90% người giàu VN từ đất cát mà ra - Không ổn chút nào.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi datset123, 10/10/2011.

3871 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 12805 lượt đọc và 217 bài trả lời
  1. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    #89 Bên trong khuôn viên nhìn về phía một tòa lâu đài xa xa...

    [​IMG]

    #90 Hai mẹ con dạo bước

    [​IMG]
  2. xetangduc

    xetangduc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Đẹp quá [};- Mình học theo ông già là fan của Đức mà chẳng biết bao giờ mới được qua đó. Nghĩ mới thấy tiếc khoảng 1.000 cái hình mình chụp bên US:(( Bên US người dân cũng đang "đau khổ" giống bên Đức đấy các bác^:)^
  3. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi tới đây mới chỉ chưa được một tuần, vẫn còn. Có đều lười quá nên chưa lọc xong.

    #91 Từ trên nhìn xuống Bumberg.

    [​IMG]

    #92 Một góc khác ở bờ sông

    [​IMG]

    #93 Một góc phố ở Bumberg

    [​IMG]

    #94

    [​IMG]

    #95

    [​IMG]
  4. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    95- Ở Bumberg cũng là một nơi khá nổi tiếng về bia. Cô bạn đồng nghiệp đưa cả bọn ghé vào một nhà hàng ở làng nhỏ với bia tự nấu. Quán này đã có trên 200 năm và trãi qua khá nhiều thăng trầm. Tuy nhiên hiện tại thì tình hình rất là tốt dù không có tí dấu hiệu nào là nó đã từng tồn tại lâu đến thế ngoại trừ các câu chuyện truyền miệng trong làng và của chủ quán thôi.

    [​IMG]

    96-Thịt heo nhúng bột chiên

    [​IMG]

    97- Đến thỏ mà cũng say nữa là

    [​IMG]

    98 - Chuẩn bị đến ngày phục sinh, khi đi quanh làng, những nhà nào có nguồn nước là có dựng đài trang trí đón lễ. Không phải gia đình nào cũng có đều kiện nên trên đường đi, thỉnh thoản lại thấy bố, mẹ dẫn mấy nhóc tới đó chơi và chụp hình... Cũng giống y chang mình vào lễ Noel đi thăm xóm đạo vậy.

    [​IMG]

    99-Sắc chiều

    [​IMG]

    100 - Đồi cỏ trong nắng chiều. Lấy con số 100 để kết thúc ngày đi dạo dù còn khá nhiều hình hay hay... Thôi thì để dành phần sang ngày kế tiếp đưa ký ức về lại Numberg.

    [​IMG]
    99 -
  5. vnbuff

    vnbuff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Đã được thích:
    0
    ơ.....

    Tôi tưởng hà nội sạch đẹp văn minh nhất thế giới...

    Sao lại có thằng nào sạch đẹp hơn thế kia :
    :-o:-o:-o:-o
  6. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Sáng này Em dậy từ 5 giờ sáng, đón xe bus đi làm. Gọi cho chú thư ký để báo trước nhưng nó cũng bắt chước mấy thằng thầu sân bay Đà Nẵng, không thèm nhấc máy. Giờ mới có được cái ghế ngồi. Mất tiệt 2 tiếng đứng trên đường! ặc ặc...

    Thôi, Các bác cố chơi chứng kiếm xiền mua xế hộp mà đi, em sắp cấm tiệt xe máy dồi đó. Không thể để tình trạng xe máy gây tắc đường của Ô tô được! ặc ặc...

    À có bác nào thích thì em nhượng lại con Limousine đời 2010 của em, hôm qua sinh nhật cô em vợ, em được tặng con Cadilac mới roài. Liên lạc ngoài giờ hành chính nhé. Giờ em phải ký mấy cái giấy xin phép đào đường ở 20 tuyến phố đã. Sau đó phải đi họp vụ lún ngập Đại lộ Thăng Long. Ghế nóng mệt lắm các Bác ạ. hờ hờ...
  7. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Rảnh ran được cuối tuần, hôm nay làm chuyến du ngoạn Numberg, một thành phố tương đối ở mức trung bình của Đức với khá nhiều kiến trúc cổ. Tuy nhiên, cũng bắt đầu một ngày mới bằng dạo quanh Erlange.

    101- Nắng sớm xuyên trên tháp

    [​IMG]

    102 - Góc phố trong nắng vàng

    [​IMG]

    103 - Đường vắng cuối tuần

    [​IMG]

    104 - Đã vắng thì đâu cũng vắng

    [​IMG]

    105 - Phở Hà Nội tại Erlange: ôi, thiệt là khoái thì nhìn thấy thêm một nhà hàng Việt ở một thành phố nho nhỏ của nước Đức. Quốc hồn quốc túy của ta đã bay xa...

    [​IMG]
  8. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã vào xem.

    Sau khi lang thang một chập ở Erlange thì cũng đã đến giờ hẹn với mấy người bạn để đi thăm Numberg.

    106 - Quan cảnh đầu tiên đập vào mắt khi xe vừa chạy vào tới phố của Numberg - Một tòa nhà xám xịt trong một trưa âm u...

    [​IMG]

    Điểm tham quan đầu tiên của cả nhóm là lâu đài của Vua ở Numberg. Sau khi chạy lòng vòng kiếm chổ đổ xe, cả nhóm lục tục kéo nhau lên đồi... Đường khá dốc và nhà cửa rất dầy nên không thể thấy toàn cảnh của tòa lâu đài được.

    107 - Cổng vào lâu đài

    [​IMG]

    107 - Tháp canh trong lâu đài cổ

    [​IMG]

    Ở lâu đài này có 2 điểm nổi tiếng, một là tháp canh này và một là giếng nước rất sâu dẫn xuống một thế giới ngầm của Numberg thuở xưa. Và giá để đi leo mấy bộ mấy chục mét lên trên đỉnh tháp canh là 10 đồng... Mắc lòi bản hong, nhưng may bữa đó chief lớn đi chung nên có người móc ví, chứ không thì mình cũng chẳng điên làm đều đó...

    108 - Numberg nhìn từ trên cao

    [​IMG]

    109

    [​IMG]

    110 - Ngoài tháp canh cao trên lâu đài, thành Numberg thuở xưa còn được trấn giử bới 4 cổng thành với tháp canh xung quanh. Đây là một trong số đó...

    [​IMG]
  9. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    111 - Đường tới tháp canh

    [​IMG]

    112 - Cổng vào thành Numberg. Một trong những đặc trưng của vùng này là còn khá nhiều nhà cổ

    [​IMG]
    113 - Cầu gổ vào thành Numberg. Cái cầu này chắc chắn không phải là nguyên bản vì bên dưới nó là một con hào chạy quanh nhưng giờ đã khô nước và được làm thành một lối đi bộ.

    [​IMG]
  10. datset123

    datset123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Đã được thích:
    0
    114 - Numberg là một thành phố còn lại khá nhiều kiến trúc cổ. Đây là một ngôi nhà cổ và là đã từng nơi là nơi ở của một danh họa nổi tiếng mà mình đã quên tên mất tiêu. Giờ chổ này trở thành nhà bảo tàng của người họa sĩ đó. Có đều tranh của ông thì đã lưu lạc khắp nơi rồi...

    [​IMG]

    115 - Đây là ngôi nhà rất rất cổ - Theo như bản đề là 1338. Khi cả nhóm đi qua đó, mọi người cũng tán gẫu với nhau là chắc giờ nó chỉ còn là di tích thôi chứ ai mà ở đó... Bất thình lình có một nhóm teen khoản 3-4 chú đực rựa ăn bận kiểu hip hop mở cổng bước vào làm mọi người chưng hửng...

    [​IMG]

    116-Một ngôi nhà khác

    [​IMG]

Chia sẻ trang này