10giờ 10 phút, ngày 10, tháng 10 năm 2010 mừng Đại lễ 1000 năm Thăng long !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Smile2011, 10/10/2010.

1366 người đang online, trong đó có 546 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11138 lượt đọc và 203 bài trả lời
  1. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cu Tháo vẽ gì cho nó vui đi, chúng tui ủng hộ. :D
  2. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    504
    Thủ thuật kinh doanh

    Một doanh nhân đến tham khảo phương pháp làm ăn ở một đất nước phát triển. Ông được mời đến một nhà máy sản xuất các sản phẩm từ cao su, vốn là một đối tác có quan hệ làm ăn từ trước.

    Đầu tiên, họ đưa ông tới thăm phân xưởng sản xuất núm vú chai cho trẻ em. Dây chuyền sản xuất tạo nên những tiếng "hiss, pop..." ồn ào nghe rất buồn cười.

    - Tiếng "“hiss" là tiếng cao su được đổ vào trong khuôn - Người hướng dẫn giải thích - Còn tiếng "pop" sau đó là tiếng cây kim châm một cái lỗ vào núm vú cao su...

    Sau đó, họ đi tới một phân xưởng sản xuất bao cao su. Thật kỳ lạ, dây chuyển sản xuất lần này tạo nên những tiếng ồn ào kiểu "hiss, hiss, hiss, hiss, pop".

    - Đợi chút đã! - Doanh nhân vội nói - Tôi biết tiếng "hiss, hiss" nghĩa là gì, nhưng tại sao lại có tiếng "pop"?

    - À, thì cũng giống như quy trình sản xuất núm cao su vậy mà! - Người hướng dẫn trả lời - Sau cứ bốn cái bao cao su thì chúng tôi lại... chọc một cái có lỗ.

    - Nhưng như thế thì không tốt gì cho bao cao su!

    - Vâng, nhưng lại rất tốt cho việc kinh doanh núm vú cao su.

    [:D]
  3. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Ảnh xếp hình nghệ thuật kết hợp bodypaint đó. Đúng là sự sáng tạo của con người là vô tận.
    Cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ, thoải con gà mái, quên đi chứng trường khốc liệt. Tặng [rose][rose][rose][rose][rose][rose][rose] chị em và [r2)][r2)][r2)][r2)] cho các anh zai nhé.:))
  4. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    1
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w
  5. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lục suy tư gì đấy? Đang nghĩ xem anh Tháo vẽ đẹp hay anh Chim vẽ đẹp a?[:D][:p]
  6. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Ku Mã bỏ hai từ vẽ ở trên đi thì có lẽ đúng , hihi. \:D/
    CHúc cả nhà một tuần mới tốt lành, may mắn ! %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-
  7. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Nãy mình định nói ý đúng như Cười đấy nhưng sợ ......:))
  8. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sợ rì nào? Mình cứ nói đúng ý mình suy nghĩ thôi, nếu có sai thì cũng được làm cháu ngoan Bác Hồ vì ..."khiêm tốn, thật thà, dũng cảm " :-ss
  9. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tay chưn cứ máy máy hoài vậy ku ? :-w
    Tui lọ mọ vớ được bài này. Để tui khấn cho tt quay đầu nhé:

    "... Con nam mô a di đà phật con lạy chín phương trời lạy mười phương đất, lạy cụ tam thất, lạy bác sâm quy, lạy dì thục địa (toàn thuốc bổ thận, tráng dương, sinh tinh, duy trì khí huyết). Hôm nay là ngày lành tháng tốt lòng thành thắp nén hương thơm. Khấn mời: tiên sư cụ, sư tổ, sư ông các sư sư sư về đây chứng giám. Xa thì đi máy bay tàu hỏa, gần thì đi xe bus, cúp Honda, người ở gần thì chờ người ở xa, người đến trước thì chờ người đến muộn. Ăn thì chung nhau mà gắp đừng có tiêu cực mà lục đục làm thị trường đỏ suốt quanh năm. Nhận lễ xong rồi thì phù hộ cho chứng khoán Việt Nam, còn Mỹ Nhật thì cứ mặc kệ c-ha chúng nó. Thị trường mà đỏ thì đừng có đỏ thêm để cả làng chịu thiệt, nhớ là phù hộ cho thị trường có được màu xanh. Xanh ít ngày nếu lại có mùi tanh, thì báo trước để anh em còn chạy.
    Trước oai phong các lờ đờ chúng con xin lạy, các b-ố rộng lòng mà cứu vớt dân đen. Đã chót đam mê cái nghiệp kiếm tiền, bao nhiêu hy vọng đều đổ vào chứng khoán...
    Nhà cửa bỏ bê, quyết chí hành nghề, buôn chứng khoán để có ngày ... bán sạch..."

    [-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<[-O<
  10. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    :-bd

Chia sẻ trang này