1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

139.000 đàn ông Việt chưa lấy được vợ

Discussion in 'Giao Lưu' started by hungpm, Oct 18, 2011.

481 người đang online, trong đó có 192 thành viên. 00:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vừa cho biết một con số đáng kinh ngạc, đó là hiện nay, Việt Nam đang thiếu khoảng 139.000 phụ nữ trong độ tuổi trưởng thành.

    Về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết, hiện nước ta đang thiếu khoảng 139.000 phụ nữ trong độ tuổi trưởng thành. “Theo dự báo, con số thiếu hụt này sẽ còn tiếp tục lớn hơn nếu không có các biện pháp can thiệp giảm tỷ số giới tính khi sinh”, ông Tân nhấn mạnh trên báo Lao động.

    Tuy nhiên, dù thiếu hụt phụ nữ nhiều như vậy nhưng một nghiên cứu mới đây cho thấy gần 50% nam giới có suy nghĩ “cổ hủ” rằng, sinh được con trai mới chứng tỏ mình là đàn ông đích thực.


    Tốc độ gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính ở Việt Nam đang nhanh hơn rất nhiều quốc gia khác. Trước đó, vào ngày 5/10, Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cũng đã phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề: “Giải quyết vấn đề và định hướng cho tương lai”. Thông tin tại hội thảo cho biết khoảng 15 - 20 năm nữa, Việt Nam sẽ có khoảng 2,3 - 4,3 triệu nam giới không có khả năng lấy được vợ là người Việt; kéo theo đó tệ nạn mại dâm và buôn bán phụ nữ sẽ gia tăng.

    Thống kê tại nhiều nước cho thấy tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh đặc biệt cao ở nhóm gia đình khá giả, có trình độ học vấn cao. Lý giải cho điều này các chuyên gia cho biết, nguyên nhân của tình trạng trên có thể là những người giàu có điều kiện hơn để tiếp cận với công nghệ lựa chọn giới tính khi sinh. Áp lực có con trai nối dõi tông đường, thừa kế tài sản cũng cao hơn vì tài sản thường để lại cho con trai. Một nguyên nhân nữa là nhóm dân số có điều kiện kinh tế khá giả, học vấn cao thường sinh ít con. Điều này mâu thuẫn với khao khát có con trai nên động lực lựa chọn giới tính thai nhi ở đối tượng này cao hơn.

    Bên cạnh đó, châu Á cũng đang thiếu hụt 117 triệu phụ nữ do mất cân bằng giới tính khi sinh. Một số nơi như Trung Quốc, Ấn Độ có số tỉ lệ nam tăng tới 25%. Tại Việt Nam, đồng bằng sông Hồng có tỉ lệ mất cân bằng cao nhất, trung bình là 115 nam/100 nữ. Trong đó, đáng báo động là Hưng Yên (trên 130/100), Hải Dương (120/100), Hải Phòng (115/100), Bắc Ninh (119/100)...
  2. new_wave_hn

    new_wave_hn Thành viên tích cực

    Joined:
    May 26, 2010
    Likes Received:
    14
    Thì đi chăn rau cho sướg
  3. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    Rau sạch bây gio cũng hiếm
  4. chuki

    chuki Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 30, 2010
    Likes Received:
    15,662
    Bí bán ra NN hết rồi,chịu khó ăn chay thôi.
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    toàn ông trên răng dưới ca tút :)) toàn thằng ăn hại .............. cứ tưởng mình là giỏi :))
  6. dedocavil

    dedocavil Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 15, 2010
    Likes Received:
    96
    chưa lấy vợ nhưng đã là đàn ông là OK rồi :-w
  7. 055-C-130669

    055-C-130669 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Aug 26, 2010
    Likes Received:
    0
    nói thật nhé những ông ể vợ toàn ông xấu giai ,công việc bt,khó tính,gia trưởng,quá tuổi thích gái trẻ đẹp đòi hỏi quá cao so với khả năng thì ế là đúng rồi,VD: tôi có anh bạn năm nay gần đầu 4 cao 1m65 hình thức bình thường,học vấn trung bình khá,gia đình bình thường, được cái toàn thích những e đi du học ở phương trời tây,da trắng cao trên 1m6 ,U21,22,thế thì mời bố ế vợ luôn đi ,còn đẹp giai dẻo mỏ thì gái đầy ra kia kìa thiếu đâu mà thiếu.
  8. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 14, 2010
    Likes Received:
    5,708
    May mà có ca tút..:))
  9. ultra

    ultra Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 29, 2003
    Likes Received:
    3
    Đang vĩ mô mà bác chuyển thành vi mô thế[:D]
  10. namlong85

    namlong85 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 3, 2009
    Likes Received:
    90
    có em nữa này huhuuuuuuuuuuuu ế mẹ nó rùi

Share This Page