?ạ'?â?z?â?ạ' Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 8 nhà Miu Bang, ?'ón chào THU THÁNG 8 ?ạ'?â?z?â?ạ'

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi108, 19/07/2009.

8544 người đang online, trong đó có 586 thành viên. 19:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28253 lượt đọc và 973 bài trả lời
  1. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Tôi hiểu lời của bạn.
    Và tôi cũng hiểu thế nào là rủi ro.

    Không khoe khoang nhưng tôi nói thực là trình độ ngôn ngữ của tôi khá cao và cũng am hiểu thế nào là rủi ro trong econ, cách tính xác suất, giá trị kỳ vọng cũng như nguyên lý bảo hiểm. Nên tôi biết chấp nhận rủi ro.

    Nhưng tôi xác định đây không phải là 1 trường hợp rủi ro đơn thuần trong econ tuy xét 1 chừng mực nào đó vẫn gọi là rủi ro được như các trường hợp khác trong cuộc sống do bị tai nạn, bị trộm, bị cướp, bị lừa...

    Có nói thêm cũng không giải quyết được gì. Bản thân tôi đã hóa giải sự cố này rồi nhưng vẫn bức xúc cho mình và cho các anh em khác. Lời nói của tôi hôm nay, trong thâm tâm, rất nhiều người được giải tỏa. Đó là mục đích cuối cùng của câu chuyện này.

    Nhà Miu sẽ yên bình trở lại. Thân.




    Được quycongcong sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 30/07/2009
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6


    anh ko nói gì đâu nhé. câm như hến luôn. hí hí. tối 2 vợ chồng tâm sự nhé.
  3. meoXin

    meoXin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cái 360 yahoo mình hông thik add linh tinh mới cả nó hạn chế số lượng ... chứ có đợt cao điểm, 1 tuần có 100 ng add liền


    Còn cái facebook thì ai bảo nó tích hợp quá đầy đủ từ giải trí đến liên kết bạn bè ... dạo này mình cũng cóc thèm online yahoo nữa vì thik cái chat live trên facebook quá .............. mình cũng đang suy nghĩ, có khi mình sẽ lấy 1 anh Pháp hay Ý gì gì đấy ... zời ơi, con trai Pháp sao mà ngọt ngào, dịu dàng, chu đáo đến kinh điển thế cơ chứ
  4. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    nhà mèo mà thiếu sự chỉ đạo của anh là loạn ngay .. hê hê
  5. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Anh ngoạn nông pênh,

    vào TP này để giải thích rõ câu truyện đổ vỏ, với cut loss tình yêu đi.

    http://ttvnol.com/f_319/1190677.ttvn

  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Trâu ta ăn cỏ đồng ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn
    Mình quan điểm đồ nhà lúc nào cũng ngon, bổ , rẻ
    Hồi xưa mình còn nghĩ nếu lấy hàng xóm còn tiện hơn
    anh Ku mới có tiêu chuẩn cùng 1 đất nước, 1 thành phố, 1 quận, 1 lớp chứ chưa được sát vách
    Giá mà hàng xóm nữa thì tiện phải biết
    Cậu lấy đi rồi cho mình sang đó du lịch thăm cậu
  7. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải giải thích ... số anh đen hết chuyện này chuyện kia ... Cún là cán bộ an ninh nằm vùng trên mạng nên chuyện gì chả biết ... sắp sang làm trưởng phòng tác chiến điện tử của tình báo đấy
  8. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    lấy trai Pháp gặp cô nào cũng đòi xoa mông ... sống sao nổi
  9. vtssgn

    vtssgn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Chả trách
  10. meoXin

    meoXin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    0


    VN này kiếm được mấy người như anh Ku nhà kậu ... mà chồng kậu lại hông thik lấy lẽ ... thế nên mình mới phải ngậm ngùi đi tha phương kiếm chồng ở nơi khác

Chia sẻ trang này