----------- 1000 năm Thăng Long - Tôi yêu Hà nội -------------

Discussion in 'Giao Lưu' started by FromCambodia, Sep 30, 2010.

846 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 07:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 29, 2007
    Likes Received:
    1
    He he đồng môn đây rồi, bác này học trường Bưởi khoá bao nhiêu nhỉ? [r2)]
  2. Dark.Angel

    Dark.Angel Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 9, 2010
    Likes Received:
    8
    Bác nì cao niên quá ... 6x cơ ạ:-??
  3. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 22, 2007
    Likes Received:
    2
    Tôi sinh ra & lớn lên ở ngõ Thuận Thành,
    Phố hoa Mai Trắng,
    trên hoa Mai Vàng,
    cạnh hoa Mai Đỏ,
    bên dưới Đế Đô,
    đố các bạn ở đâu.
  4. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2010
    Likes Received:
    7
    Cụ lên cụ thở lấy hơi vì ngộp chứng quá,VNi cứ lình xình làm cụ ngộp^:)^^:)^^:)^
  5. NameoftheRose

    NameoftheRose Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 28, 2010
    Likes Received:
    7
    Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát
    Hai bên bờ bát ngát vàng thoi
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 3, 2004
    Likes Received:
    812
    Thế à! Chết thật, để tôi về nhắc nhở mấy cậu ấy, làm thế mất khách quá.
  7. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 6, 2006
    Likes Received:
    2
    Vâng anh về chỉ bảo lại mấy cậu ấy nhé kẻo du khách lại có ấn tượng xấu về HN. Em thấy dạo này là ko được, đứa thì dám đánh tài xế của chủ nhiệm VPCP, đứa thì dẫn bạn đi hành hung mấy đứa nhỏ học cấp III, đứa thì... hết vì báo chí chỉ nới tới đó[:D]

    Ah, anh xem đại lễ chỗ nào có hoa tươi thì nói mấy cậu ấy canh gác cẩn thận coi chừng của công thành của tư đó, ngoài ra coi chừng những chỗ đông người, người HN lại chen lấn xô đẩy rồi giẫm đạp lên các cụ rùa như cách đây vài ngày thì mang tiếng người Tràng An lắm đó^:)^=))
  8. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 6, 2006
    Likes Received:
    2
    Người SG ăn Tết ở chỗ khác chứ có ai chịu ở nhà đâu bác, cứ toàn đi du lịch thôi. Tết nhất ở trong này chán và buồn vì đa số toàn về quê.[:D]
  9. beconbibi

    beconbibi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 9, 2008
    Likes Received:
    6,075
    Nhớ Hà Nội, nhớ cafe phố, nhớ cốc trà đá, những người bạn, ... nhưng đi làm xa mỗi tuần chỉ có 1 ngày được về HN....[r32)][r32)][r32)]

  10. lixing

    lixing Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 13, 2010
    Likes Received:
    0

    Nói về HN,

    1. Cái được

    Địa thế được ( ít bão) nhiều hồ nếu cải tạo sạch thì được, có nhiều món ăn truyền thống đặc sắc

    Kiến trúc HN được, Óc thẩm mỹ và gu thẩm mỹ được

    Giọng nói HN được, con gái HN trắng xinh, Người HN gốc vẫn giữ được gia phong tràng an ( thời xưa gọi cậu mợ )

    Óc hài hước và thâm thúy

    ... còn ít


    2. Cái chưa được

    Địa thế thì đẹp, nhưng quy hoạch linh tinh, loạn xị, mạnh ai người đó làm, nhà quản lý thì không vì dân

    Làm gì cũng manh mún

    Dân buôn bán vỉa hè chợ búa không trung thực, không có thái độ nhiệt tình của người làm dịch vụ

    Giao thông thì bát nháo ( kém xa HCM và Đà Nẵng cả về quản lý GT và xây dựng ý thức GT)

    Làm việc hình thức, đối phó, ý thức xây dựng cộng đồng kém

    Ví dụ: Dùng tiền tỷ của Ngân sách NN xây hầm đi bộ nhưng người dân không sử dụng, mà toàn thấy bọn tiêm chích ma túy nó sử dụng. Tuy nhiên lãnh đạo thì làm ngơ

    .... còn nhiều

Share This Page