5 năm một nhiệm kỳ mới của Chính phủ, chúng ta kỳ vọng gì ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi NguyenVanHoa, 31/07/2011.

6170 người đang online, trong đó có 645 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5738 lượt đọc và 115 bài trả lời
  1. fire2006

    fire2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác nên xem lại thông tin về lạm phát đi nhé, theo báo cáo đến tháng 7 thì LP vẫn ban căng, là mục tiêu ưu tiên số 1, ngoài tin tốt là nhập siêu giảm, và được mùa lúa (do tự nhiên) ra thì CP Việt Nam chưa làm đuợc cái gì ra hồn so với những văn bản đao to búa lớn đầu năm đâu...[-X

    Mà nói chung nếu CP làm được một phần trong số nói thì nước ta đi lên CNXH từ lâu rồi...[:D]
  2. kimtruong205

    kimtruong205 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Các bác sẽ bùng nổ vào năm thứ 2,3 của nhiệm kỳ............................... Chờ 2 năm nữa, chứng khóan lên như vũ bão luôn :))
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Có ông bảo bây giờ đi toàn xe gắn máy là khá lắm rồi so với cách đây 30 năm đi toàn xe đạp. Rồi lại có lý lẽ nói rằng bây giờ ối người vẫn kiếm được rất nhiều tiền cho dù khủng hoảng kinh tế, lạm phát bốc tận trời xanh. Ơn Đảng, ơn CP.
    So sánh vậy là khập khiểng, nguỵ biện cho sự dốt nát trong điều hành kinh tế. Nhìn ra bên ngoài xem, giờ người ta đi toàn xe ô tô. Ai kiếm được nhiều tiền ? Đó có phải là những nhóm lợi ích. Sắp tới biểu quyết tán thành làm ĐSCT thì khối kẻ ấm cật. Chì có dân đen là khổ mãi. Khổ suốt chững năm chiến tranh. Rồi thống nhất lại khổ vì cải tạo CTN, đưa dân vô HTX. Giờ vẫn khổ vì tham nhũng, lạm phát. Nói chung chả hy vọng gì. Chỉ mong các bố LĐ ăn ít đi một chút để cho dân nhờ. Nếu không, có gió đông về thì khối kẻ có chạy đằng trời cho thoát.
  4. ck-01-xu

    ck-01-xu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Đã được thích:
    0

    [:D][:D][:D]...Trồng cây thuốc phiện, nuôi con **** .....:-bd
  5. japosony

    japosony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Nói về trách nhiệm của Đảng đối với Tổ quốc và nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa phải lo tính công việc lớn như đổi mới nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành nền văn hóa tiên tiến, đồng thời luôn luôn quan tâm đến những công việc nhỏ như tương, cà mắm, muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân".
    Khi Quốc hội tín nhiệm bầu Người làm ************* - Người trả lời các nhà báo: "Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh, phú quý chút nào. Bây giờ gánh vác chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận" (1). Người căm ghét thói cậy quyền, cậy thế, chia rẽ, kiêu ngạo, tham ô, lãng phí, quan liêu, móc ngoặc, tham nhũng... vì nó "là kẻ thù của nhân dân, của dân tộc, của Chính phủ. Nó là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm, mang súng, nó nằm trong tổ chức của ta, nó là giặc nội xâm để làm hỏng công việc của ta. Người dạy: "Cơm của chúng ta ăn, áo của chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân mà ra. Vì vậy chúng ta phải đền ơn xứng đáng cho nhân dân. Chớ vác mặt làm quan cách mạng để dân ghét, dân khinh, dân không ủng hộ"(2). Trước lúc đi xa Bác Hồ đã căn dặn toàn Đảng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên rằng: Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng coi việc "làm đầy tớ" của nhân dân, phục vụ nhân dân, chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần của nhân dân là trách nhiệm, là vinh dự và niềm hạnh phúc.

    Kính thưa Bác. Lời Bác dạy chắc chắn mọi người Việt Nam đều đã được dạy và xem Bác là một tấm gương để noi theo. Nhưng thưa Bác!. Sau 36 năm dành lại được độc lập và đi theo con đường mà Bác đã tìm ra, đất nước Việt Nam vẫn quanh quẩn là một nước nghèo của thế giới. Con đường XHCN, bản thân nó không xấu mà chính những người mang quyền lực đã làm cho nó xấu đi. Kinh tế, chính trị, văn hóa Việt Nam giờ như những "quái thai" không ra hình hài gì cả. Dân chúng bất bình, ai óa, chính phủ dửng dưng. Dân bức xúc, phản đối liền bị ghép cho tội chống đối. dân góp ý bị cho là mang tư tưởng đi ngược đường lối XHCN. Dân đen vẫn là dân đen, là đầy tớ cho lũ tham quan. Quan lại vẫn là quan lại, đè đầu cưởi cổ dân đen. Dân đói lấy cắp thì tù tội. Quan tham lấy cắp của dân thì ăn sung mắc sướng. Tất cả mọi thứ đều đi ngược lại với tư tưởng HCM, cho dù bọn quan chức được học rất nhiều. Bản chất của chúng ngàn năm không thể nào thay đổi.
    Xin phép nói thẳng một sự thật. 90% quan chức bây giờ toàn là một lũ bất tài, tham lam, vô đạo đức. 10% còn lại là những người có tài có tâm nhưng bị cái xấu nó trù dập để bất lực như dân đen.
    Bức xúc lâu rồi, nhưng là dân đen nên không làm sao được. (Không lẽ làm như Luật sư Lê Công Định). Thôi thì lên F319 bày tỏ chút lòng, coi như nhẹ nhõm.
    Cảm ơn đã đọc.
  6. Chim xanh

    Chim xanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    35
  7. hehe11

    hehe11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác Hòa này nói thật trình độ phân tích quá kém. Trên mọi lĩnh vực. Mịa, tiền *** đâu mà mua ròng rã như vậy. Chưa kể nếu dính vào vay thì cháy bố tài khoản rồi. Mịa, anh em ở ngoài, sóng lên mua lại lại ăn lồi mồm. Chứ hàng chú này có khi lỗ 5% chú lại chạy ấy mà.
  8. cubot

    cubot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Siêu kém chứ không phải quá kém bác à
  9. Hero68

    Hero68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2011
    Đã được thích:
    29
    Chủ tot ăn lồi mồm.....
  10. meochinmong

    meochinmong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Đã được thích:
    34
    Cutlos chưa anh Hòa ơi?

Chia sẻ trang này