5 phút đọc và cả cuộc đời phải suy nghĩ..............

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi sony_2010, 04/02/2012.

1346 người đang online, trong đó có 538 thành viên. 07:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2764 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. luuphucco

    luuphucco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/10/2011
    Đã được thích:
    25
    hạnh phúc là khi ta cho đi, nhưng cho đi phải đúng cách;))
  2. ga con - con ga

    ga con - con ga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Phóng tác truyện "Cô bé bán diêm" tính làm Hans Christian Andersen Việt Nam hả rẻ tiền quá
  3. ssvn.vn

    ssvn.vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2012
    Đã được thích:
    12
    Quả là đáng tiếc khi sự giúp đỡ vô tình lại dẫn đến kết quả này.
    Nhưng thôi "gã" ạ, như thế biết đâu tốt hơn cho bà cụ... và bà cụ ấy chắc chắn sẽ cảm ơn chứ không trách gì "gã" cả...
  4. winwin68

    winwin68 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Đã được thích:
    0
  5. dopy

    dopy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Truyện phét, nhưng nội dung tài nhẫn quá.
  6. lavan

    lavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/03/2010
    Đã được thích:
    600
    Các bác nhầm rồi, cái ảnh mới làm nên câu chuyện.
  7. nhatcuongasi

    nhatcuongasi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Đã được thích:
    4
    Hôm trước tôi nhìn thấy một người moi móc đống rác bẩn, trông thấy thương, nghĩ họ nghèo không đi xin, kiếm tiền bằng chính đáng bằng đôi bàn tay của họ, tôi liền rút tờ 20ngàn đưa cho người ta với mong muốn được tí nào hay tí đó. biết rằng như muối bỏ bể thôi! các bạn biết người đó phản ứng thế nào không? quay về phía tôi dọa dẫm làm tôi giật mình. hóa ra là người thần kinh không bình thường, Lúc đó cảm giác buồn buồn cho mình.

    Hôm khác 1 người đi đường báo là tôi bị lạc không có tiền về quê, hoàn cảnh éo le lắm. suy nghĩ một lúc đưa cho người ta 50ngàn. cầm tiền xong cảm ơn nhanh rồi để xin người kế tiếp, quan sát kỹ hành động một hồi tôi biết ngay là kẻ lừa đảo trong lòng nghẹn ngào ấm ức "đúng là làm phúc phải tội"

    Còn nhiều cảnh trớ trêu lắm nhưng nghĩ cho cùng làm cái thiện biết là thiệt nhưng thấy lòng thanh thản.

    Đọc xong bài của bạn tôi xin chia sẻ ít nhiều cảm xúc của mình với bạn mong sao xã hội này có nhiều người được như bạn, chúc bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.
  8. huetigers

    huetigers Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2011
    Đã được thích:
    3
    Câu chuyện rất cảm động , thanks chủ pic!
  9. sony_2010

    sony_2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    125
    bác nói rất đúng [r32)]
  10. tlong01

    tlong01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2010
    Đã được thích:
    0
    các bác cho là câu chuyện nhảm nhưng liệu có ai trong số chúng ta đã làm được như cụ bà trong câu truyện này k và đáng pải suy ngẫm lại chính mình .

Chia sẻ trang này