90% người giàu VN từ đất cát mà ra - Không ổn chút nào.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi datset123, 10/10/2011.

9821 người đang online, trong đó có 818 thành viên. 17:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13299 lượt đọc và 216 bài trả lời
  1. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Khi dự án KCN là “chùm khế ngọt”



    Cảnh vắng lặng tại một KCN của Long An. Ảnh: Kỳ Quan
    Các khu công nghiệp (KCN) bắt đầu “đổ bộ” đến vùng ĐBSCL trong khoảng 10 năm qua. Ở đây, đất nông nghiệp giá rẻ nên chi phí bồi hoàn thấp, nhà cửa cất tạm bợ nên chi phí di dời không cao...
    Việc thực hiện các KCN do vậy gặp nhiều thuận lợi. Nhưng cũng chính yếu tố giá rẻ ấy đã tạo nên cảnh cứ lập dự án lấy được đất là... có lời.


    “Săn” dự án

    Bồi hoàn đất giá rẻ, chi phí di dời thấp, sau khi xây dựng hạ tầng KCN, nhà đầu tư có thể tạo ra siêu lợi nhuận nhờ giá trị đất tăng cao. Sức hút đó đã làm cho nhiều người đổ xô về Long An “săn” dự án (DA) KCN, nhất là những vị trí vàng. Họ đi “săn” cho riêng mình cũng có, làm “cò” chạy DA để hưởng thù lao (lên đến tiền tỉ) cũng có, hoặc tự “chạy” DA sau đó chuyển nhượng thu lợi nhuận. Chỉ trong thời gian không dài, tỉnh Long An đã thành lập 30 KCN và 40 cụm công nghiệp (CCN). Dư luận tỉnh Long An đã từng xôn xao chuyện DA của Cty Đông Dương (huyện Cần Giuộc) vừa được cấp phép, nhà đầu tư chưa san lấp mặt bằng đã chuyển nhượng DA.

    Một DA KCN ở xã An Nhựt Tân được UBND tỉnh Long An cấp phép cho Cty thép Long An, nhưng trên thực tế, DA đang giậm chân tại chỗ này đã thuộc về một DN khác. Mới đây, TAND tỉnh Long An đã đưa ra xét xử vụ lừa đảo liên quan tới “chạy DA”. Bị cáo Đỗ Văn Son đã đứng ra nhận “chạy DA” KCN rộng khoảng 200ha tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa cho một DN ở TPHCM với giá “trọn gói” là... 13 tỉ đồng. Đỗ Văn Son tiếp cũng là tác giả vụ lừa một DN khác ở TPHCM cũng liên quan tới “chạy dự án”. Có một hình thức “chạy DA” xong giao cho người khác thông qua “công ty cổ phần”. Chỉ cần làm thủ tục thay đổi vốn góp vào công ty là DA thuộc về người mua lại dự án đó.

    Và hệ quả: KCN vắng lặng!


    TP.Cần Thơ hiện có 8 khu CN, nhưng tới nay chỉ 2 KCN Trà Nóc 1 và 2 hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đã cơ bản lấp đầy diện tích. Bên cạnh 2 KCN đang lập quy hoạch (Ô Môn, Bắc Ô Môn), 3 KCN: Hưng Phú 1 (262ha), Hưng Phú 2A (134ha), Hưng Phú 2B (967,27ha) đang trong tình trạng “trùm mền” nhiều năm nay; trong đó KCN Hưng Phú 1 sau khoảng 10 năm triển khai, hiện chỉ mới xây dựng được khu tái định cư (trên 10ha). Ngoài KCN, tháng 10.2007, cụm CN - TTCN quận Bình Thủy (gần 63ha) được phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500, song từ khi quy hoạch tới nay vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư nào.


    Tại Hậu Giang, KCN Sông Hậu (400ha ở huyện Châu Thành) hình thành trên 5 năm nay, nhưng vẫn chưa có DN nào chính thức hoạt động. Tháng 4.2007, tại KCN này Vinashin khởi công xây dựng nhà máy đóng tàu và cụm CN tàu thủy với vốn đầu tư dự kiến 60.000 tỉ đồng. Nhưng, tới nay khu đất hàng trăm hécta của dự án này vẫn trống trơn!


    Tại Vĩnh Long, năm 2000, KCN Mỹ Thuận hình thành sau khi giải tỏa trên 400 hộ dân cùng nhiều vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, tới nay, tại KCN này chỉ mới có Nhà máy bia Sài Gòn - Vĩnh Long (45ha) khởi công vào quý III/2009, nhưng tiến độ xây dựng rất chậm. Còn dự án trung tâm dịch vụ công nghệ cao thì không triển khai.


    Tình trạng “da beo” diễn ra phổ biến tại hầu hết các khu - cụm CN ở ĐBSCL. Theo Phòng Công nghiệp và Thương mại VN, chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), hiện tỉ lệ đất cho thuê tại trên 70 KCN ở ĐBSCL mới đạt trên 22%. Tỉ lệ này tại 177 cụm CN còn thấp hơn. TS Võ Hùng Dũng - Giám đốc VCCI Cần Thơ – nhận xét: Hiệu quả thu hút đầu tư thấp, ít dự án thu hút đầu tư nước ngoài, cho thấy đất đai tại các khu - cụm CN ĐBSCL đang bị lãng phí!


    Theo ngành công thương các địa phương ĐBSCL, tính đến đầu năm 2011, toàn vùng có 74 KCN (diện tích 23.900ha) và hơn 170 cụm CN (diện tích khoảng 15.300ha). Tuy nhiên, số khu - cụm CN đã lấp đầy diện tích chỉ đếm trên đầu ngón tay. L.N.G

    Sao chúng nó kiếm tiền dễ thế nhở. Làm xong bỏ hoang, nông dân mất đất dựng nhà mái bằng, không ở nhà tranh vách đất nữa và ngồi ngắm KCN. Sướng nhẩy
  2. jamesnguyen114

    jamesnguyen114 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đã ăn sâu mà xương tủy, vào máu, vào Gen và được truyền từ đời nay sang đời khác thì làm sao thay đổi được bác? :))
  3. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa phong bì bệnh viện: 'Hối lộ thì không, cảm ơn thì nhận'

    Nhiều bệnh viện từ lâu áp dụng quy định cấm bác sĩ nhận, người bệnh đưa phong bì, nhưng vẫn không ngăn chặn được. Không ít bác sĩ cho rằng "phong bì hối lộ thì không, cám ơn thì được" và phải "nói không từ người bệnh đến bác sĩ".
    > 5 bệnh viện cam kết 'nói không với phong bì'/ Mất niềm tin vào y bác sĩ, dân mới phải 'hối lộ'

    Bác sĩ Nguyễn Đức Chính, Phó phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Việt Đức cho biết, từ lâu bệnh viện đã thực hiện quy định “nói không với phong bì”. Năm ngoái, Bệnh viện Việt Đức đã đuổi việc một bác sĩ sau khi phát hiện người này nhiều lần vòi tiền của bệnh nhân và bị người nhà họ gửi thư tố cáo. Trước đó, cũng có nhiều nhân viên y tế bị kỷ luật vì thái độ này.

    Bệnh viện K từ lâu trước cửa các khoa, phòng đều có dán những khuyến cáo như: “Nghiêm cấm cán bộ y tế nhận tiền, quà biếu của người bệnh. Bệnh nhân và người nhà không được cho tiền nhân viên y tế nếu vi phạm bệnh viện sẽ không phục vụ”. Hoặc: “Nếu bệnh nhân đưa thêm tiền cho nhân viên y tế ngoài hóa đơn của bệnh viện, bệnh phân phải tự chịu trách nhiệm. Bệnh viện nghiêm cấm cán bộ nhân viên thu tiền của bệnh nhân ngoài quy định”.

    Tuy nhiên, dường như với những người đang mang trọng bệnh, đầy lo lắng và đau đớn, thì không mấy người để ý đọc 2 tờ thông báo của bệnh viện được in trên khổ giấy A4 khiêm tốn dán trên tường.

    Tại TP HCM, nạn phong bì trong bệnh viện khoảng 10 năm qua gần như không còn nữa ngoại trừ việc "cám ơn kín đáo". Đại diện Ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, từ 5 năm trước bệnh viện này đã yêu cầu tất cả nhân viên phải ký cam kết không được nhận tiền từ người bệnh. Thế nhưng thi thoảng vẫn có trường hợp vi phạm. “Họ không dám nhận công khai, nhưng không từ chối khi được người nhà dúi tiền vào túi hoặc nhận phong bì rất thường xuyên”, một bác sĩ nói.

    Dược sĩ Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, những nhân viên vi phạm nếu phát hiện sẽ bị phạt nặng từ trừ thi đua cho đến đuổi việc. “Chúng tôi phát hiện tình trạng này qua đường dây nóng và thư góp ý của người nhà sản phụ hoặc thường xuyên theo dõi, kiểm tra”, bà Thủy nói.
  4. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhột !

    [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cấp báo ors có biến ! Ai thích oánh bạc xin mời nhào zô.... đã bẩu là oánh bạc mà lị,,,,đừng hỏi nhiều !
  6. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    30 năm nay, khắp hang cùng ngõ hẻm, từ TP đến các Thị trấn, huyện thị, làng bản vùng sâu vùng xa, mỗi năm có vài ngàn vụ vỡ nợ, bể hụi, lừa đảo từ vài trăm triệu đến vài chục tỷ - (Vài trăm triệu của năm 1990 - 1995 nhớn lắm nghe các anh zai) nhưng chẳng có báo nào đưa tin, vì CHUYỆN THƯỜNG NGÀY Ở HUYỆN, nếu vụ nào cũng đưa tin thì giấy đâu mà in hết hết?

    Nhưng gần đây những vụ bể kèo vài ngàn tỷ đúng là kinh thật - vì sao thời gian gần đây xảy ra hàng loạt vụ đổ bể hàng ngàn tỷ? Lý do: ĐÓ LÀ QUÁ TRÌNH TÍCH TỤ CỦA THÓI LÀM ĂN CHỤP GIẬT, LỪA ĐẢO TỪ VAY MƯỢN, ĐẦU CƠ ĐẤT CÁT, VÀNG BẠC, CK, BÀI BẠC, ĐỀ ĐÓM, ĂN CHƠI, TIÊU XÀI VÔ TỘI VẠ, tiền chùa mà, tiền của thiên hạ mà tội gì không xài cho sướng, đời có bao lâu mà hững hờ....khối u nay tích tụ qua nhiều năm tháng, giờ cái nhọt nó căng quá thì phải vỡ thôi....

    Sẽ không bao giờ hết những vụ như thế này? Vì sao? Vì: Bản chất con người là tham lam, tham lam vô đối !


    [​IMG]

Chia sẻ trang này