1001 lý do Mai Bán

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vodanh-sg, 12/11/2012.

8245 người đang online, trong đó có 1132 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 31263 lượt đọc và 490 bài trả lời
  1. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Giảm là giảm thôi, ko phân tích nhiều.
    (Tin hay không kệ miej quý vị) =))
  2. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Đúng!
    cái sự tăng giảm Mạnh thế này có phải do xăng éo đâu cơ chứ :))
  3. bdsanhnghiem

    bdsanhnghiem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Đã được thích:
    15.280
    Tôi nghĩ có 2 lý do để bán cổ phiếu
    1: Vì lo ngại bán giải chấp.
    2: Vì nghĩ rằng bán sẽ mua lại được với giá rẻ hơn.
    Còn nếu người mua đã có lãi ít nhiều thì sẽ không bán bằng mọi giá như vậy.Có lẽ tôi cũng thuộc 90% người chơi CK thường là thua mời các CỤ cho ý kiến.
    BÁN LÀ ĐÚNG HAY SAI CHỜ THỜI GIAN TRẢ LỜI VẬY
  4. tuanngoc2006

    tuanngoc2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2012
    Đã được thích:
    1
    Đen đúng đen, quá đen cho anh tôi [r24)]
  5. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Kính mẹ Âu cơ của chúng con


    Con ngồi ngẫm cái sự đời,ngợi cái sự sống viết đôi dòng gửi mẹ .....dù chẳng biết mẹ là ai,nghe cố nhân đồn thế!
    Con gửi đại [:D]
    Chúng con sinh ra từ cuộc tình của mẹ với bố con
    Chúng con là con ai thì chỉ có ......mẹ mới biết (cho nên chúng con chỉ gửi thư cho mẹ thôi)-bố con thì....kệ
    Từ dạo 100 anh em chúng con chia chân chia tay 50 thằng lên núi 50 thằng xuống biển ,duyên phận nó đã thế rồi

    Cảnh vô sơn thủy phi hùng tráng
    Nhân bất phong sương vị lão tài

    Mà thế nào chúng con lại sinh ra từ...........chứng mẹ nhỉ-đâm ra trọn đời này chúng con đành thủy chung với .......kiếp đỏ đen ,
    dù cùng cha ,cùng mẹ nhưng chúng con luôn chia thành 2 phe.........chửi bố nhau lên -Âu cũng là cái liễn vì quả thật ...bố con là ai chỉ mỗi....mẹ biết!
    cho nên tự thấy mình chẳng đắc tội với ai cả
    Con thề có bóng đèn đứa nào chỉ ra bố chúng con là ai con gọi nó là.......bố luôn ;))
    Cứ mỗi đận vào mùa trứng,chúng con đều phang nhau cật lực bất kể đêm ngày
    Sáng + chiều trên bảng điện-tối thì chém diễn đàn,ngày nghỉ cũng như tết nhất......chúng con cứ nhè mồng 1 chửi cho thiêng,chém cho biêng mẹ à!
    nhưng đều thống nhất 1 điều.....đứa nào không mua không bán là tó;))-đầu tư thế nước chúng con nó coi là "đầu bòi" -con xin lỗi vì ....thật là như thế:((
    Cuộc đời oái oăm, cuộc sống ......chơi khăm
    chỉ có 2 màu xanh đỏ ,họa hoằn có màu vàng thì là lúc chúng con lấy hết hơi sức ,giổng mông cong tỹ lên....phang còn ác nữa
    Đời không trả catse nhưng chúng con "tình nguyện" vào vai còn hơn cả pờ rồ.....sáng tạo lắm cơ
    Con kể mẹ nghe mấy chuyện này hay lắm ý,
    Kinh tế cả 1 đất nước con chỉ qua 1 lần nghỉ tết mấy ngày có khi tốt thành xấu ngay hay ngược lại.........các anh em chứng nhà con bảo tại ....bánh trưng đó
    Đất nước con ai bảo rừng vàng biển bạc là bố láo hết-Đất nước con chỉ đẹp khi chúng con ........full Mờ gin thôi-Còn lại là mứt hết
    Còn có anh con thì cả đời .....chỉ hô xuống chắc nó trên núi
    Có thằng em con cả đời chỉ hô lên-chắc nó dưới biển
    Lại có thằng ........sắm 1 mớ mo cứ cái mo này hô thì cái mo kia vote-bựa quá mẹ nhỉ
    Có thằng thì bán rồi nó.....hô tăng mới lạ
    Có thằng mua rồi thì hô.....sụp thế mới hay chứ
    chúng nó chơi kiểu nhìn rau....gắp thịt
    Ố là la cứ gọi là .....tròn vai lắm cơ:))
    Chưa hết-có mấy ông anh bà chị làm tuần canh cũng tham gia......cứ gọi là giết người giệt khẩu luôn =))
    đa dạng nắm -phong phú lắm cơ
    Con nhìn thấy thế giờ cũng chẳng biết mình là trứng gà hay trứng ngỗng nữa
    Thôi con xin phấn đấu là cái.................hột vịt lộn-Kiếp sau con thề không là trứng nữa :))[/FONT][/COLOR]
  6. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    @CunSonic cái kia bị tuần canh rì mu sang giao lưu roài!
    :))
  7. CunSonic

    CunSonic Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/11/2012
    Đã được thích:
    6.953
    Phí quá.
  8. DoPhuongThao-HN

    DoPhuongThao-HN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2012
    Đã được thích:
    1.248
    lần trước chậm chân , lần này hem chậm a ạ , toàn giá tốt :p
    nãy lại còn mua được cả TC nữa \:D/
  9. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    anh buồn vì anh em 319 quá cưng ạ! :((
    chúng nó toàn thế lày với nhau
    [​IMG]
  10. vodanh-sg

    vodanh-sg Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2011
    Đã được thích:
    0
    Đấy!
    hôm nay chúng nó lại gào Vĩ mô tốt rồi
    mừng quá!
    Chắc lại tết cho chúng nó ăn bánh trưng nữa thôi :))

Chia sẻ trang này