8/4/2009, đảo chiều của đảo chiều !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chinhphucID1, 08/04/2009.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 00:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 567 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    8/4/2009, đảo chiều của đảo chiều !

    Rất nhiều chú canh múc, tiền đang tiếp tục được tung vào,

  2. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.532
    Đúng vậy, ai cũng muốn đảo chiều, thế là...!
  3. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay phiên 1 không đứt thì mới lạ đó
  4. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    8.532
    Đó là cái lạ của TTCK VN. Nhưng là bình thường khi WB dự đoán KTVN 2009 tăng trưởng 5.5% trong khi quý I/2008 chỉ tăng trưởng 3.1%, hiển nhiên các quý còn lại sẽ tăng trưởng hơn 3.1%, đây cũng là cơ sở để khẳng định anh Thuý lập luận quý I/2008 là đáy của suy giảm KT (không phải là "khủng hoảng KT").
  5. LTPSLH

    LTPSLH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    5

    Bác cứ nghe LĐ phát biểu rồi suy luận thế thì có mà bán nhà...
  6. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Đỏ quá hú hú
  7. SLK280

    SLK280 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Đã được thích:
    0
    thị trường xuống đi , để anh em còn lên tàu chứ
    .......................................................................................
  8. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    Đảo chiều của đảo chiều không thành công nhưng tầu đón thêm nhiều khách và chúng ta.... là người chiến thắng...

Chia sẻ trang này