ACB - vì sao em múc mạnh trong khi em nó lình xình mãi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi New_beginning1984, 18/08/2009.

748 người đang online, trong đó có 299 thành viên. 07:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 370 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    ACB - vì sao em múc mạnh trong khi em nó lình xình mãi...

    - Lợi nhuận trước thuế 7 tháng đạt trên 1.400 tỷ đồng --> tốt

    - Giao dịch trong 1 tháng qua ở biên độ ngày càng hẹp, chỉ chờ tín hiệu là bứt phá --> tốt

    - Vốn điều lệ lớn, khi CS giảm tỷ lệ chỉ cho vay 30% vốn ngắn và trung hạn thì các ngân hàng lớn như ACB sẽ có nhiều lợi thế về nguồn vốn --> tốt

    - Lãi suất huy động trong thời gian gần đây đang có xu hướng tăng, ACB có lợi thế hơn so với các ngân hàng khác do có uy tín và có nguồn huy động lớn trước đó --> tốt

    - ACB đã liên tiếp được nhận ba giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2009 do các tạp chí uy tín trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là Euromoney, Asiamoney và FinanceAsia bình chọn --> tốt

    - Chỉ tiêu 25 - 27% về tín dụng đang được kiến nghị xem xét lại đồng thời tỷ trọng cho vay còn ở mức độ thấp nên tăng trưởng tín dụng từ này đến cuối năm sẽ không gặp nhiều trở ngại --> tốt
    - Nếu trong thời gian tới gói kích cầu 2 được thông qua thì chắc chắn ngành ngân hàng sẽ lại có được tăng trưởng tốt như 2 quý đầu năm --> tốt

    - Điều cuối cùng em thấy tự hào khi là cổ đông của ACB --> tốt

    Mong được các bác chia sẻ thêm, em cũng chỉ phân tích trên hiểu biết của mình thôi ạ
  2. happiness7983

    happiness7983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Đã được thích:
    0
    vì sao nhiều cái tốt thế kia mà em kô múc thì có mỗi 1 lý do: ít sóng + sóng lăn tăn
  3. New_beginning1984

    New_beginning1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất cái không tốt này đấy bác ạ, nhưng không sao, thích thì phải nhích bác nhở

Chia sẻ trang này