?ạ'?â?z?â?ạ' Tỏ?Đng 21 nhà C$C - ngôi nhà chỏằâng kho?Ăn - ngôi nhà t?ơnh y?êu: C$Cers IPO thành côn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bignob, 16/09/2008.

7671 người đang online, trong đó có 1047 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20013 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Oái xoài, từ đêm hôm qua đến đêm hôm nay mới được mò vào F_319, đọc hơn 20 trang nhà mình chóng hết cả mẹt. Hôm qua còn chưa kịp cảm ơn Evo vì món quà tặng nhanh hơn cả điện. Nhưng mình lại mải nghe trước nên vừa load hết bài hát mạng đã tèo, không kịp nói lời cảm ơn

    Còn Evo và mọi người đừng tin con pé Màu nhá, Đốp có ghê gớm cũng ko đến nỗi chửi người ta vì bị post sai nick đâu.

    Thấy mọi người bàn bạc cả mấy chục trang cũng hóng hớt, ô thế thoong với cái gì gì là cái gì gì? dạo này già rồi chả chịu cập nhật update từ mới rì cả, nhưng mình chỉ biết có mỗi từ là "body feet" thôi, không biết có hiểu đúng ý mọi người ko nhỉ
  2. EVo19tx

    EVo19tx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Chị muốn nghe bài gì nữa không?
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Mụ có ghê gớm hay không thì tự Ế Vợ cũng biết rõ mà Cần gì phải là tôi nói

    Cái sloggy đó cưng

    À mà sao mụ trốn tiệt ở Y!m thế?
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3


    Cơn gió lạ

    Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng?
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng..
    Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ?
    ??.Cơn gió lạ?....
    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn
    Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người ? Một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh.
    Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy?
    Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
    Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng ?
    Em thường vẫn ước ao rằng: Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời.
    Và anh sẽ đến..nhìn em? hé môi cười!
    Anh về đi nhé, hãy về đi nhé, chính nơi mà ta hẹn thề.


    =========================
    Em sẽ là gió trong một chiều tắt nắng...
    Gọi bình yên trên vai anh dịu dàng...
    Em sẽ là nắng trong một ngày ngát xanh...
    Gọi tình yêu về cho nồng nàn ánh mắt...
    Em là em, sẽ là em....
    Mỏng manh và dè dặt....
    Đặt lên môi anh hơi ấm của đợi chờ...
    Hướng về mặt trời - cô gái nhỏ mang khoảng trời yêu...
  5. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ờ, bài này chuẩn đấy, hôm nọ thèng em tớ bật bài này, tớ thấy hay quá nhưng mà sĩ diện không hỏi , vì mình cứ dẩu mỏ lên chê bôi mấy thứ âm nhạc xì tin của nó . Người lớn nhiều lúc cũng cứ sĩ vớ sĩ vẩn như thế đấy!

    Chậc, giá mà nó đã có koke bào này rồi nhờ.

    @Evo: hiện tại chị chưa biết nên nghe bài nào cả , hôm nay vừa xì trét (công việc) nhưng lại vừa vui vẻ (vì tối đi chơi với bạn bè buôn chuyện rất đã) thì nên nghe bào nào nhờ?
  6. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ờ, ngại vào quá, vào lại lan man hết chuyện này đến chuyện khác, không dứt ra được --> không đảm bảo giấc ngủ --> sáng dậy đi làm ngáp ngắn ngáp dài --> cafe --> xấu da nhiều mụn --> lại mất ngủ --> lại chat lâu --> lại ko đảm bảo giấc ngủ --> sáng dây...... Thế!
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Có blog của Phương Linh mà chả bao giờ thèm mò vào nghe bài này, hôm nọ lên SOHOT thử váy nghe được thấy phê thế, thế là cứ bắt nó bật đi bật lại, thử hết cái váy này đến cái váy kia của nó chỉ để nghe

    Mà bà cũng sợ bị xấu cơ à Quân sư quạt rách
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Đã được thích:
    344
    thêm con vịt vào nữa thì đúng là thành cái chợ ... các cụ chí lý ...
  9. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Không thể nào khoác thêm cái title "đã xấu nay lại xấu hơn". Cái gì cũng phải có limit
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Cần giề con vịt, em đã từng làm thành ra cả cái làng C$C ấy chớ

    @Đốp: Đằng nào chả xấu, xấu thêm cũng chả ảnh hưởng

Chia sẻ trang này