ACB - Các bác tư vấn em cái em mất phương hướng roài

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrChairman, 09/07/2009.

4466 người đang online, trong đó có 356 thành viên. 16:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2485 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.300
    đúng là ACB tăng vốn lên thêm > 1400 tỷ trong Q3...nhưng là trái phiếu chuyển đổi => cháo loãng càng loãng hơn......nên theo dõi NQDHCD 2009 để không còn gà mờ nữa nha bác....GL
  2. pennystocks

    pennystocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2008
    Đã được thích:
    1
    ACB là cổ phiếu số 1 TT, nó có vai trò dẫn dắt TT. Nếu ACB tăng trong thời điểm này đồng nghĩa với việc các tổ chức không thể cơ cấu danh mục được vì khi ACB tăng các CP khác tăng ngay lập tức( thậm chí tăng trần). Khi nào cơ cấu xong ACB sẽ phi và phi rất mạnh. Bây giờ ngồi im đi. Lên 5x sẽ bị đạp xuống 47-48
    .
    Chính vì thế ACB tui chưa bán cổ nào (làm nhà đầu tư thực sự)
  3. doctorleader

    doctorleader Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Đã được thích:
    159

    Còn ở đó mà mơ mộng
    Chủ thớt cũng là dạng đầu tư nữa mùa như tôi... hãy bán phén đi !
    Kiếm em nào mông má ngon 1 chút mà đảo. Bảo đảm suất sinh lợi (nếu có) vẫn cao hơn gấp bội lần thằng ACB nầy
    ACB ăn đc 20% tương đương giá 60 ... khó nhầy phết đấy. Nhưng với 1 em teen xinh xinh thì chỉ cần T+4 thôi (dĩ nhiên rủi ro cũng thế)
    1 xanh cỏ - 2 đỏ ngực ! ghét nhất là cái lũ cổ cách cứ lình xình... chỉ tổ mất thời gian nhìn bảng điện
  4. i_like_gals

    i_like_gals Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    2.651
    Ô, buô?n cươ?i thật, tớ cufng chi? la? nha? đâ?u tư co?n con, không có đu? tri?nh đê? lư?a ai ca?. Tớ cufng đang câ?m ACB, va? chi? đưa ý kiến cu?a mi?nh. Bác mua ACB chắc cufng có chính kiến riêng cu?a mi?nh. Có một câu vâfn pha?i nhắc lại: ACB la? một CP lớn đúng nghifa, co?n tuy? bác, mai bán bác vâfn có lafi cơ ma?...
  5. 663388

    663388 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Đã được thích:
    3.000

    ACB tiếp tục nhận giải Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2009
    Thứ năm, 9/7/2009, 09:45 GMT+7

    Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vừa được Tạp chí FinanceAsia ?" nguyệt san tài chính chuyên về thông tin thị trường tài chính châu Á, thuộc Tập đoàn truyền thông Haymarket, bình chọn là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2009.

    Đây là lần thứ hai trong năm nay ngân hàng được giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

    Trước đó, vào tháng 5/2009, Tạp chí Asiamoney cũng đã bình chọn ACB là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam.

    Tiêu chí bình chọn ngân hàng tốt nhất của tạp chí về tình hình tài chính, quy mô hoạt động, tầm nhìn chiến lược dài hạn và vị thế trên thị trường và đánh giá của các chuyên gia phân tích cổ phiếu.(Nguồn: TTX, 9/7)
  6. lost_control82

    lost_control82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Làm j có CP nào trung thực bằng ACB.
  7. MrChairman

    MrChairman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay

    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay

    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay

    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi

    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim !

  8. vtssgn

    vtssgn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế àh
  9. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Loáng thoáng thấy chú tóc Dài bán thì phải ..nghe noi mấy tháng nữa hết việc ở VN thì lên đường về nước
  10. MIG21

    MIG21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác "mất phương hướng" với ACB thì em khuyên bác nên cật lực MÚC thêm vào.
    Đấy là "mất phương hướng" theo kiểu HƯNG NÙN

Chia sẻ trang này