10h sẽ có một lượng ngoại tệ lớn được bán ra, chú ý nhé!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi officer, 18/08/2010.

866 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7212 lượt đọc và 96 bài trả lời
  1. officer

    officer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy các sếp em xuất chiêu hay chưa! Xả vàng, usd quá chuẩn và cú ATC đảo chiều chứng khoán hôm nay quá ấn tượng. Các bác mà quan tâm thì để ý các mã hàng xuất khẩu tuần tới, tập trung theo dõi, đừng hỏi nhiều. Hờ hờ
  2. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chuan cai gi? Hom nay USD va Gold lai tang tiep day. Ban nua di. Vuot duoi la gioi.
  3. Bulltrader

    Bulltrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá đô mấy hôm nữa liệu có xuống không đồng chí ?
  4. officer

    officer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em hóng hớt các sếp em thôi, thấy bảo tuần tới ko cần quan tâm đến usd nữa, hết vị. Oánh phát chứng ăn sóng này đủ lãi vật.
  5. officer

    officer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này, em đã bảo trước từ hôm qua rồi nhá, vuốt đuôi cái gì mà vuốt đuôi. Không dưng mà có tiền đổ vào chứng hôm nay lạ thế à? Còn lâu mới là do tin đồn vớ vẩn nhá. Các sếp em muốn thị trường lên thì nó sẽ lên. Thế thôi, em có lòng báo cho các bác, các bác ko cảm ơn em thì thôi. Hic hic
  6. officer

    officer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác bàn luận sôi nổi và cãi nhau ác chiến quá, đá bay vèo vèo qua đầu hoa hết cả mắt, chóng hết cả mẹt, làm em chỉ dám thò cổ ra nói vài câu thế này thôi này:
    1. Phân loại tuốt tuột các chuyên gia phán này phán nọ trên thị trường, đa phần ai cũng có mục đích và lợi ích riêng trong đó, nhất là anh Quất Mạnh Vào và anh vừa lùn vừa lé. Em chỉ lưu ý các bác hãy tinh ý mà tìm hiểu theo phân tích của bác Thẩm Dương Thẩm Du gì đó, được các sếp em tín nhiệm lắm đấy. Bác ấy vừa bảo tạo trạng thái ổn định cho thị trường vàng và ngoại tệ rồi thì sẽ ko có cớ tạo sóng ở đó nữa, tiền sẽ trở lại chứng khoán, cùng sự hỗ trợ khuyến khích của các tổ chức tài chính ngân hàng. Bác ấy đi cả guốc, à quên, cả giầy trong bụng các sếp nhà em đoá. [:D]
    2. Em thường đi theo các sếp em, gọi là theo voi ăn bã mía nên nếu có gì băn khoăn và thắc mắc, em thường xem lại điều 1. [:D]
    Em xin hết ạ.
  7. chuacong

    chuacong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    53
    bán vàng, đô la cầm tiền đồng để làm gì nhỉ ....
    BĐS thì đắt đỏ, thanh khoản kém....
    Gửi tiết kiệm ư.... LS đang giảm.
    ........ Ừ thì ... múc Chứng....
    Yeah!
  8. officer

    officer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Truyện kể rằng:
    Trước một toà nhà trung tâm thành phố, thời gian gần đây bỗng sôi nổi hẳn lên bởi 3 bà buôn đồng nát, 2 ông bà bán hàng nước kiêm ghi đề, 4 người bán sổ xố, 1 ông bán hoa quả rong, 3 đứa trẻ đánh giầy,... mà chủ đề bàn tán lại xoay quanh chỉ số Ci pi ai, giá đô tăng lên giá đồng tụt xuống, chứng ung chứng thối chứng ấp chứng lộn... Thế mới biết mặt bằng dân trí người Việt Nam giờ đã ở trình cực cao! Nhiều thông tin ở cái chợ tự phát này bỗng trở nên quan trọng qua những cái rỉ tai, gật gù như đúng rồi về những việc xảy ra trong Toà nhà trung tâm mà quả thật, chưa có ai trong cái chợ tự phát đó được một lần bước chân vào chứ nói gì đến hiểu trong đó người ta làm gì.
    Thế rồi, một hôm, đúng vào cái ngày mà chợ tự phát đó đang xảy ra hỗn loạn vì kẻ tám lạng người nửa cân, mười phương chín hướng lắm phe nhiều phái gây náo loạn, bỗng tất cả im bặt, há hốc mồm, đờ người khi nhìn thấy một đoàn xe ô tô đen kịt tiến thẳng đến trước Toà nhà trung tâm. Từ trên xe, một người đàn ông lạ hoắc, dáng rất sang trọng bước xuống, theo sau là một đoàn người ăn mặc lịch sự xách cặp khóa số lừng lững bước vào Toà nhà, ko thèm đếm xỉa gì đến cái chợ tự phát kia. Họ là ai? Họ đến làm gì? Cả chợ ngơ ngác nhìn nhau im tịt, thẹn thùng nhận ra bấy lâu này mình toàn đoán mò..... =))=))=))

    Lưu ý: Các sếp nhà em không biết tiếng Việt và cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cái F319 này đâu các bác ợ. Chúc các bác cuối tuần zui zẻ. [r2)]
  9. navai77

    navai77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):))
  10. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.636
    Sếp của cụ mới chuẩn bị tiền là chậm mịa nó rồi !!!

Chia sẻ trang này