_______ HVG _______ Siêu cổ phiếu thủy sản ____ Thách đấu cả họ nhà ______P______

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhloan03, 14/09/2014.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 23:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 45225 lượt đọc và 954 bài trả lời
  1. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    :drm:-bd:drm1
    Chúc mừng anh, lúc anh lên tàu em còn ngồi cạnh
    Sắp mua biệt thự to rùi:))
    minhskhanhloan03 thích bài này.
  2. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    E tặng a 1 bài hát đi ... để ngày mới thêm hào hứng nào.
    @};-@};-@};-
    minhswindflower thích bài này.
  3. hoang tran

    hoang tran Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    312
    om tu thang 4 den gio do em
    khanhloan03windflower thích bài này.
  4. minhs

    minhs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2012
    Đã được thích:
    619
    HVG đi từng bước vững chắc...
    khanhloan03windflower thích bài này.
  5. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    Em đọc pic mà cười lăn rớt cả giày lun rùi=))=))=))=))=))=))
    Chúc cả nhà một tuần thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Bến Thượng Hải
    Biển vẫn dạt dào
    Làm sao quên tháng năm
    Xưa đẹp biết bao
    Và nơi đó bao người
    Đời liệt oanh
    Bước chân trên vinh nhục thắng trầm

    Biển sống đời đời
    Làm lên dông tố
    Xua đi vặn đắm say
    Ai mất ai còn
    Dòng thời gian
    Vẫn trôi âm thầm người ơi

    Yêu thương hờn nghen
    Năm tháng đua chen
    Oanh liệt đó suy tàn hay đó
    Đôi ta gặp nhau
    Giữa chốn phong ba
    Tình ngàn đời
    Mặc sóng gió theo thời gian

    Biển vẫn tuyệt vời
    Lòng ta tha thiết yêu thương tình khó phai
    Năm tháng dãi dầu
    Mình cùng nhau vẫn luôn tin vào ngày mai

    Yêu anh hờn anh
    Anh biết cho chăng
    Ân tình đã tan thành mây khói
    Em ơi hờn nghen
    Xóa dấu yêu thương
    Tình còn gì ngoài những xót xa mà thôi

    Biển vẫn một màu
    Màu xanh thân ái sao chưa tìm đến nhau
    Dông tố qua rồi
    Mình cùng nhau sánh vai xây mộng ngày mai
    Dông tố qua rồi
    Mình cùng nhau sánh vai xây mộng ngày mai

    khanhloan03minhs thích bài này.
  6. Ben10

    Ben10 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2013
    Đã được thích:
    1.225
    Đề nghị an em không bán HVG với giá rẻ, chỉ bán HVG khi 5x và 6x.
    windflowerminhs thích bài này.
  7. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    :)):)):))
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    --- Gộp bài viết, 15/09/2014, Bài cũ: 15/09/2014 ---
    Ai muốn bán cứ bán cho nó có thanh khoản
    Ai xác định ..... lên 5x ... 6x thì cứ giữ
    :drm:drm:drm:drm
    windflowerminhs thích bài này.
  8. minhs

    minhs Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2012
    Đã được thích:
    619
    CE, ít người bán...Mời bạn hiền Rongdo về nhà
    rongdo007khanhloan03 thích bài này.
  9. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.635
    Không ngờ đấy, càng lên càng tiết cung ... thế này ..
    @rongdo007 đâu rồi? về ngay ... nào
    :drm:drm:drm:drm:drm
    :drm:drm:drm:drm:drm:drm
    windflower, minhsrongdo007 thích bài này.
  10. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    33.908
    Chúc mừng cả nhà :)):))
    Một chàng đứng tè bậy bên vệ đường. Có cô gái đi qua không để ý, vô tình hát:
    - Có chú chim non nho nhỏ...
    Chàng ta quay lại cãi:
    - Thế này mà còn nhỏ à ?
    Cô gái tức giận mắng:
    - Đồ khốn nạn !
    Chàng trai lại cãi:
    - Thế này mà bốn lạng à ? ít ra cũng phải nửa cân
    ----------------
    Đang ngồi thiền trong chùa đột nhiên phương trượng khóc lớn. Các đệ tử thấy vậy xúm vào hỏi:
    - Vì sao thầy khóc?
    - Ta khóc vì chừng này tuổi đầu rồi mà … chưa biết… đàn bà là gì.
    Các đệ tử ồ lên: - Ôi xời ... tưởng chuyện gì....chuyện nhỏ! Các đệ tử vì muốn lấy lòng sư phụ nên đã xuống núi bắt 1 em ca. ve lên cho sư phụ xơi để biết thế nào là đàn bà. Sáng hôm sau, phương trượng lại khóc to hơn, các đệ tử hoảng hốt xúm vào hỏi: - Vì sao thầy lại khóc nữa???
    Trụ trì mếu máo trả lời: - Huhu ... ta cứ tưởng đàn bà là thế nào ... hóa ra giống hết các ni cô trong chùa :))
    minhskhanhloan03 thích bài này.

Chia sẻ trang này