ạ'âzâạ' MISU BANG ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quy_hoa_bao_dien, 23/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3051 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 01:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29652 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    lắm sinh nhật thế
    Ôi nhắc mới nhớ, cũng sắp Sn mình và anh Ku
  2. doccocauvo

    doccocauvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Anh nào chửa có vợ thì là của anh đóa
    Hôm nào chuyển xong nhớ dặn ra thằng gô han với gô tên cho các bác bế nhá
  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    anh Rô hoặc anh chip
    Ui, gô han với gô tên còn xa vời lắm, em vẫn hơi mải chơi
  4. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
  5. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    chào NhoDen
    bạn anh mcb và baovitieu à
    welcome to Miu Bang








  6. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    "Yêu là đoá tuyết hoa bay bay ngày tháng sáu", đọc lên cứ như đang mơ, đang bay vậy! Yêu rồi đấy!
  7. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    cũng gần chỗ e, thỉnh thoảng ăn uống gọi mình với nhé dạo này đói
  8. meoXin

    meoXin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    0



    Yêu, làm sao thương, làm sao lỡ, làm sao ngắm, làm sao khó...
    Làm sao bắt con người sống chết cùng nhau
    Yêu, là thứ mùi vị không nói ra được, chỉ biết nếm...
    Để rồi say không muốn về
    Cho đến lúc hồng nhan tiều tụy
    Mà dường như vẫn đẹp hoàn mỹ như vậy
    Biết phải đợi đến bao giờ
    Con người mới hiểu ra điều ấy

    Yêu, là đóa tuyết hoa bay bay ngày tháng sáu
    Còn chưa kịp đơm hoa kết trái đã héo tàn
    Yêu, là thứ nước mắt lau không khô, đốt không hết
    Chưa ngưng đọng đã hoá thành tro bụi.
    Đợi tới lúc tơ tình đã tuyệt
    Mới âm thầm hiển hiện
    Đợi đến lúc hồng trần tàn tạ
    Mới cho con người sánh bước cùng bay
    Có ai hiểu được hương vị đặc biệt đó

    Yêu, là mơ mơ hồ hồ lúc trời đất mới sinh ra
    Là đóa mai côi nở hoa tươi tắn
    Yêu, là đi nát cõi hồng trần
    Là nhìn suốt qua làn thu thủy,
    Chỉ vì người đã yêu rồi, vĩnh viễn không nói lời hối hận
    Yêu là cõi luân hồi đời đời kiếp kiếp
    Chằng nề đông nam hay tây bắc
    Yêu là từng mối tơ, từng sợi chỉ của thị phi phải trái
    Khiến kẻ hữu tình chẳng thể nào nói tiếng chia ly...





    [​IMG] Yêu, là thứ nước mắt lau hông khô, đốt hông hết
    Chưa ngưng đọng đã hoá thành tro bụi...
  9. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    mèo con SN đúng 1-7 àh, chúc mừng SN mèo con nhé, DJ xanh mướt chào mừng SN mèo con
  10. meocon144

    meocon144 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Đã được thích:
    0
    2/7
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này