1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

?ạ'?â?z?â?ạ' MIU BANG ... h?ơ hỏằƠc kặ?ỏằĂi sóng bỏ?Ăc ?'ỏ?Đu th?Ăng 6 - Biỏằ?t thỏằ? sỏằ' 6 ?ạ'?â?z

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warren, 28/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
406 người đang online, trong đó có 162 thành viên. 07:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27066 lượt đọc và 983 bài trả lời
  1. typnu

    typnu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Còn mỗi mấy trang nữa thôi Đập nốt để xây nhà mới đón sóng mới nào
  2. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Cua chứ ghẹ đâu mà ghẹ. Tớ ngồi ăn ngon ơi là ngon thì DHA với Bi gà lại kéo lên hội trường. Thế là mới ăn được hết suất của tớ chứ ko ăn thêm được suất của người khác .Giờ nhìn lại thấy thèm. Bi gà với Hin zun đền bữa kem đi nhé
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    ui giờ mới thấy chứ
    Đi 2 ngày mà về thấy nhớ nhớ mới chết chứ, chắc vì 3 chị em đi đâu cũng có nhau
    Gì chứ kem thì 100 cốc cũng được, em đang bị bỏ rơi ở nhà nè
    Ai cũng khen cua ngon, nhưng 3 chị em mất công tắm và make up kĩ quá nên hông dám ăn nhiều, sợ mùi
    Ngố quá, biết thế ăn trước tắm sau
  4. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    giờ mới đọc được cái này thì muộn mất rùi
    Thảo nào chả thấy mấy anh em xuống phòng chị em bọn em chơi
    Toàn thấy anh Bún Bia
    Anh Bún BIa bảo : Lúc anh ý xuống thấy em Bi nằm sẵn rồi
    Sau đó ngồi 1 lúc thì cả 3 em Hin, Đốp, Keto đều nằm ra
    Thế là thế lào
  5. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Đúng là ngố thật , tại thói a dua của con gái, cứ thấy một người bắt đầu tỉa tót xúng xính thì mấy người còn lại cũng không chịu ngồi yên.

    Mà chị đang tìm một bài viết của Hin zun dám than phiền là tại chị em mình mấy đêm hành hạ làm Hin zun không ngủ được, thế mới ghét chứ

    Em thề, em hứa, em đảm bảo, lần offline sau nếu chẳng may tiếp tục ở cùng phòng với Hin zun em sẽ đánh thuốc mê cho con bé ngủ quay ra. Người gì mà đêm đầu tiên 3h30-4h mới ngủ, 6h sáng đã lịch kịch. Hôm sau hơn 1h đêm mới ngủ, 6h sáng lại lục kục . Trời ơi!

    Mà kể ra đánh thuốc mê rồi rao bán suất ngủ của mình, đấu giá trên F319 này, có khi kiếm lớn ý chứ
  6. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Trả giá khởi đầu đây: 30K - đúng giá mặt bằng ở ĐS
    Đề nghị các anh em khác tham gia đấu giá ko húng mà phá giá quá mức nhá
  7. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Kẹp nên ki bo hả em trai, ai đời giá khởi điểm lại là giá mặt bằng ở ĐS, nhưng mà thôi được, cứ để trả giá từ từ cho nó hấp dẫn .

    Mừ quảng cáo thêm phát nữa, là rõ ràng suất ngủ của tớ hấp dẫn hơn nhiều việc ngồi khoanh chân mà có khi mất tới ...vài chục củ .
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Nhưng mà có thấy ai trả hơn đâu cơ chứ
    À tiện thể tiết lộ thêm tí là ngồi khoanh chân có thể cho kết quả như thế nhưng tư thế đứng hình như là cũng có người kiếm được thêm chục củ, còn cả đứng cả ngồi thì thêm được vài chục củ. Chẹp, anh em cũng nên cân nhắc mà thay đổi tư thế cho nó hợp lý để mang lại hiệu quả tối đa


    Rì pọt lại kết quả thêm là hôm trước về ĐS chuẩn bị, đại gia kututu đã ko kiếm ra "áo vàng" thành thử ngoài 70 củ bay hơi, SJS hôm nay lại khớp sàn
  9. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    Nàng còn bảo em vừa ngủ gật vừa ngáy nữa chứ, giá mà mình ngủ ngon được đến thế vì người ngủ ngon ngủ sâu mới hay ngáy. Gió Đồ Sơn mát quá, nước dừa cũng ngon nữa, chân tay rã rời, hông ngủ thì phí
    Năm sau để anh em lo hết vụ BTC, chị em đi chơi ngắm biển uống nước dừa ăn hải sản, hura
  10. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ờ ha! nghe đã thấy sướng quá rồi, mà nghe chờ tới tận năm sau thì rõ lâu nhỉ. Mà trên đường đi ô tô về mọi người đã bàn luận về kế hoạch offline của năm sau, nghe đã lắm Bi gà à. Há há, còn chuyện Bi gà ngủ có ngáy hay không chị ko confirm rì đâu nhá, há há!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này