hại chỉ vài ba ly trà sữa, vài tấm hình thêm vào 1 chút like, 1 chút tim....là thân thể con người lại gần nhau nhanh đến thế.
    Rồi cũng nhanh vội vã ok mình chia tay, chẳng còn gì, chẳng có giá trị gì, và cũng chẳng còn nhớ gì, để lau nhanh về phía trước với 1 cuộc tình mới lại bắt đâu, lần này không còn những ly trà sữa nữa, mà thay thế vào đó là sổ tiền chuyển khoản......như thế và như thế, quá hiện đại.

    Tìm đâu thật sự tâm hồn của con người? Có còn như ngày xưa không?
    Cảm giác đau thấu tận tim gan có còn?
    Lòng đau như thế mới thật sự là tình yêu => Tuổi trẻ bây giờ hình như không có và không biết điều này em nhỉ?

    Khi nghe 1 lời ca, ta cảm nhận được cuộc đời này, tình yêu này thật là đẹp, thật là vĩ đại và ta cũng muốn mình lãng mạn trong đó, nhưng tiếc thay thiếu đi 1 bàn tay thì không vỗ được thành tiếng.
    Ngờ đâu khi bước ra ngoài hối hả của dòng đời, buông xuống 1 tấm màn che, ta lại nhìn thấy toàn là ma quỷ.
    Lúc trẻ anh như thế, giờ già rồi cũng muốn được như thế, mà tìm đâu? Tâm hồn con người giờ ở nơi đâu?
    Híc nay anh kéo em về tuổi 17 ngày xưa, nó đẹp hơn rất nhiều tuổi 17 bây giờ.
    Thú thật tâm hồn anh mềm nhũng ra khi nghe những ca khúc như thế này lúc chỉ có 1 mình.





    Last edited: 14/04/2025
    Choi268, bongcomay, Ube9892 người khác thích bài này.
  8. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    812
    Anh lại đúng về thực trạng hiện nay.
    Em nhiều năm nay không dùng mạng xã hội nữa, thấy ai cũng khoe quá, ảo quá.
    Bạn bè em giờ chỉ còn vài người, công việc khác nhau nên ít liên lạc nhưng khi muốn gặp nhau thì kể nhau nghe những thông tin gián đoạn và tiếp nối từ lần trước gặp nhau. Em tự cảm thấy như vậy là đủ.
    Tuổi đời, cái tầm, kinh nghiệm sống của em chưa đạt đến độ chín muồi như anh, tuy nhiên phong cách sống hiện tại của anh là điều em muốn hướng tới trong tương lai (khác là em không nhậu được và đồng hành cùng chồng em).
    Gánh nặng kinh tế hiện đè lên vai lão chồng, thiếu hụt có nhưng vẫn cảm thấy hơn nhiều hoàn cảnh khác anh ạ. Trên tinh thần hiện tại thì cả 2 vợ chồng cùng đồng lòng mọi việc nên khá hoà thuận.
    Vì niềm vui bất ngờ mới nên em lùi lại phía sau thêm tầm 3 năm nữa mới có thể bước ra làm kinh tế.
    Tự nhủ thời gian này thì cố gắng học tập thêm kiến thức mới để đỡ bị đần hơn tí, đỡ cảm giác là người vô dụng.
    Vẫn phải nghe anh ở trên "sòng" biết đủ, bớt tham thì sẽ hạnh phúc.
    Voteforyou, Choi268, Ube9892 người khác thích bài này.
  9. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    178
    Khéo anh biết yêu rồi em mí đẻ ấy. Hihi. Cơ mà thời 17-18 của em vẫn trong veo, đầy cảm xúc, thậm chí tôn thờ tình yêu. Môi trường làm việc của em toàn các bạn sinh viên nên cũng bớt ồn ào, xô bồ nhưng cũng nhờ đó mà em thấy thế hệ gen Z, Gen J hiện nay sống gấp, nhanh, hời hợt, bản năng và thực dụng lắm anh ạ. Chỉ còn một bộ phận nhỏ là giữ được những nét văn hoá như ngày xưa thế hệ em được bố/ mẹ dạy. Nói chung, mỗi thế hệ một đặc trưng, em rất tôn trọng sự khác biệt nhưng xét dưới góc độ tình cảm lứa đôi, gia đình cũng như các mối quan hệ xã hội thì nhiều lúc nhìn các em cũng thấy man mác buồn. Có lẽ, cảm nhận tận cùng của cảm xúc là cái gì đó rất xa xỉ trong xã hội hiện đại của đồ ăn nhanh, trà sữa, tàu nhanh...

    Dạo này em rất bận, đi dạy, đi học, con chuyển cấp và rất nhiều công việc cá nhân khác nhưng thi thoảng vẫn vào f hóng các chia sẻ của anh và các anh/chị/em trong nhà. Cảm nhận tình cảm của mọi người dành cho nhau giữa bộn bề cuộc sống. Trân trọng và yêu thương rất nhiều ạ
  10. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.951
    Lại “sai” và bức xúc rồi Anh:))
    Kệ nó đi, đỡ nhọc Anh ơi .
    https://m.cafef.vn/dat-muc-tieu-top...-duong-dua-xe-may-dien-188250721231527834.chn
    Trong tương lai gần công nghệ PIN sẽ còn nhiều thay đổi mà Anh
    VD: Pin ion nhôm, pin thể rắn ….
    Last edited: 22/07/2025
    Songdep20, Mangcutchomchombaovelephai thích bài này.

Chia sẻ trang này