?ạ'?â?z?â?ạ' Tỏ?Đng 24 nhà C$C - Cô d?Âu chuè? r?êè? tr?fm n?fm haèÊnh phuè?c - ?,è?m aè?p Đông Haè?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baovitieu, 22/11/2008.

906 người đang online, trong đó có 362 thành viên. 14:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7962 lượt đọc và 333 bài trả lời
  1. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Trước sau gì cũng làm người
  2. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trà của Miu đây, làm bi thuốc lào ko em?
  3. meocon145

    meocon145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh
    em uống trà thôi

    [​IMG]
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0



  5. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô chú đã thực hành chưa mà phán như kinh nghiệm lắm ấy nhảy ;))
  6. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Mèo con biết đêm tân hôn người ta làm gì không ?
  7. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác Chip, thuốc lào ngon quá, phê lòi
    @Ku to to: Đêm tân hôn việc đầu tiên của Cô dâu, chú rể là Bóc phong bì, đúng kh bác
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543


    Xin sư phụ chỉ giáo cho vài đường cơ bản ạ
  9. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543


    Phong bì đã bóc trước đó từ lâu rồi .....
  10. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Mợ, còn tuỳ tình hình thế nào, ....

    Phong bì là món khoái khẩu nhất, fải phân công ghi chép ra, nhớ để vợ nó bóc cho nó sướng, chồng thì nhớ vác quyển sổ ra ghi lại.....sau các bác bóc cái j thì bóc cũng được....

    Việc tiếp theo thì tất yếu roài, ..... làm như mọi lần thoai.... nhưng nhìn chung là mệt mỏi... để đợt vỡ mật thì hay hơn....

Chia sẻ trang này