?ạ'?â?z?â?ạ' Tỏ?Đng 23 nhà C$C - M?ạa cặ?ỏằ>i - Đông v?êè? gom nh?fèÊt nhặ?èfng y?êu thặ?ặĂng ?ạ'?â?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Winter-Girl, 31/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1733 người đang online, trong đó có 693 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 24108 lượt đọc và 1001 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Để gió cuốn đi
  2. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Cái chính là đánh thức nó dậy ý chứ
    Thôi ngủ đơi, g9 to all
  3. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi...
    Nhớ nhé, cuộc đời chỉ như là một giấc mộng thôi, mọi việc rồi cũng để gió cuốn đi thôi.
  4. ljndakieu

    ljndakieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Đã được thích:
    0
    admin này gà quá

    trong box chứng khoán trên trời dưới bể cái gì chả có , đôi khi một nguyên nhân rất vớ vẩn ngớ ngẩn cũng dẫn tới một quyết định mua hoặc bán . . . mà thị trường phải có mua có bán mới là thị trưòng phát triển bền vững chứ
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng.
    Được mất bại thành bỗng hóa hư không
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Tại sao TTVN lại có Min kiểu này nhỉ?
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nhưng mà chào ở đâu Mà anh là ai
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hic hic spam một cái trước khi đi ngủ. hhuuhu cứ mỗi lần mưa lạnh là mình lại ốm liểng xiểng là sao thế . Đợt mưa lạnh lần trước cũng hắt hơi sổ mũi ho húng hắng hen rút cổ, đợt này cũng không thoát . Chết mất thôi

    Mới nhận được bài thơ này hay hay post lên chơi

    Dẫu rằng mưa gió thất thường
    Mây mù che phủ gác chuông nhà thờ
    Người tình dẫu có thờ ơ
    Tình yêu đâu thể phai mờ trong tim
    Thời gian bay tựa cánh chim
    Dẫu rằng tiếc nuối có tìm được đâu...


    Thoai ngủ. hic hic.
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Lại thêm 1 đêm ngủ ở VP
  10. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    5h45 trời lại bắt đầu mưa - 5 hôm ko về nhà rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này