ạ'âzâạ' MISU BANG ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quy_hoa_bao_dien, 23/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 23:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 31760 lượt đọc và 977 bài trả lời
  1. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Được meocon146 sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 28/06/2009
  2. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Được meocon146 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 28/06/2009
  3. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Được meocon146 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 28/06/2009
  4. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Hic
    Xin đại ka bớt giận
    Chú Rô cũng cần rút kinh nghiệm nhé. Anh thấy đại ka rất có tâm, nhắc chú mấy lần rồi mà chú chưa sửa. Thế là không tốt
    Qua đây mcb cũng xin được tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Đồng thời mcb cũng mong mem Miubang nhìn nhận lại cách cư xử, nói năng của mình trong nhà Miu nói riêng và trên diễn đàn nói chung. Hãy để F319 nhìn vào Miubang bằng ánh mắt nể trọng
  5. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Xì pem cho qua trang này
  6. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết viết gì bây giờ
    Chỉ biết là đang rất buồn
    Muốn khóc quá
  7. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2

    Có lẽ nào

    Sáng tác: Trần Thắng

    Đêm lạnh quá sao em không về chung lối
    Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai
    Đêm lạnh quá sao đường về chia hai
    mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ
    Có lẽ nào ta thành người xa lạ
    Khi đi tìm một nữa đời nhau
    Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau
    Chia tay nhau sao không lời hò hẹn
    Em trăn trở giấc ngủ muộn màng
    Anh một đời vá víu mảnh trăng tan
    Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá
    Có lẽ nào Em ngây ngô không hiểu
    Rằng một ngày,
    Một ngày sỏi đá cũng cần nhau

    --------------------------

    Mai Miumiu post tặng anh bài này nhé
    tks
  8. meocaibang

    meocaibang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    2
    Chào trang mới
    Chúc Miubang ngày chủ nhật tốt lành
  9. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
  10. tree

    tree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Miu bang đi đâu hết rô?i nhi?
    Nhớ Miumiu va? bé Bi quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này