Ác đến thế này là cùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungsonntp, 20/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1418 người đang online, trong đó có 567 thành viên. 17:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1145 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. hungsonntp

    hungsonntp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Ác đến thế này là cùng

    Chủ Nhật, 20/04/2008 - 10:28 AM
    Cuộc đào tẩu khỏi ?ođịa ngục trần gian?

    Bà Kăn Lang (thôn Tà Roi, xã A Ngo, A Lưới) có bốn người thân bị ?ocò? lừa đi Quảng Nam chưa về.
    (Dân trí) - "Chúng tuyên bố đứa nào mà bỏ trốn sẽ bị thủ tiêu trong rừng, hoặc tìm về đến quê giết chết?, PLoong Hêr, một trong số 33 người dân tộc vùng núi A Lưới (Thừa Thiên-Huế) bị lừa vào mỏ vàng ở Phước Sơn (Quảng Nam) chưa hết bàng hoàng kể lại.

    Đày vào ?ođịa ngục trần gian?

    Theo hồ sơ điều tra, sau khi đến thị trấn Khâm Đức (Quảng Nam), Nguyễn Chính Đông đã ?osang tay? 33 thanh niên người dân tộc này cho một người lạ mặt tên Dũng rồi lặn đi mất dạng. Sáng hôm sau, Dũng cùng một người khác tên Quang áp tải họ vào bãi vàng. Mỏ đãi vàng nằm tít trong rừng sâu, xe Minsk phải chạy hơn nửa ngày, sau đó lại phải lội bộ hơn 7 giờ đồng hồ đường rừng nữa mới đến được điểm khai thác (một điểm khai thác vàng thuộc xã Phước Thành, Phước Sơn, Quảng Nam).

    Ông Nguyễn Hàn, Trưởng phòng PC 14, ******* tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ******* tỉnh đang tiến hành xác minh và phối hợp với ******* Quảng Nam làm rõ vụ việc này. Hiện chưa xác định tội danh, vì chưa làm rõ công ty đó có được phép khai thác vàng hay không? Bốn cô gái bị lừa vào bãi vàng vẫn chưa thể khẳng định làm ?onô lệ ********? như lời kể của các nạn nhân trước đó.

    Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra ******* tỉnh Quảng Nam cho biết, họ sẽ tiến hành tổng kiểm tra, truy quét các bãi đào đãi vàng tại huyện miền núi Phước Sơn để truy tìm các nạn nhân lao động ở tỉnh Thừa Thiên-Huế bị lừa đưa vào bãi vàng, cũng như các đối tượng có hành vi lừa người lao động.

    Những người thoát ra từ bãi vàng cho biết, công việc của các ?ophu vàng? rất cực nhọc, họ luôn bị đánh đập và bỏ đói. Họ phải ở trong hầm mỏ suốt hơn 12 giờ mỗi ngày để đào và lấy đất từ hầm ra ngoài để lọc vàng. Ca đêm bắt đầu từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, có khi họ phải làm đến chiều ngày hôm sau mới được nghỉ.
    Riêng năm phụ nữ được bọn chúng ?oưu ái? cho làm việc trên mặt đất, chuyển đất đá lên dây chuyền lọc vàng. Tuy nhiên, bọn chúng ?oquản? các em này rất chặt, đi vệ sinh hay tắm giặt đều có người canh giữ. Các chị em đi tắm còn bị các tay cai mỏ đi theo ngồi cạnh và lấy máy ảnh quay hình (!?)

    ?oChúng em phải vào hầm mỏ từ 6 giờ sáng và đến hơn 6 giờ tối mới được ra nghỉ. Ai mệt mà ngồi nghỉ một lúc liền bị cai hầm dùng roi đánh, hoặc đấm vào mặt. Người bị ốm cũng bắt đi làm, cực nhất là khi hầm vừa nổ mìn, khói bụi còn mịt mùng nhưng bọn cai mỏ vẫn bắt chúng em chui vào hầm đào đất, có rất nhiều người bị ngạt thở phải đưa đi cấp cứu cả buổi mới tỉnh lại. Em cũng từng bị ép vào hầm mấy lần thở không được phải chạy ra ngoài và bị đánh rất dã man. Những người bị ốm đau được ông Quang tiêm cho một loại thuốc gì mà vài phút sau đã khoẻ lại ngay?, Kê Văn Hái kể lại.

    Kê Văn Hái về đoàn tụ với gia đình sau hơn một tháng bị đày đoạ ở ?ođịa ngục trần gian?. (Ảnh: H.A)

    Cuộc "đào tẩu"

    Người đầu tiên trốn thoát khỏi ?ođịa ngục trần gian? là PLoong Hêr (SN 1986, thôn A Diên, A Ngo), em của Chủ tịch xã A Ngo Đoàn Minh Liệt. PLoong Hêr trốn được về nhà sau hành trình ba ngày đêm phải chịu đói khát, ngủ trong rừng sâu.

    Theo lời kể của PLoong Hêr, khi đến thị trấn Khâm Đức (Quảng Nam) cán bộ Đông đã ?osang tay? toàn bộ 33 thanh niên A Lưới cho một kẻ lạ mặt tên Dũng. Sau hơn một ngày băng rừng, cả đoàn mới đến được lán trại của ông Quang (Giám đốc, Công ty TNHH Phước Minh).

    ?oSợ tụi em bỏ trốn nên bọn ?ocai mỏ? lục túi lấy hết tiền. Hàng ngày chúng bắt phải chui vào hầm lấy cát, đá đẩy ra để lọc lấy vàng. Họ thường đe doạ ai bỏ trốn hay cãi lời sẽ bị giết chết, không ai dám chống cự vì sợ?, PLoong Hêr cho biết.

    Do chịu không nổi sự hà khắc và những đòn roi dã man của chủ mỏ, PLoong Hêr đã cùng với Kê Văn Hái và Hồ Văn Bông (xã A Ngo) bỏ trốn. Tuy nhiên, sau một ngày chạy trốn trong rừng sâu thì cả ba bị bắt lại và bị đánh đập rất dã man và bị bỏ đói mấy ngày liền.

    ?oSau khi trốn không thoát, bọn cai mỏ càng quản lý chặt chẽ hơn, đi đâu cũng có người bám theo, mệt quá nghỉ một chút cũng bị bọn chúng đánh đập. Chúng còn tuyên bố không đứa nào vào đây mà trốn thoát được, đứa nào mà bỏ trốn sẽ bị thủ tiêu trong rừng, hoặc tìm về đến quê giết chết. Nghe vậy ai cũng sợ và không ai còn dám nhắc đến chuyện bỏ trốn nữa?, PLoong Hêr chưa hết bàng hoàng.

    Sau lần đầu trốn không thoát, PLoong Hêr tiếp tục rủ thêm bốn người khác bỏ trốn lần hai, tuy nhiên lần đào thoát này chỉ một mình PLoong Hêr thoát được, ba người còn lại bị bắt lại và bị đánh đến tê liệt chân tay.

    PLoong Hêr kể lại: ?o12 giờ trưa ngày 24/3, em bàn với Hái, Bông và thêm Tôm (đều ở xã A Ngo) giả vờ đi tắm rồi bỏ trốn. Chúng em băng rừng suốt hơn 6 giờ đồng hồ mới gặp một quán nước bên đường, mua vội bốn gói mì tôm ăn rồi tiếp tục chạy trốn. Trước khi đi, chủ quán nước cho hai cái đèn pin để đi ban đêm và cảnh báo trong rừng có nhiều thú dữ. Đến khoảng 2 giờ sáng thì chúng em gặp một toán người đứng đợi sẵn chặn lại, chúng dùng gậy đánh tới tấp vào Hái, Bông và Tôm làm cả ba gục hẳn xuống không chạy được. Em đi sau thấy vậy nên chạy nhanh vào rừng. Bọn chúng đuổi theo hơn hai giờ đồng hồ thì quay trở lại. Chạy thêm hai quả núi nữa mệt quá em leo lên cây ngủ?.

    Ngày đi, đêm leo lên cây ngủ, PLoong Hêr đi bộ suốt ba ngày ba đêm trong rừng sâu mới ra được đường quốc lộ 1A và xin xe về Huế. ?oVì sợ bọn chủ đuổi theo bắt lại nên em không dám đi đường mòn mà phải luồn trong rừng. Đói bụng thì nhổ củ rừng hay củ sắn ăn, đi mệt lại leo lên cây ngủ. Bốn ngày sau mới xin xe về được đến Huế?.

    Riêng, Hái, Bông và Tôm sau khi trốn không thoát đã bị bọn chủ đánh đến liệt chân tay. Kê Văn Hái bị đánh liệt cả hai chân tay phải nằm 10 ngày mới cử động được. Đến ngày 11/4 , ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty Phước Minh ?ogiao? cho Kê Văn Hái nhiệm vụ về A Lưới tuyển thêm 10 người nữa vào bãi vàng.

    ?oTrước khi cho em về bọn chúng nói, trong vòng một tuần phải tuyển đủ 10 người và trở lại bãi vàng nếu không nó sẽ đánh đập các bạn của em và sẽ tìm về tận A Lưới để giết em. Các bạn của em thì xin trình báo ******* đến giải cứu để được về nhà. Em đã lên trình báo ******* huyện A Lưới về vụ việc này. Có chết em cũng không quay lại bãi vàng đó nữa?, Kê Văn Hái sợ hãi.
  2. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mai thế nào cũng có "Anh em nhà ông Tiến" nhảy xổ vào.
    F139 dạo này cứ post bài lìn tinh, chẳng ra làm sao.
  3. detnamdinh29

    detnamdinh29 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ toàn ác thú nhỉ
  4. embupbehong

    embupbehong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Ác hơn thú dữ
  5. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy ghê
  6. chung_khoan

    chung_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Bài này đăng trên Dân trí đúng không?
  7. hoctrothirot

    hoctrothirot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    2
    Thật là thất đức, ác độc hết chỗ nói. Nhưng em biết một chuyện còn ác hơn ...

    Chủ Nhật, 20/04/2008 - 10:28 AM
    Cuộc đào tẩu khỏi ?ođịa ngục trần gian?
    Bà Kăn Lang (thôn Tà Roi, xã A Ngo, A Lưới) có bốn người thân bị ?ocò OTC? lừa mua cổ phiếu chưa có sổ của Điện lực và ra sàn SSI đầu tư cổ phiếu Bluchip chưa về.

    (Dân trí) - "Chúng tuyên bố đứa nào mà cut loss sẽ bị cắt trym trong rừng, hoặc tìm về đến quê kẹp cho vỡ bi?, PLoong Hêr, một trong số 33 người dân tộc vùng núi A Lưới (Thừa Thiên-Huế) bị lừa mua cổ phiếu mỏ ở SSI (Việt Nam) chưa hết bàng hoàng kể lại.
    Đày vào ?ođịa ngục trần gian?
    Theo hồ sơ điều tra, sau khi đến đường Nguyễn Công Trứ (đoạn SSI cũ), Nguyễn Chính Hùng đã ?osang tay? 33 thanh niên người dân tộc này cùng cổ phiếu của họ cho một người lạ mặt tên Dũng rồi lặn đi mất dạng. Sáng hôm sau, Dũng cùng một người khác tên Sinh áp tải họ vào sàn giao dịch cổ phiếu để buôn chứng đổi đời theo lời hứa hẹn của chúng. Sàn giao dịch nằm tít trong trung tâm , xe Minsk phải chạy tìm chỗ gửi hơn nửa ngày, sau đó lại phải lội bộ hơn nửa giờ đồng hồ đường khói bụi nữa mới đến được điểm khai thác (một điểm khai thác thuộc phường Bến thành, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
    Ông Nguyễn Hành, Trưởng phòng PC 16, ******* tỉnh XXX cho biết, ******* tỉnh đang tiến hành xác minh và phối hợp với ******* Quận 1 làm rõ vụ việc này. Hiện chưa xác định tội danh, vì chưa làm rõ sàn giao dịch đó có thể khai thác được vàng hay không? Bốn cô gái bị lừa vào sàn vẫn chưa thể khẳng định có phải làm ?onô lệ ********? cho các bác cụt trym như lời kể của các nạn nhân trước đó hay không.

    Nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra ******* tỉnh XXX cho biết, họ sẽ tiến hành tổng kiểm tra, truy quét các sàn lước sóng từ huyện miền núi đến đô thị để truy tìm các nạn nhân buôn trứng ở tỉnh XXX bị lừa đưa vào sàn lước, cũng như các đối tượng có hành vi lừa đảo, bơm vá, cò mồi cổ phiếu lỡm cho nhà đầu tư.

    Những người thoát ra từ sàn cho biết, công việc của các ?ochứng sĩ? rất cực nhọc, họ luôn bị kẹp bi và cắt chym. Họ phải ở trong sàn suốt hơn 12 giờ mỗi ngày để mua và bán cổ phiếu từ OTC đến niêm yết. Ca đêm bắt đầu từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng phải lên mạng bơm vá, chửi bới lẫn nhau, có khi họ phải làm đến chiều ngày hôm sau mới được nghỉ.
    Riêng các phụ nữ được bọn chúng ?oưu ái? cho làm việc trên mặt sàn, chuyển lệnh lên dây chuyền . Tuy nhiên, bọn chúng ?oquản? các em này rất chặt, đi vệ sinh hay tắm giặt đều có người canh giữ. Các chị em đi tắm còn bị các tay chiên da đi theo ngồi cạnh và lấy máy ảnh quay hình (!?)
    ?oChúng em phải vào sàn từ 6 giờ sáng và đến hơn 6 giờ tối mới được ra nghỉ. Ai mệt mà ngồi nghỉ một lúc liền bị qua lệnh, chẹt lệnh, hoặc lãnh giá sàn. Người bị ốm cũng bắt đi làm, cực nhất là khi sàn vừa lên trần hoặc xuống trần đột ngột, người đông đen, chen lấn nhưng bọn chim lợn vẫn bắt chúng em chui vào đặt lệnh cho bằng được, có rất nhiều người bị ngạt thở phải đưa đi cấp cứu cả buổi mới tỉnh lại, vài chị em chen sút cả dây quần mà vẫn bị hụt lệnh Em cũng từng bị ép vào sàn đặt lệnh mấy lần không được phải chạy ra ngoài và bị đánh rất dã man. Những người bị ốm đau được ông Hùng tiêm cho một loại thuốc gì ( sau mới biết tên là bull cháp ) mà vài phút sau khi bỏ chạy đã quay lại mua ngay?, Kê Văn Hái kể lại.
    Kê Văn Hái về đoàn tụ với gia đình sau hơn bốn tháng bị đày đoạ ở ?ođịa ngục trần gian?. (Ảnh: H.A)
    Cuộc "đào tẩu"
    Người đầu tiên trốn thoát khỏi ?ođịa ngục trần gian? là PLoong Hêr (SN 1986, thôn A Diên, A Ngo), em của Chủ tịch xã A Ngo Đoàn Minh Liệt. PLoong Hêr trốn được về nhà sau hành trình ba tháng trời, ngày đêm phải chịu lỗ 5%, ngủ gục ngay trên phiếu lệnh trong sàn.
    Theo lời kể của PLoong Hêr, khi đến đường NCT cán bộ Hùng đã ?osang tay? toàn bộ 33 thanh niên A Lưới cho một kẻ lạ mặt tên Dũng. Sau hơn một ngày băng rừng, cả đoàn mới đến được lán trại của ông Bắng (Giám đốc, Công ty TNHH Đo sàn).
    ?oSợ tụi em bỏ trốn nên bọn ?omôi giới? lục túi lấy hết tiền. Hàng ngày chúng bắt phải chui vào sàn lước sóng để kiếm tiền. Họ thường đe doạ ai bỏ trốn hay cãi lời sẽ bị cắt chim, không ai dám chống cự vì sợ lỗ?, PLoong Hêr cho biết.
    Do chịu không mức lỗ dã man và sự bóc lột của chủ sàn , PLoong Hêr đã cùng với Kê Văn Hái và Hồ Văn Bông (xã A Ngo) cut loss. Tuy nhiên, sau một vài ngày chạy trốn sang sàn vàng thì cả ba quay lại mua cổ phiếu theo lời mớm của chim lợn và bị lỗ tiếp rất dã man và mất thanh khoản trong mấy ngày liền.
    ?oSau khi trốn không thoát, bọn môi giới càng quản lý chặt chẽ hơn, đi đâu cũng có người bám theo, mệt quá nghỉ một chút cũng bị bọn chúng cò mồi. Chúng còn tuyên bố không đứa nào vào đây mà trốn thoát được, đứa nào mà bỏ trốn sẽ bị cắt chym trong rừng, hoặc tìm về đến quê để kẹp bi cho đến phá sản. Nghe vậy ai cũng sợ và không ai còn dám nhắc đến chuyện bỏ trốn nữa?, PLoong Hêr chưa hết bàng hoàng.
    Sau lần đầu trốn không thoát, PLoong Hêr tiếp tục rủ thêm bốn người khác bỏ trốn lần hai, tuy nhiên lần đào thoát này chỉ một mình PLoong Hêr thoát được, ba người còn lại bị bắt lại và bị xả hàng lên đầu đến tối tăm mặt mũi.
    PLoong Hêr kể lại: ?o12 giờ trưa ngày 24/3, em bàn với Hái, Bông và thêm Tôm (đều ở xã A Ngo) giả vờ kêu gọi mua vô rồi xả hàng bỏ trốn. Chúng em đặt lệnh suốt hơn 2 giờ đồng hồ mới gặp một lệnh mua, xả vội bốn lô lớn, rồi tiếp tục tiếp tục đặt lệnh bán. Trước khi bán, ông anh xã hội cho hai số điện thoại của hai em đại diện sàn để liên lạc chèn lệnh đi nhanh và cảnh báo trong giai đoạn hiện nay có nhiều bull cháp. Đến khoảng 9 giờ sáng thì chúng em gặp một toán người đứng đợi sẵn đặt lệnh mua lớn chặn lại, chúng dùng lệnh mua SSI, STB, DPM đánh tới tấp vào Hái, Bông và Tôm làm cả ba hoảng quá không chạy được. Em đi sau thấy vậy nhưng quyết tâm chạy nhanh. Bọn chúng còn mua tiếp hơn một tuần nữa. Chạy thêm hai mã bluchip nữa, mệt quá em leo lên cây ngủ?.

    Ngày đặt bán, đêm hô mua, PLoong Hêr bán suốt ba ngày ba đêm giá sàn mới ra được hết danh mục. ?oVì sợ bọn chim lợn đuổi theo dụ dỗ, bắt mua lại nên em không dám vô ttvnol hay việt tốc hoặc đọc báo mà phải luồn trong rừng. Đói bụng thì nhổ củ rừng hay củ sắn ăn, bán mệt lại leo lên cây ngủ. Bốn ngày sau mới xin xe về được đến quê hương?.
    Riêng, Hái, Bông và Tôm sau khi trốn không thoát đã bị bọn tự doanh, ngân hàng xả hàng vào đầu đánh đến ngơ ngẩn. Kê Văn Hái sốc quá nên bị liệt chym, phải nằm 10 ngày mới cử động được. Đến ngày 11/4 , ông Ngô Văn Bắng, Giám đốc Công ty Đo sàn ?ogiao? cho Kê Văn Hái nhiệm vụ về A Lưới tuyển thêm 10 người nữa vào sàn.
    ?oTrước khi cho em về bọn chúng nói, trong vòng một tuần phải tuyển đủ 10 nhà đầu tư trở lại và trở lại sàn giao dịch nếu không sẽ lỗ sặc gạch như tây và sẽ tìm về tận A Lưới để đòi nợ em. Các bạn của em thì xin trình báo ******* đến giải cứu để được về nhà. Em đã lên trình báo ******* huyện A Lưới về vụ việc này. Có chết em cũng không quay lại sàn giao dịch đó nữa?, Kê Văn Hái sợ hãi.





    Được hoctrothirot sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 24/04/2008
  8. pkNOOB

    pkNOOB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ sáng tạo. Thành thật ngưỡng mộ khả năng sáng tạo của bác
  9. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.680
    Khoá topic với lý do: spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này