11h30 FLC đc bảo kê

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi PhucBatTrungLai, 18/09/2017.

2006 người đang online, trong đó có 802 thành viên. 16:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2233 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.131
    FLC ... ko thể là cổ BĐS hàng đầu đc cụ.... chỉ đc là cổ ..... NỔ hàng đầu thôi :eek:
    Chết ở cái ... FLC nuông chiều ROS quá ,... nên bây giờ mới có cảnh mẹ thì .....chà đá thuốc lá,..... con thì xưng hùng, xưng bá một phương :D A còi đang đâu đầu giải bài toán này đó cụ :-s
    Danh mục hàng nóng của em chỉ có FLC... chưa kịp quan tâm đến FIT ... nên ko có bình luận gì về em nó :-B
    --- Gộp bài viết, 18/09/2017, Bài cũ: 18/09/2017 ---
    bệnh .... thèm .. zai đẹp =)) thường thôi :D
    diquathoigian thích bài này.
  2. diquathoigian

    diquathoigian Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2014
    Đã được thích:
    12.484
    Đã đành hậu sinh khả úy thì tốt, nhưng thằng con ROS nó lớn nhanh hơn Phù đổng thành ra che hết, lu mờ hết mẹ nó....trong khi mẹ nó ( tức FLC) lại cứ đi khoe hàng qua các roadshow bên Nhật, Sing.....khoe thì khoe nhưng Nhật , Sing nó đang ngẫm: hàng trông cũng ngon nhưng sao nó lại đẻ ra thằng con lớn như thổi, lớn bất thường như thế liệu có đột biến gien hay nhiễm phóng xạ, ăn chất kích thích tăng trưởng gì không ....:)):)):)) nó đếch tin anh ...bình thường chứ đừng nói tiềm năng.
    Đúng là anh QC phải giải bài toán này vì thương hiệu của chính FLC.
    Chứ thực lòng QC muốn đưa FLC về mệnh thì quá đơn giản...chỉ gom 4 phiên liền cỡ 150tr là sau đo đường thoáng anh muốn đưa về cây số bao nhiêu chẳng được.
    PhucBatTrungLai thích bài này.
  3. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.131
    OK cụ ... Tây lông nó thấy con ngon như hoa hậu nó ... xơi tái rồi =)) ... còn mẹ thì vẫn ... đêm hôm lẻ bỏng đơn độc một mình ngồi khóc mà chẳng thẳng nào nó nhòm nó ngó, nó kéo lên.... mệnh cả :((

Chia sẻ trang này