1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

15 đội tập trung lái 1 em...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenvankhanh, 27/04/2016.

428 người đang online, trong đó có 171 thành viên. 07:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 844 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Đã được thích:
    1.658
    5. Con số trong ngày: 15 cơ quan xử lý 1 cái chòi vịt

    Cuối cùng thì Viện KSND TP.HCM đã rút hồ sơ vụ án ông Nguyễn Văn Bỉ (48 tuổi, ngụ thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) dựng chòi vịt 35m2 và bị đề nghị truy tố hình sự tội danh xây nhà trái phép.

    Và để quý vị hình dung rõ hơn cái chòi vịt dựng lên chưa tới 1 triệu đồng của ông Bỉ đã “gây nguy hiểm cho xã hội” như thế nào, TKT hôm nay xin cung cấp thêm một chi tiết: Có đến 15 cơ quan vào cuộc để xem xét ông Bỉ có phạm tội hay không và kèm theo đó là 10 quyết định được ban hành!

    Dưới đây là thứ tự các cơ quan đã tham gia:

    1. UBND thị trấn Tân Túc

    2. Đảng ủy thị trấn Tân Túc

    3. ******* thị trấn Tân Túc

    4. Phòng Quản lý Đô thị huyện Bình Chánh:

    5. UBND huyện Bình Chánh

    6. Văn phòng UBND huyện Bình Chánh

    7. Phòng TNMT huyện Bình Chánh

    8. Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Bình Chánh

    9. Phòng Tư pháp huyện Bình Chánh

    10. Đội Quản lý Trật tự đô thị

    11. Kho bạc Nhà nước

    12. ******* huyện Bình Chánh

    13. Viện KSND huyện

    14. ******* TP.HCM

    15. Viện KSND TPHCM

    Chuyện thật mà nghe cứ như đùa!
    ntnhnthatha_chamchi thích bài này.
  2. nguyenvankhanh

    nguyenvankhanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Đã được thích:
    1.658
    Lãnh đạo ******* Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi vì ông tên Phàm lỡ mồm nói lời phàm phu nhưng là sự thật đắng lòng rằng giữa nhà máy thép hiện đại và tôm cá chỉ được phép chọn một. Bà chủ đầm tôm không nhận lời xin lỗi và trả lại hoa. Tin khó tin hôm nay là một vở tuồng xin lỗi và chuẩn bị xin lỗi nhiều hồi với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Ví như mỗi cái chòi vịt nhưng có đến 15 cơ quan cùng vào cuộc để điều tra xem nó gây nguy hiểm cho xã hội như thế nào!

    1. Lãnh đạo ******* cúi đầu xin lỗi

    Hôm qua, lãnh đạo ******* Hà Tĩnh đã tổ chức một cuộc xin lỗi dưới danh nghĩa họp báo để xoa dịu những cơn điên của dư luận.

    Mở đầu buổi họp báo, lãnh đạo công ty ******* dàn hàng ngang cúi đầu xin lỗi Việt Nam vì những phát ngôn mang tính thách thức và hàm ý thừa nhận nước thải từ ******* là nguyên nhân gây cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền Trung mấy ngày qua của Phó Phòng đối ngoại Chu Xuân Phàm khi đặt câu hỏi chọn nhà máy thép hay chọn tôm cá.

    Cúi đầu xin lỗi là học theo người Nhật, nhưng những ngụy biện sau đó lại nghe quen quen. Rằng cái ông Phàm này không có chức trách phát ngôn nhưng đã có những lời lẽ gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

    Rằng hệ thống nước thải tại công ty được kiểm tra, thứ trưởng Bộ TN&MT kết luận kiểm tra đạt quy định. Và việc súc rửa đường ống ******* cho rằng không cần báo cáo, xin phép dù trong hóa chất súc rửa có axít. Và 3 tháng đầu năm 2016, ******* xả 931.830m3 nước thải ra biển.

    Hóa ra hệ thống xử lý nước thải, ******* cũng đầu tư đến 45 triệu USD. Rằng tất cả đều là máy móc hàng đầu, do đó, vấn đề cá chết hàng loạt thực chất có liên quan đến nước thải của công ty hay không còn phải đợi kết luận từ cơ quan hữu quan của Việt Nam chứ không phải như ông Phàm ngầm thừa nhận.

    Mà cơ quan hữu quan Việt Nam thì đang gởi mẫu đi nước ngoài để xét nghiệm. Và ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở TN-MT Hà Tĩnh còn mở rộng đối tượng nghi vấn: “Tất cả các cơ sở, doanh nghiệp có xả thải đều là đối tượng nghi vấn, kể cả ******* hay Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng... Không loại trừ các hoạt động của tàu bè ngoài biển trong thời gian vừa qua”.

    Xin lỗi, quảng cáo công nghệ, đá quả bóng trách nhiệm qua cho cơ quan chức năng Việt Nam và từ chối trả lời các câu hỏi còn lại là nội dung của cái gọi là họp báo chiều qua, vì lãnh đạo ******* bận việc với lãnh đạo Hà Tĩnh!

    Xem tại đây

    Và tại đây

    [​IMG]
    Lãnh đạo ******* Hà Tĩnh cúi đầu xin lỗi. Ảnh: Lao Động
    2. Cá vẫn chết và biển đã sạch hơn (!?)

    Trong khi chờ gởi mẫu đi nước ngoài xác định nguyên nhân thì ở miền Trung, cá đã chết trôi dạt vào bờ sau mấy ngày tạm lắng. Nhưng kinh hoàng hơn là đã xuất hiện tình trạng thương lái cùng xe đông lạnh thu mua cá chết được vớt từ bờ biển để mang đi với giá 50 ngàn đồng/kg.

    Họ mang đi đâu?

    Tất nhiên là không phải mang đi chôn sau khi rắc vôi bột. Những con cá nhiễm độc này chắc chắn sẽ được biến thành những món mắm hoặc hải sản đông lạnh để bán lại đâu đó và điểm đến cuối cùng là trên bàn ăn của mỗi chúng ta!

    Rùng mình với lòng tham và sự độc ác của người dân!

    Rùng mình với một tiếng nói lạc điệu với một cái tít báo hân hoan xuất hiện hôm qua trên một tờ báo: “Biển đã sạch hơn, môi trường đã không còn ô nhiễm”!

    Xem tại đây

    Và tại đây

    [​IMG]
    Cá tiếp tục chết dạt vào bờ biển Quảng Bình và bộ đội địa phương được huy động đi thu gom. Ảnh: TTO
    3. Không nhận lời xin lỗi và trả lại hoa

    Lại xin lỗi, và lần này là Viện KSND và Cơ quan CSĐT huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

    Hôm qua thì hai cơ quan này đã tổ chức xin lỗi công khai bà chủ đầm tôm Nguyễn Thị Ánh Ngọc do nhận thức pháp luật còn thiếu sót và mong nhận được sự cảm thông và ba la ba la các lời hứa không để xảy ra điều tương tự nữa, nghe thành khẩn như con cái phạm lỗi hứa với cha mẹ .

    Nhưng bất ngờ là bà Ngọc không chịu cảm thông khi không nhận lời xin lỗi, trả lại hoa với lý do dù đã được đình chỉ khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ nhưng lại nhận quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi “cản trở kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ” với mức phạt 2,5 triệu đồng.

    Lần này thì đến cung bậc khôi hài khi ông thiếu tá, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, ******* huyện Nhơn Trạch mặc cả: “Nếu gia đình không đồng ý, tôi sẽ báo cáo lãnh đạo xem xét, xin rút quyết định xử phạt”!.

    Có vẻ như vẫn không cam lòng!

    Diễn thì diễn cho trọn vai, còn ăn thua đủ “móc giò lái” với dân làm gì nữa nhỉ?

    Đúng là “nhận thức pháp luật còn thiếu sót” thật quý vị ạ!

    Xem tại đây

    [​IMG]
    Bà Ngọc không chấp nhận lời xin lỗi và trả lại hoa. Ảnh: PLO
    4. Thích là còng!

    Và có vẻ như, “nhận thức pháp luật còn thiếu sót” không chỉ là bệnh của Viện Kiểm sát và ******* huyện Nhơn Trạch.

    Đây, anh Nông Văn Dân ở Hải Phòng một ngày đẹp trời đi làm về qua một đoạn sông gần nhà thì nghe người dân kể lại có hai anh ******* làm rơi điện thoại xuống sông, đã thuê người mò tìm nhưng không thấy. Ngứa tay ngứa chân thế nào, anh Nông Văn Dân sau đó xuống vừa tắm vừa mò và bất ngờ tìm thấy hai điện thoại nói trên và mang về nhà.

    Sau đó hai anh ******* đồng ý chuộc lại điện thoại với giá 8 triệu đồng. Nhưng đến điểm hẹn lại đổi ý mặc cả xuống còn 3 triệu đồng. Anh Nông Văn Dân không đồng ý, các anh ******* yêu cầu anh vứt điện thoại xuống sông lại để các anh ấy mò.

    Anh Nông Văn Dân vừa nói sẽ làm y như vậy, lập tức mấy người lao vào đánh, cướp lấy hai điện thoại, sau đó giúi một cái vào túi áo anh Nông Văn Dân và vu cho anh ý ăn trộm rồi lấy còng ra còng tay. Anh Nông Văn Dân tri hô, người dân xung quanh chạy đến thì bị các anh ******* rút súng đe dọa…

    Chống cự mãi, anh Nông Văn Dân mới thoát được về nhà và trên tay vẫn còn đeo… cái còng! Mãi mấy ngày sau, một ******* huyện mới đến tháo còng tay cho anh.

    Hôm qua thì ông trưởng ******* huyện nói đã biết vụ việc và đang giao cho đội hình sự điều tra, nếu thật như đơn tố cáo thì sẽ xử lý theo pháp luật.

    Nếu không có gì đột biến thì lại đình chỉ công tác, lại xin lỗi về sự nhận thức pháp luật thiếu sót và mong thông cảm…

    Tưởng tượng thôi đã thấy nản!
    thatha_chamchi thích bài này.

Chia sẻ trang này