AB3 khuyến cáo: Chúng ta đang đứng ở chân của con sóng lớn !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi AB3club, 04/08/2010.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 18:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4507 lượt đọc và 71 bài trả lời
  1. protradervn

    protradervn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2009
    Đã được thích:
    1
    chân sóng ... phụ rồi :D
  2. ChimLonChua

    ChimLonChua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2010
    Đã được thích:
    74
    (1): bây giờ đang ở quý I hay quý II ???
    (2): Nói xong tự vỗ tay khen mình, tự sướng hay tự khen đây ???
    =))=))=))
  3. AB3club

    AB3club Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    318
    Nghi ngờ là ... tố...ối chất của trader
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    =D>=D>=D>=D>
  5. Fky

    Fky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    0
    tìm mãi mới thấy bác..ăn dua nhé khì khì........
  6. em_vo_tu

    em_vo_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    12
    Mời bác vào bên này nhe: http://f319.com/home/1295181
  7. dqthai

    dqthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đang đứng bằng chân nạng chứ chân sóng cái rì?
  8. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    2
    Anh em còn nhớ ngày 21-05-2010, ngày thứ 6 đen tối của TTCK VN, ngày mà HA vừa mở mắt đã giảm 12 điểm, HO đóng cửa giảm 20 điểm, ngày mà bên bán chất lệnh bán sàn như núi, cha con bỏ chạy mất dép, chẳng ma nào dám mua....ngày mà chim nhợn bay rộp trời chiều u ám, ngày tang tóc của TTCK VN, mùi tử khí theo gió bay khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng khóc ai oán thê lương vang lên trong đêm tối...từng đàn kền kền rỉa xác miệt mài trong bóng đêm....



    ...................................Thời gian như ngừng trôi, nặng nề.....

    48 giờ sau.......

    Ngày Thứ 2, 24-05-2010, 8H30 HA mở cửa trước, cha con lại tranh nhau chất lệnh bán sàn như núi, vì ai cũng muốn thoát ra khỏi cái biển lửa này càng sớm càng tốt...5...10 phút trôi qua...cũng chưa thấy một một tia sáng mong manh nào cuối đường hầm....

    10-15.....Phút lại trôi qua...Có vài đội quyết khởi nghĩa dù biết rằng có thể dìm trong biển máu, một vài mã bắt đầu có tín hiệu vét sàn,...số mã bị vét sàn bắt đầu tăng lên và cạn nguồn cung giá sàn....MÙI TANH TƯỞI CỦA TIỀN LAN TỎA khắp các sàn ck, trên các tòa cao ốc văn phòng, trong 1 góc xó xỉnh nào đó mà những con nghiện đang ôm cái laptop, Mobile....

    Phút thứ 29 của trận đấu TÈO BANG và UPBANG....trên sân HA..... .. cả nước Tây Ban Nha vỡ òa khi tiền đạo PVA ghi bàn thắng quý hơn 1000 tấn kim cương vào lưới đội tuyển Hà Lan ở phút thứ 112 của hiệp phụ thứ 2....Không ! Chính xác là phút thứ 29 của trận đấu....tiền đạo PVA hốt hết 500k giá sàn...rồi hốt qua giá sàn 100-200.......300.......500..........1000........1500.........4100 và đóng lệnh 1.200.000 dằn mặt những kẻ có ý định manh động ngay tại góc chữ A - tọa độ 59.9 - 63 phần sân bên cánh trái !


    Hỡi những con chiên lầm đường lạc lối, hàng đâu? mang ra bán sàn đi, 1000.000 chứ 100.000.000 cũng hút mất xác, kỳ lạ ! Hôm qua còn tranh nhau bán như phá mả sao hôm nay không bán đi, SỰ THẬT LÀ: HÀNG ÉO ĐÂU MÀ BÁN, CÁC ANH XÚC HẾT MỊA NÓ RỒI...Thế là lại cong đít tranh nhau xúc giá CE, nhưng ai bán mà mua? Khổ quá ! Biết rồi khổ lắm nói mãi....ĐỜI LÀ BỂ KHỔ...CÁ MẬP MÃI MÃI LÀ CÁ MẬP ...LÒNG TONG MÃI MÃI VẪN LÀ LÒNG TONG....

    Chiến thằng từ các chiến trường SIÊU LÀM GIÁ: PVA - PVE - PVC - VMG - PDC - DCS - SHN.... đã mở màn cho chiến dịch mùa hè lịch sử năm 2010.....

    Vina Phone, Mobile Phone, Viettel cuối ngày hôm đó thống kê được rằng có 1,8 tỷ cuộc gọi từ các con nghiện ck thông báo tình hình chiến sự cho nhau không thốt nên lời, tất cả đều nghẹn ngào.....Chỉ trừ....
    ...............................................................

    Một số thế lực ma quỷ mượn hàng oánh xuống đang ôm mặt khóc nức nhở như mưa nhưa gió....Thôi thì ở ác đành phải nhận lấy hậu quả thôi.....

    Trích Chununxo : Sáng giờ trong đầu em cứ luẩn quẩn 1 câu hỏi không lời giải đáp: Vô số con lởm mới hôm qua, hôm kia còn CHẤT BÁN SÀN NHƯ NÚI CHẲNG MA NÀO THÈM MUA, tất cả đều bỏ chạy mất dép, hôm nay lại chất trần dư mua hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu? Vậy số hàng hôm qua tranh nhau bán đâu rồi? hôm qua, hôm kia ai mua? ai bán? hôm nay ai mua? ai bán? AI ĐANG ĐIỀU KHIỂN CUỘC CHƠI NÀY? HÔM NAY ỦN LÊN ĐỂ XẢ hay hôm qua, hôm kia qua ĐẠP SÀN ĐỂ GOM? Trà lời em đi anh?

    Biết ai còn nhớ đến ân tình xưa?


    PS: Hôm nay đã có khoảng 40 mã trên 2 sàn nổi loạn, chất lệnh như núi...ngày mai sẽ có gấp 3 số này...sang tuần thì cháy *******àn tập...MANG DANH NĐT ĐỪNG CÓ CHỬI BỚI LUNG TUNG, chờ xem rồi chửi vẫn chưa muộn....
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. Aktien

    Aktien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    171
    Ôn lại bài học lịch sử.

    Còn nhớ, chiến dịch TỔNG TIẾN CÔNG NỔI DẬY MÙA XUÂN năm LỘC PHÁT, quân ta huy động toàn bộ các ngân hàng dành tiền đánh lên 1 quả long trời lở đất từ Huế xộc thẳng vào HOSE. Kết hợp trong đánh ra, ngoài đánh vào quyết tâm bắt chỉ số DOWJONES phải hàng phục. Nhưng ngờ đâu quân địch tuy bị động nhưng vẫn kịp phím đểu mấy thằng Nguỵ vác hàng dài hạn 5 năm ra bán, đồng thời gọi khẩn cấp việc trợ hàng bán không từ các đại gia ngồi tàu sân bay ngoài biển bán dập xuống. Ôi thôi, vậy là kế hoạch đánh lên huy hoàng hòng chấm dứt cuộc chiến 1 cách chóng vánh của quân ta gặp khó khăn trên mọi phương diện. Anh em không í ới được nhau, bên thì xúc toàn BCs nặng mông, mãi không ủn nổi 1,2 cái lô cốt, bên thì 1 triệu chiến sỹ cởi trần tự dưng biến thành 1 triệu anh nằm sàn. Khắp nơi lửa khói ngút trời, máu đỏ nhuộm tràn các đường phố từ thành thị đến nông thôn. Lịch sử ghi nhận những mất mát vô cùng đau thương này như 1 trong những ngày tháng đen tối nhất của cuộc trường kỳ kháng chiến ...

    Ngày nay, cũng lại ngày LỘC tháng PHÁT, dân chứng thủ nước nhà sau thời gian bị vùi dập quá lâu cũng nhen nhóm cuộc tổng tấn công nổi dậy như cha anh ta ngày trước. Khắp các diễn đàn hô vang khẩu hiệu:"Đánh, đánh, đánh cho Thăng Long ngàn năm văn hiến thành Rồng thiêng nghìn điểm". Vậy mà trận đánh lại đã không diễn ra trong sự hẫng hụt của biết bao gia đình. Tiền tuy còn ít nhưng cũng đã gom. Trym dù kẹp rất đau nhưng với bản lĩnh chính trị cao cường, công với lòng quyết tâm vô đối nhất định không chịu cắt. Chỉ chờ hiệu lệnh từ anh em là phi vào sàn, bất chấp BC nặng mông hay PN tăng nóng cũng đập cho tời bơi hoa lá hết. 9h00, rồi 9h30, rồi 10h00 .... lần lượt các cung giờ hoàng đạo trôi qua mà thanh khoản chỉ dừng lại ở con số vài triệu, hỏi còn ai dám dùng chiêu "Cá chép song phi" để liều mình như chẳng có? Không biết bộ chỉ huy quân sự có nhân ra rằng anh em ngóng chờ 1 mũi nhọn, 1 cánh chim đầu đàn, 1 ngọn cờ đầu giải phóng, 1 anh hùng nhân dân .... mới xuất hiện dẫn dắt phong trào nông dân vượt qua đói nghèo tha thiết đến thế nào không? Ôi, từng ngày trôi qua lại có biết bao dũng sỹ nghiến răng tự thíến hoặc phải đem bi ra đập vỡ. Các tấm gương sáng trong phong trào cày cấy, nuôi con chân dài, trồng cây hàng, lái mày cày như lái tàu hoả ... dần trở thành những kẻ bất lực, gục ngã trên chính mảnh đất ruộng quen thuộc mà mình đã cày đi cày lại không biết bao nhiêu vòng. Các nhà dự báo khí tượng thủy văn trở thành những kẻ bịp bợm không có chuyên môn, chỉ giỏi dự báo thời tiết hôm qua và hôm kia. Vì vậy, với quyết tâm chính trị cao, tôi để nghị toàn thể nhân dân nhìn sang trái, sang phải, lên trên, xuống dưới, muốn nhìn đi đâu thì nhìn phải tìm bằng được 1 cá nhân kiệt xuất có khả năng vực dậy đời sống nông thôn. Người đó lạ hay quen, là nam hay là nữ, là bản địa hay ngoại quốc, là cao thủ hay thấp thủ, .... tất cả đều không quan trọng, miễn anh ta có vài nghìn tỉ đổ xăng cho Ho, Ha chạy rốt đa, không cần nhiều hơn. Tôi tin tưởng rằng khi đó, với bản lĩnh chính trị dày dạn của các đồng chí, đồng đội đồng bào đang chết dần chết mòn, chúng ta sẽ lại huy động được sức dân, hút tiền từ hàng triệu cuốn sổ tiết kiệm đổ vào thị trường, thổi bùng lên ngọn lửa thiêng liêng của kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến.

    Xin thề ... xin thề .... xin thề ....

Chia sẻ trang này