18/8: Trạng đã chết - chúa cũng đã thành ma - còn chúng ta tăng 18 điểm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi yeumauxanh2007, 17/08/2010.

493 người đang online, trong đó có 197 thành viên. 23:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 988 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. yeumauxanh2007

    yeumauxanh2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    0
    - theo thống kê (nói chữ):
    + Trạng đã bị uống phải thuốc độc
    + Chúa chạy đến xem, thấy trạng vẫn ngồi kẻ hầu người hạ, nghĩ là thuốc dởm, uống thử: chúa cũng đã chết
    - Vậy thị trường CK là của chúng ta, sống xanh đời đẹp đạo, kỷ niệm ngày 18 cho tăng 18 điểm bù lạ gần 2 điểm mất hôm nay nhé.

    ***Câu chuyện là thế này: Từ một ngày đẹp trời, Chúa chủ động mời trạng đến chơi và bàn kế hoạch đầu tư chứng khoán. Nói từ đầu tư cho oách, chứ chúa thì biết đầu là gì, tư là gì đâu. được mấy chữ vẹt, rồi nhờ ô lọng con cháu thế là lên làm chúa - ngày xưa cũng chỉ là dân đen đi làm y tá cứu thương bộ đội trong rừng thôi mà.
    - Trạng thì thông minh, giỏi giang, học hành lại MBA nọ kia đủ cả, nhưng tính tình lại trung trực trung thành: vậy là vẽ kế cho chúa đầu tư - nghe đâu họ chơi toàn Bluchips.
    - Thế rồi một ngày đẹp trời: chúa ngao du tây tàu: thấy bọn tây nó phím cho: Trong đầu tư phải có kẻ thua người thắng - nếu đã chung đụng đầu tư thì ai ra hàng trước sẽ thắng - kẻ ra hàng sau sẽ thua.
    - Chúa nghe thế: về vắt óc nghĩ mãi, ừ đúng nhỉ: nếu mình ra hàng trước thì thắng.
    - Sau một chuỗi dài kô đoái hoài gì đến thị trường: mở danh mục thấy lỗ to quá, chúa nghĩ bụng, mình chơi đòn cao thủ, kô bán mà để cho trạng bán trước dò la xem sao, rồi sau đó bảo nó hiến kế để đẩy thị trường lên.
    - Trạng biết mình bị chúa bắt bán: đau khỏ lắm, trung thành thế mà bị chúa nó bóp chết tươi như thế này thì ức lắm, nên cũng nghĩ kế kô bán mà thị trường vẫn down mạnh, rồi lừa chúa là đã bán hết
    - CHúa thấy thị trường xuống mạnh, nghĩ trạng đã chết thay mình, liền gọi đến hiến kế đẩy lên.
    - Trạng hiến kế: phải chơi bình quân giá thì chúa cũng vẫn lãi: vậy là dùng kế sách "lình xình - chúa cứ thấy xanh thì bán, đỏ thì dừng"
    - chúa nghĩ bụng: tiền vàng ta thiếu gì: ta chơi cao thủ hơn : thấy xanh là bán, thấy đỏ là mua gấp đôi để bán lãi to.
    - Trạng biết ngay chúa bẩn bụng nên dùng bài đó: chấp nhận đau thương cứ đúng vào ngày đỏ thì bán mạnh và kiếm tí chút sức vốn cạn kiệt còn lại để nuôi đám gia nhân và vợ con, đời trạng coi như chết hẳn.
    - 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng trôi qua: thị trường vẫn lình xình chúa nhìn lại tài khoản thấy vàng đi đường vàng, tiền hết đường tiền, đô hết đường đô, nợ nần thì cả đống mà vẫn không thấy lãi.
    - Ngó sang danh mục trạng thấy chả còn con nào.
    - Chúa đến nhà trạng cầm theo bình rượu độc tặng trạng một ly.
    - trước đó trạng đã đoán biết, nên đưa hết tiền bảo vợ con đi cất kín sau mà dùng, và thấy chết kô được khóc, khi nào chúa chết mới phát tang ta.
    - Uống xong ly rượu, trạng kêu đau bụng , vật vã - chúa vội chào về
    - mấy ngày sau kô thấy phát tang, chúa cho người đến dò hỏi, quân về báo: trạng đang hát hò, ôm ấp rất nhiều mỹ nữ.
    - Chúa lại kô tin trợ lý của mình là làm rượu kô độc bắt đưa ra uống thử - lập tức chết nhăn răng.
    **Vậy trạng đã chết - chúa đã băng hà rồi.
    ****Thị trường là của chúng ta: Vni 700 thẳng tiến.
  2. 2.lua

    2.lua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    0
    chủ đề topic của pác vần quá [r2)]
  3. totdentotdo

    totdentotdo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Kẹp nặng quá hoá tâm thần mất roài^:)^
  4. moneysoul

    moneysoul Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau khi xem lại giao dịch. Một ông anh xã hội của em gọi điện lại bảo; "Mịa, chú chuẩn! mấy hôm nữa về anh tặng chú con Iphone 4G! Sáng nay không có chú can anh đẩy hàng rồi. Giờ xem lại mới thấy rõ ràng là điều chỉnh. Nếu giám thật thì phiên 3 đi mịa noá roài. Thật thì hôm nay mất ít nhất 6 ~ 8 điểm chử chả phải cái kiểu kia! Vậy là tăng bền vững rồi chú ạ".

    Tớ còn ngơ ra chưa kịp nói gì thì ông ấy phởn quá tắt lun!
  5. TTVNOLvnpw

    TTVNOLvnpw Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Đã được thích:
    5
    Bác có khiếu viết truyện hài nhỉ
  6. linhvu

    linhvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông này đoán toàn sai không khác gì maybaytrongtrang cả
  7. hmtrading2003

    hmtrading2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mod oi, co thang noi xau LD
  8. _BMW_

    _BMW_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    quá hay :)>-:)>-
  9. edixon

    edixon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    162
    muuuuuuuuccccccccccccccccccc thôi
  10. vuongdt

    vuongdt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thú vị đấy. Cảm ơn tác giả

Chia sẻ trang này