10giờ 10 phút, ngày 10, tháng 10 năm 2010 mừng Đại lễ 1000 năm Thăng long !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Smile2011, 10/10/2010.

2893 người đang online, trong đó có 1157 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11134 lượt đọc và 203 bài trả lời
  1. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chày bị cùn rồi à ?
  2. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    504
    Như thế này có gì chả cùn...[:D]
    [​IMG]
  3. saobangQN

    saobangQN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    180
    Cho vay chứng khoán, Bất động sản Hà Nội 1, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh lãi suất thấp liên hệ 0982781171 Giang
  4. ChimgokienND

    ChimgokienND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Giống ai?????
  5. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Tui vừa thấy Bích Lai bảo không cần chày nữa, tối nay hắn vác "xi măng đến trát mợ nó cái...ấy của Cô lại xem sao" =))=))=)).
    Ôi, trưa nay sang nhà kô Mây chỉ có cười với Bich Lai thôi mà cũng mệt thế cơ chứ :((
  6. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Công nhận Cười chuẩn . Cứ ngọt ngào với kô ko ăn thua . Băng keo với xi măng là đâu vào đấy :)):)):))
  7. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không thấy kô phán nữa. Hay BichLai nó xin tý huyết kô dồi không biết nữa ? :-/
  8. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vợ lão đấy à? [:D]
  9. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    504
    Kèn 3 năm về chước đới...[:D]
  10. Smile2011

    Smile2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [r23)] Hắn vừa đặt lệnh bán vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ Vn-Index giảm sâu quá là hắn chửi. Bắt đầu chửi cái thị trường chứng khoán. Có hề gì? TTCK có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi luôn UBCK. Nhưng cả UB ai cũng nhủ: "Chắc nó trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí tiền mua chứng khoán không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra cái TTCK!!!!!!! [r37)]

    3 năm trước, hắn vốn là một đại gia trên sàn chứng khoán. Nhà biệt thự ngay tại hồ Gươm. Ngày nào, hắn cũng lái con Mẹc cáu cạnh lên sàn cty. Tay cầm điện thoại Vertu, nách đeo con lap ViO hàng hiệu. Bước vào phòng VIp, hàng loạt các em chân dài đến nách, váy ngắn đến mông phục vụ tận tình Cổ phiếu của hắn ngày nào cũng tăng trần. Hắn chỉ việc vểnh râu đếm tiền 5. 7% mỗi ngày...[r24)]
    Đời hắn lên hương, nằm trên đống tiền. Hắn giàu như vậy, thế mà cái con Thị Nở, vợ hắn, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên gánh cháo hành đầu ngõ. o-+ Hắn tức lắm, mỗi lần lái xe về nhà là hắn chửi đổng:
    - Tiên sư con Nở, chồng mày là đại gia mà mày lại đi bán cháo à ?? Mày bôi gio trát trấu vào mặt ông, mất hết tư cách của ông rồi. ~X

    Thế nhưng vợ hắn vẫn im lặng, quanh quẩn bên gánh cháo hành...:(

    Nhưng cuộc đời ai học chữ ngờ, thị trường bất ngờ đi xuống. Cổ phiếu của hắn nằm sàn liên tục. Tài khoản cứ teo dần. Càng thua càng máu gỡ, thế rồi của cải trong nhà đội nón bay đi. Con mẹc ngày xưa giờ thành cái xích lô ghẻ. Căn biệt thự hồ Gươm xưa giờ thành cái lò gạch . Uất hận hắn như phát điên, ngày nào hắn cũng uống rượu...>:)
    Rồi đến sàn cty CK ngày xưa chửi bới. [r23)]
    Nhưng lần này, không còn những em chân dài nữa mà là mấy thằng bảo vệ hộ pháp, cao kều ra choảng hắn 1 trận. Hắn lại nằm lăn ra đất:
    - Ối giời ôi ! Bọn bảo vệ chúng nó đánh chết tôi rồi. Cướp hết tiền của tôi rồi còn đánh tôi bớ làng nước ôi!!!!!!! 3:-O

    Kêu gào chán, hắn lại lồm cồm bò dậy, rồi thất thểu đi về cái lò gạch . Lần này, hắn lại gặp người vợ xưa của hắn bên gánh cháo hành. Cầm bát cháo hành của người vợ Thị Nở. Tự nhiên lòng hắn se lại. - Biết thế năm xưa mình………. =((

    ST

Chia sẻ trang này