๑๑۩۞۩๑๑-₪-Chương trình từ thiện: " Đón trăng" tổ chức tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương &

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi GBlock, 18/08/2011.

7309 người đang online, trong đó có 408 thành viên. 23:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 60925 lượt đọc và 954 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ------Và......19.46' tối 24/8---thời khắc lịch sử --- ra đời mẻ bánh đầu tiên thử tay vật , tay đóng khuôn Vãi thị ỚT , tay đóng khuôn và lò mới Vãi thị Tôm hùm, tay pha chế lão luyện Vãi thị Huyền và tay cơm nước, trà, cafe, sai vặt --- osin Nguyễn Thị Bà Bà. [:D][:D][:D]

    [​IMG]


    -----Dù mấy cái bánh nhỏ nhoi , nội dung giản dị, công nghệ cũng đơn giản thôi, nhưng là tâm huyết, là tấm lòng, là tình thương mộc mạc của tất cả nên mọi người sung sướng cứ như thắng CK 40-50% vậy.

    ----Và vượt trên tất cả mà chắc ko chỉ 1 mình kimhoabba thầm nhận ra ở những người bạn trẻ trong và ngoài F319 : đó là sự nhiệt tâm, đồng thuận trong mọi việc mang ý nghĩa cao cả; sự vô tư, phóng khoáng, hết lòng vì bạn bè để hoàn thành chương trình dù lớn nhỏ, xa hay gần ;



    [​IMG]


    ----Xin mời !!!

    [​IMG]


    -----Công đoạn tiếp theo là nhặt sạch vỏ 2 thùng đổ đã đãi hết vỏ nổi mà đêm hôm trước Vãi thị Ơt đã còng lưng kẹp 4 chậu to tướng để đãi ----khá phục độ bền bỉ chịu khó của Vãi thị Tôm ở vụ này - dù ai cũng bị bất ngờ , ko ngờ vụ phái sinh này lại làm mất nhiều thời gian, công sức và tinh thần đến thế ( vì lo ko kịp tiến độ, ko kịp huy động thêm người vì ai cũng nghĩ ko cần đến nên đã lên đường đi nghỉ Lễ ). Cuống lên phải truy tìm huy động đột xuất các nàng Mùa , nửa và cả Mùa + mèo Zin + SV Dương.

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. bbà lại dìm hàng cháu, chị Tum với chị Ớt rồi? sao toàn tên kinh dị thế?
    nhưng phải công nhận mẻ bánh này ngon thật. về sau lúc làm nhiều thì :-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ----Đừng có thú nhận là toàn tay treo đầu dê chén thịt choá nhé =))
  4. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    Dạ, cháu có thấy hình từ hôm bữa, thèm đi làm bánh kinh khủng.
    ( 6,7 năm gì rồi chưa có được đãi đổ xanh bà bà ơi ) :((
  5. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Nói nhọ vứi ku ná từ bé tứi rờ đây nà nần đầu tiên tui đãi đỗ đới;));));))
  6. Duca

    Duca Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2010
    Đã được thích:
    178
    [:D] còn vụ cái chân thì có lần đầu tiên hok ;));))

    (phải tranh thủ dìm hàng chứ :p )
  7. :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ------Chỉ đãi thui thì đã mệt và tốn thời gian lắm rồi. Sợ nhất tiết mục nhặt sạch vỏ ( dù nhặt ....dối :-ss) Hai bàn tay ngà ngọc mà thò vào nước mấy giờ liền...........mắt thì hoa, lưng thì mỏi........Bba thò 2 ngón tay nhặt bị mụ Tôm lườm cho.......[:p]

    Cũng là cái tính chuyên xài đồ mộc, nguyên chất, , ko ngâm tẩm hoá chất của ƠT và bba nên mới quyết đãi 10kg đỗ. Ko lường trước được mất thời gian, chứ nếu biết thì huy động ngay nhóm VN_OTC, phongthuyBDS đến ngồi nhặt cả ngày thoải mái lun.
  9. rút kinh nghiệm năm sau lại làm tiếp bbà nhỉ?[r32)][r32)][r32)]
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    -----Vậy năm thứ 8 nàng gắng thu xếp bay ra HN nhập môn nhà Vãi thị để đãi 20kg đỗ cho 1000 cái bánh đi 4 bệnh viện nhé. :)):)):))

Chia sẻ trang này