7 năm chơi chứng khoán mới thấy thấm thía giá trị của tình bạn, tình yêu, gia đình

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuxuanhstock, 11/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2149 người đang online, trong đó có 177 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10433 lượt đọc và 169 bài trả lời
  1. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Bảy năm chơi chứng khoán, trải qua biết bao thăng trầm. Lúc được cũng rất nhiều, nhưng lúc thua cũng nhiều không kém. Lăn lộn trên thị trường suốt 7 năm trải qua 2 sóng uptrend lớn năm 2007 và 2009, 2 sóng dowtrend lớn năm 2008,2011. Thăng trầm mãi với thị trường. Tuy đến ngày hôm nay vẫn chưa có gì nhiều nhưng thị trường đã dạy cho ta thật nhiều bài học. Bài học lớn nhất là giá trị của tình bạn, tình yêu, gia đình. Tham gia chứng khoán tôi hiểu được những người bạn tốt, những người yêu thương mình thật lòng và hơn hết là có một gia đình hạnh phúc.

    Nhưng sẽ là cái giá đắt nếu vì chứng khoán mà mất bạn bè, mất tình yêu, mất gia đình. Mất tiền thì vẫn còn gia đình, vẫn còn bạn bè, vẫn còn tình yêu. Nhưng nếu mất bạn bè, mất tình yêu, mất gia đình thì có lẽ là mất tất cả.

    Vài suy nghĩ vu vơ trong những ngày tháng chứng khoán ảm đạm...Dù sao cũng muốn cảm ơn thị trường chứng khoán đã sinh ra và đã cho chúng ta thật nhiều cảm xúc...[r32)]

    Tết năm nay không hy vọng những niềm vui bất ngờ đến với nhà đầu tư chứng khoán nhưng hy vọng tết sang năm sẽ là tết tràn ngập niềm vui với những nhà đầu tư cuối cùng còn bám trụ lại thị trường.





  2. gs350l

    gs350l Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Oh, chứng lại "tốt" thế ư?
  3. mbbank

    mbbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    6.986
    Tâm trạng thế em[r32)];))
  4. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Em thấy nhiều bác bi quan quá, toàn nói những cái xấu của thị trường chứng khoán. Nên em có suy nghĩ vu vơ khác thôi, chứng khoán cũng cho chúng ta nhiều thứ đấy chứ, ít nhất là nhờ chứng khoán nên em mới quen nhiều bạn trên 319 chẳng hạn:-bd. Như vậy là chứng khoán cho em thêm bạn bè rồi[r2)]
  5. khangtcdn

    khangtcdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    7.139
    kiếm anh em trên ttck thì rất khó anh nhỉ
  6. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.236
    Thường lúc thị trường chứng khoán khó khăn thì anh em chơi chứng sẽ chân thành và cởi mở với nhau hơn em à[r24)]
  7. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    giữa năm sau kiểu gì cũng có 1 con sóng rất lớn.

    năm nay xem như dc kinh nghiệm thôi.
  8. khangtcdn

    khangtcdn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    7.139
    kinh nghiệm của anh nhỉ,
    Cuộc sống chúng ta phải chấp nhận thương đau, để dậm chân lên thương đau và để tự cứu lấy cuộc đời của mình
  9. Bad_Cat

    Bad_Cat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Đã được thích:
    38

    Em lào cơ cậu?[-)
  10. Oplatrung

    Oplatrung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2011
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng có thể của một vài người giống như bác , giống như em ... Nhưng có lẽ , phần đông sẽ không như vậy , mà chỉ có tiền , tiền và tiền ... :-"
    Tuy tiền không thể mua được tình cảm , nhưng tiền có thể mua được những thứ tạo ra tình cảm : vàng , kim cương , nhà , xe tặng cho vợ , người yêu , mẹ chẳng hạn ... Dù sao, cũng mong thị trường hồi phục thật sư theo đúng giá trị của nó để mọi người đều đầy ấp hạnh phúc ... :x
    Ps : Chỉ là ý kiến của riêng em thôi ... :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này