?ạ'?â?z?â?ạ' Tỏ?Đng 25 nhaè? C$C - Season's Greetings - Gi?Ăng Sinh An Lành - N?fm Mỏằ>i Hỏ?Ănh Phúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi girlHUFA, 15/12/2008.

4090 người đang online, trong đó có 321 thành viên. 14:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 14580 lượt đọc và 714 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    em Hà dạo này già, lẫn lung tung rồi
    Cái vàng vàng ý là sao nhỉ, 1 đơn vị đo thời gian mới à
    Có cái nào ít hoạt động đâu nhỉ

    @ anh Rô : chào công tử Rô


  2. tuanla2008

    tuanla2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm em Lan chơi thôi , he...he...
  3. warren1

    warren1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn đấy là mấy đêm
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Mình có đứa cháu, học Violon , nó học chăm chỉ lắm, đến nỗi một hôm cái đàn của nó phải đem đi sửa, thế mà đi đâu tay nó cũng vuốt vuốt, kéo kéo, bệnh nghề nghiệp nghiện rùi ko thể ko vuốt vuốt kéo kéo.
    Nghĩ chuyện cái mồm chắc cũng thế. Ngừng cái món.....lại quang quác ngay. ghê thật.

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 15/12/2008
  5. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hôm nay anh kết 33-41 à, tối về em chiến mấy nghìn lô kiếm tiền đi nhậu vậy....
    Cảm ơn anh nha....
    Mà đã đi làm chưa đó, hay đang ở nhà????
  6. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở nhà, chán chẳng buồn đi làm, chú nhanh thật đấy, đã soi thấy e Lan rồi à, làm tý cho đỡ vật
  7. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Chẳng bù cho em, nhiều hôm chán không muốn đi làm nhưng cũng không dám ở nhà vì vợ cứ cằn nhằn là anh thế này thế nọ, không có chí tiến thủ như anh A, anh B, anh XYZ nào đó... Nẫu cả ruột, lên cơ quan lại ngáp dài ngáp ngắn......
    Có khi em mới là "Sợ vợ nhất F319" anh à....
  8. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, công việc của mỗi người sao lại can thiệp vào, không để vợ tham gia chứ, để xem đã, có khi nhường lại danh hiệu đấy cho chú lại hay nhỉ
  9. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    28
    Tội nghiệp hai đồng chí
  10. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    hic, mà thực ra em cũng không sợ vợ đâu , vì sáng ra dậy sớm em thức thằng cu dậy, nấu cháo rùi đút cho nó ăn, nó ăn xong thì vợ em cũng vừa dậy thế là em pha mỳ tôm cho vợ rùi em đi làm... Trưa em hay được về sớm nên tranh thủ ghé qua chợ mua thắc ăn cả ngày rùi về hì hục nấu cơm chờ vợ về ăn.... Chiều cũng thế, tối thì ở nhà chơi với con rùi ru con ngủ... Em chỉ có mỗi việc là không rửa bát được, vì hay làm vỡ... Hic, các bác xem em như thế thì em có sợ vợ nữa không??? Không sợ đúng không ạ?????

Chia sẻ trang này