%%%320 - Thật hay mơ%%%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kingkong68, 19/08/2010.

2791 người đang online, trong đó có 1116 thành viên. 15:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1077 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. kingkong68

    kingkong68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Đã được thích:
    11
    TT buồn ngủ sáng nay em đi ra vỉa hè ngồi trà đá cho thoải mái. Mịa khu văn phòng có khác, nửa buổi sáng mà sao đông thế. Ngẫm ra cũng chẳng khác gì khu phố tài chính với một loạt các quỹ, CTCK, công ty tài chính, ngân hàng...nhộn nhịp ghê
    Đang nhâm nhi cốc trà đá chợt thấy rầm rì bên cạnh. À hóa ra toàn mấy thằng quen mặt mình ngồi trà đá hôm nào chẳng gặp. Cũng lạ, đứa làm bộ phận đầu tư quỹ, đứa làm tự doanh CTCK,...mà sao đang h giao dịch lại ngồi hết đây nhỉ. Tò mò quá em thử nghe ngóng xem chúng nó nói chuyện gì mà mặt đứa nào cũng dài ngoằng thế kia, trông tội tội.
    Nội dung đại loại như sau:
    - Thằng quỹ đầu tư: "Chắc treo niêu lâu rồi, sếp chỉ thị nằm im bất động chờ các anh (k biết anh nào mà to thế) ổn định chỗ ngồi đã, giờ này thằng nào vung tiền ra đuổi mịa việc luôn."
    - Thằng tự doanh CTCK: "Gác kiếm thôi chứ còn gì, mấy tháng đánh toàn lỗ bị sếp cắt hạn mức về mo luôn, lấy tiền bơm margin cho mấy con gà què, hổ cụt, báo sứt môi,...nó chiến với nhau thu phí trả lương nhân viên"
    - Thằng Ngân hàng: "Tao thì đang đau đầu, ngày nào cũng bị bọn cờ hó nó bắt nghĩ cách làm sao cũng được nhưng phải sớm mang được tiền về cho VDL nó tăng lên đủ quy định, má nó chứ."
    .....
    Thấy mấy thằng thở dài rồi đứng dậy trả tiền đi lên, chắc trốn xuống ngồi tí rồi phải lên luôn. Trước khi đi em còn nghẽ rõ mồn một câu của thằng nào k biết: "sếp bảo chắc chắn đầu 3, khả năng cao là 320"
    Haizzzz, 320 - Thật hay mơ đây. Nhiều người còn full hàng quá mà mấy ông khách của em cứ máu múc khuyên mãi vẫn có vẻ cứng đầu. Tự nhiên thấy buồn...=(( có bác nào tâm trạng giống mình không nhỉ
    [​IMG]
  2. hungpt1983

    hungpt1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    2.044

    Ôi mẹ ơi! Ông này bị mộng du ~X~X
  3. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Đã được thích:
    212
    chiêu lợn này mới..he he
  4. thieugiahole85

    thieugiahole85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0

    Mơ thôi !
    Đánh con 3 càng đi, hoặc đề hay lô gì cũng được, còn VNI không trúng đâu.
  5. datmasutoo

    datmasutoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    197
    Ông diễn hay thế, em làm ngân hàng mà có thấy j đâu[r23)][r23)][r23)]
  6. signal_5

    signal_5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    4
    Oh,my God!
  7. SANDAM

    SANDAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    19
    Em tin, mà em nghĩ là vậy
  8. kingkong68

    kingkong68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Đã được thích:
    11
    [:D] có khi lại dễ thắng hơn chơi chứng lúc này bác nhỉ
  9. hotcafe

    hotcafe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    1.247
    buồn cười quá, rẻ rồi còn muốn rẻ nữa, ngồi đó mà đợi:-ss
  10. kingkong68

    kingkong68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2010
    Đã được thích:
    11
    Mỗi ngày trong downtrend diễn ra là một ngày tài sản hụt đi với những người cầm cổ...xót xa lắm...Họ níu kéo, bấu víu hy vọng về viễn cảnh tươi sáng để...bán giá cao mà cố tình lờ đi thực tế đang diễn ra trên bảng điện tử. Hy vọng gần tắt, lệnh bán vừa cắt lại một tin support, một cú bound kéo thêm bao con thiêu thân...cái gánh nặng tâm lý về thua lỗ hiện tại làm mờ đi lý trí của nhà đầu tư, tất cả chỉ còn đơn thuần là những con bạc lừa lọc lẫn nhau để vớt vát lại những thứ đã về tay thằng đứng dậy về trước...

Chia sẻ trang này