1h MẤT 108 TRIỆU ĐỒNG

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CTGMvst, 11/06/2007.

1865 người đang online, trong đó có 746 thành viên. 22:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3254 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. minhvnn11

    minhvnn11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ẸC XIN CAN, SGH KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU BMC ĐÂU, NÓ THIẾU YẾU TỐ SỐ 1 LÀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ YẾU TỐ SỐ 2 LÀ CHIA THƯỞNGNHIỀU ,EM CUNG KHỖNG RÕ NÓ SẼ TĂNG ĐƯỢC NHIÊU PHIÊN NỮA NHƯNG CHƠI CON NÀY DỄ ĐỨT TAY LẮM.

    BÁC MUỐN THÌ EM GIỚI THIỆU CON UNI AN TOÀN HƠN , KQKD TỐT, QUYỀN 1:2 ,HỘI ĐỒNG LÀM GIÁ VỪA HÌNH THÀNH XONG. NÓI CHUNG LÀ MỌI THỨ ĐỀU TỐT ĐẸP.
  2. Josquin

    Josquin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu định đặt 500 cái nhưng mà bà con xung quanh cứ bàn tán xôn xao làm mình sợ sợ . Cuối cùng rút xuống 200 rồi 100 mà vẫn cứ sợ sợ . Chỉ muốn thử cái cảm giác ngồi trên BMC và trần mỗi ngày thôi . Cũng may lúc đấy bà con còn đang suy nghĩ chứ cái lệnh nhỏ của mình sao khớp được
  3. Josquin

    Josquin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái ông viết bài báo BMC cơn điên hôm nay ôm hết 70000 cái phiên 1 và 2 mãn nguyện lắm . Bây giờ chắc không có tin gì đánh gục BMC được nữa
  4. imapom

    imapom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ HÔM NAY BÁC CHỦ TOPIC NÀY ĐƯỢC TẢI NGHIỆM CẢ HAI TRẠNG THÁI TÌNH CẢM: NỖI SỢ HÃI TỘT CÙNG VÀ LÒNG THAM VÔ ĐÁY CỦA CON NGƯỜI.
    CONGRATULATIONS!!
  5. aidan

    aidan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bác cũng nghĩ xem là mình có được 100 triệu đấy đâu mà mất. Đạt được kỳ vọng và lợi nhuận hoá được khoản đầu tư là giỏi rồi. Chưa kể sống và trải qua được cái cảm giác sáng ngủ dậy tự nhiên có 100 triệu trong tài khoản làm mính sướng đê mê, nhưng đến tối lại run run không biết mai có còn 5% nữa hay không.

    Em có chuyện này cho bác đọc tý chơi:

    Hồi nọ có mình và ông bạn có bỏ ít tiền đầu tư được ít các cổ phiếu PSs (hàng hiếm), sau một đợt lên mạnh ra tết ngày nào cũng kiếm được 5%, đến 15/3 mỗi thằng mua được 1 con captiva bằng giấy. Sau đó thấy báo chi la quá trời là thị trường sắp bốc hoả rồi, hai thằng quyết định đem 1 con captiva giấy đấy đặt cọc để mua một con captiva thật, giờ mới lấy được, muộn nhưng lại được 29Z chứ không phải 30H. Còn vốn và một con captiva giấy giữ lại để hi vọng nửa tháng nữa đối lấy con X5 thật.

    Thế rồi đùng một cái thị trường xuống, hai thằng đem captiva giấy ra đốt, mỗi ngày đốt hết 5% (vì ai cũng nghĩ nó chỉ làm giá mấy phiên đế gom thôi) không ngờ gần nửa tháng sau 2 thằng đã đốt hết con captiva giấy đồng thời còn hơi bị cháy áo nữa chứ.

    Mấy hôm nay thấy báo chí nó lại la lối cổ phiếu "hàng hiếm" bị làm giá, phải điều tra. Đợt này chắc mùng 1 tới Hàng Mã đắt khách lắm đây, chắc với 50 phiên trần liên tục thì lúc down nhiều người sẽ đốt biệt thự, du thuyền, bằng giấy, chứ ô tô thì thấm gì, xem cháy to đã lắm đây.

    Tổng giá trị thị trường 2100 tỷ, lãi tiết kiệm thì ít nhất phải 10% cũng là 210 tỷ rồi, tăng vốn gấp 10 lần may ra lợi nhuận thu được năm nay mới bằng lãi tiết kiệm. Mua cổ phiều giờ hi vọng cuối năm sẽ được tăng vốn lên gấp 3 nữa (vì 3x3 = 9 mà) thì mới hi vọng vốn điều lệ tăng gấp 10 (130 tỷ). Tài nguyên thì có hạn, dự kiến với số vốn 13 tỷ sẽ khai thác hết trong 15 năm, vốn 130 tỷ (10 lần) thì đến cuối năm 2008 chắc hết hehe. Huy động thêm vốn để làm gì đây khi hết mỏ rồi, hay phá rừng tìm mỏ khác, nhưng lợi nhuận béo bở thế liệu ông có độc quyền xin được mỏ khác không. Thế thì chuyển ngành nghề khác. Nhưng đã có kế hoạch 5 năm tới đâu. Ừ nhỉ.

    Mỗi ngày ngủ dậy thấy tài khoản lên 5% vừa sướng vừa run. Hô hào lên một chút cho đỡ run, nhưng bên cạnh mình toàn cáo cả, mồm nó bảo không bán nhưng lúc bán thì chắc là nó dẫm đạp lên mình mất.

    Cũng may mà còn có những người thừa tiền và thiếu hiểu biết tranh nhau đi mua tro. Thằng may mắn thì may ra kiếm được trong đống tro cái tivi chưa bị đốt. Thằng nào vớ phải than hồng mà khôn ra thì ném cho thằng khác, còn thằng nào không ném được than hồng đi thì sẽ cháy hết quần áo lơ mơ là cả bỏng nặng.

    Mua được đồ hàng mã đã khó, đổi lấy được hàng thật còn khó hơn. Vì khi mua thì muốn mua cái laptop giấy thôi, nhưng lúc đổi lại muốn đối lấy căn Penhouse ở The Manor cơ.

    Chuyện tiếu lâm tý thôi chứ 5% một ngày thì ai bán nhỉ.
  6. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    423
    khè kè .em có cả b3 thằng bác nói .có mỗi 3 thằng hehe
  7. saoonline

    saoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Đã được thích:
    0
    up
  8. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    BMC lại bị vnecônmy dập hichic, link đây
    http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=8331578c2bca4c
  9. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Đã được thích:
    0
    UNI bị làm giá từ hồi nảo hồi nào mà bác còn kêu hội đồng làm giá mới hình thành.
    Bác nào biết em nào sắp bị (được) làm giá thì phím anh em trên này với, chứ mấy chú tăng đến cả chục phiên rồi mà không có nền chắc một chút là toi như chơi.
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    9h sáng nay sau P1 ban LĐ BMC đang chơi cờ tướng thì mobile nhặng xị. Đệ gọi nheo nhéo: có thằng đặt lệnh bán mấy K BMC kia kìa.

    Các sếp nhìn nhau đầy ngờ vực: ô hay 99% BMC là mấy thằng đang ngồi quây quanh bàn cờ tướng và vợ con ôm, thằng nào ăn non ném *** hội nghị thế nhỉ

    Sếp to nhất vẫn phải nuốt hận hét vào mobile: kệ con mẹ nó, anh sẽ tìm ra thằng phản phé xử sau. Vẫn như mọi khi, đặt lệnh 50 K giá trần

Chia sẻ trang này