AGC - Lợi nhuận quý II thế này thì có nên mua không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi belief_and_hope, 09/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
101 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 02:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29538 lượt đọc và 805 bài trả lời
  1. pipcasper1

    pipcasper1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại những cổ phiếu tăng rất nóng trong thời gian vừa qua : PVA, SHN, SRA, SRB, PDC, TTC, MKV, HTV, DHT, HHC, VMG, VFC, AMV, DHC, TNG, CTC, AGC, DIC, VE9, VE3, VHG, VE2, DC2, S96, SSS, LUT, HRC, HPB, DCS, VKP... thì không có cổ nào tăng vì lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh. Hầu như là lợi nhuận của những cổ phiếu này quá thấp. Có những cổ tiếp tục lỗ

    Nếu chịu cực so sánh giá của các cổ phiếu ở trên với lợi nhuận đạt được so với vốn điều lệ thì mới thấy hỡi ơi ! Giá nhiều cổ phiếu đã vượt xa giá trị thực rất rất nhiều.

    Nếu những cổ phiếu lõm này giá còn trên trời thì VN-Index còn giảm dài dài. VN-Index đang phải trả giá cho sự yếu kém về mặt quản lý, sự phi lý về giá cổ phiếu, sự pha loãng cổ phiếu chưa từng có...
  2. downdowndown

    downdowndown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nên giá các CP này sẽ còn giảm mạnh
    Phải qua giai đoạn xả lũ cho hết mới dừng lại được
    Phen này có nhiều người cháy TK đây !
  3. jojopop_1007

    jojopop_1007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2010
    Đã được thích:
    586
    Thì tiền người này vào túi người khác, quy luật TT, ai chơi mà chả biết htrơiỳ ...có chơi có chiu, than trách gì.
    Sao các bác không nghĩ lúc bác thắng thì người khác thua, lúc bác đang vi vu thì người ta khóc ...

    Nếu mà muốn công bằng thì gửi tiết kiệm ngân hàng đi ...vừa khỏe lại vừa mẻ ...
  4. binhke

    binhke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    0

    Mục tiêu để trở thành cổ đông lớn mà!!!




  5. Up_Down

    Up_Down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    205
    Không biết AGC có xuất khẩu loại cafe này không ta, cái này cũng bình thường mà sao VnExpress.net lại đăng nhỉ ?
    Tách cà phê giá nửa triệu đồng
    Ở Mỹ, người tiêu dùng đang tò mò với loại cà phê đặc biệt mới du nhập có giá đắt nhất thế giới - 30 USD một tách nhỏ.
    Từ Indonesia, trào lưu cà phê Kopi Luwak đang trở thành một hiện tượng tại New York thời gian gần đây. Người Mỹ quan tâm tới cà phê này không chỉ vì mức giá đắt đỏ, mà còn về nguồn gốc thú vị của nó.
    [​IMG]
    Những chú chồn có vai trò hết sức quan trọng trong việc sản xuất ra loại cà phê đắt đỏ này. Ảnh: france24.com Kopi Luwak cũng được làm từ hạt cà phê nhưng phải trải qua một công đoạn chế biến đặc biệt, với sự trợ giúp của những chú chồn. Những người làm cà phê cho biết, đầu tiên họ cho chồn ăn hạt cà phê, sau đó thu hoạch phân của chúng và nhặt ra từng hạt cà phê lẫn trong đống phân đó. Chất axit trong dạ dày của chồn sản xuất ra một loại men khiến hạt cà phê trở nên thơm ngon hơn. Tiếp đến, nhà sản xuất sẽ tiến hành làm sạch và rang cà phê.
    [​IMG]
    Cà phê chồn Kopi Luwak: "Thơm ngon đến giọt cuối cùng". Ảnh: amusingplanet.com Chính vì cách chế biến cầu kỳ như trên, giá một kg cà phê chồn có thể lên đến 440 USD theo hãng tin AP. Một số cửa hàng trực tuyến còn rao bán loại hảo hạng lên tới 600 USD một kg, theo tờ Jarkata Globe. Mỗi năm, chỉ có khoảng 450 kg cà phê chồn được sản xuất trên thế giới, chủ yếu từ Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, mới đây những người đứng đầu nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia cho biết, họ có thể sẽ cấm uống loại cà phê này vì nguồn gốc "không sạch sẽ".
    Mặc dù vậy, Tổng thống Indonesia có quan điểm khác về cà phê chồn. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Australia Kevin Rudd hồi tháng 3 vừa rồi, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã tặng ông một hộp cà phê chồn làm quà.
    Ở Mỹ, mỗi tách cà phê chồn có giá khoảng 30 USD. Nhà hàng Lobby Lounge tại khách sạn Intercontinental Hong Kong bán với giá 165 đôla Hong Kong, tương đương 21 USD một cốc. Nhà hàng trong khách sạn Four Seasons của Pháp bán cà phê chồn, một cốc 30 USD.
    Những người đã trải nghiệm loại cà phê này nhận xét Kopi Luwak có vị thơm ngon khác thường, ngọt đắng nhẹ. Nếu thêm từng chút đường một cho đến khi màu cà phê chuyển thành nâu vàng, tách cà phê còn thoang thoảng hương vị socola dịu nhẹ.



    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Quoc-te/2010/08/3BA1EFD0/
  6. batsong

    batsong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    10
    Các bác chim nhợn tốt bụng quá.
    Em cảm ơn các bác.
    Nhờ có các bác đánh hơi mà BBs hnay đã không dám đùa với túi xiền của mình.
    Em quan sát lệnh hủy bán sàn từ hơn 50k về hơn 20k là biết ngay thể nào cũng có kịch hay.
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. alwayslucky

    alwayslucky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 sàn giảm do tâm lý bầy đàn , sợ hãi. Không riêng gì agc, tuy nhiên agc được gom từ 27 trở về đây liên tục, cứ sàn là hết. Sắp báo cáo quý 2 . Sẽ bõ công cổ đông agc!
  8. Tsunamis

    Tsunamis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2010
    Đã được thích:
    0

    [-)[-)[-)
    =D>=D>=D>
    :)):)):))
  9. belief_and_hope

    belief_and_hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói không bàn về chuyện tốt hay xấu của AGC.

    Nhưng cũng xin có vài lời với chuyện "tưởng tượng" của mấy người thường xuyên vào "tường thuật", "kể chuyện", "Diễn giải" về cái gọi là "làm trò" hay "ảo thuật" này nọ trong mua bán CP của BBs.
    Khỏi cần phải tranh luận thêm làm gì nữa, vì đây chỉ là chuyện tưởng tượng.

    Hôm nay thực là hay.Mình biết rõ ai mua vào cuối phiên. Vậy mà mấy người vẫn tiếp cái bài đã rất cũ, lặp đi lặp lại trên các topic về AGC là kể các câu chuyện "tưởng tượng", thiếu căn cứ, thiếu logic, đôi khi lại nói ngược (nhỏ lẻ thịt BBs), nghe thật vui!

    Na ná như chuyện Nhà thơ viết một đằng nhưng Nhà phê bình lại tưởng tưởng ra một kiểu khác mà chính Nhà thơ cũng phải giật mình.

    Trước khi tiếp tục cái bài "tưởng tượng", mấy người hãy chờ phiên mai đi rồi hãy kể tiếp câu chuyện tưởng tượng.

    Nghỉ ngơi chút đi. Mấy người không thấy mệt à.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. downdowndown

    downdowndown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Đã được thích:
    0
    AGC tăng từ 13 lên 30, Sau đó giảm 1 lèo cuống gần 20.
    Thấy hấp dẫn quá, tôi cảm thấy muốn vào AGC, muốn lắm rồi….Nhưng khổ nỗi đến bây giờ vẫn chưa có cái BCTC quí 2.
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Thế nên tôi liền vào thư viện, tìm sách về chuyên ngành LÀM GIÁ HỌC (PRICENOLOGY). Mai quá ! tôi tìm được quyển : “Logic trong làm giá học”.[-) Ở chương 3, bài 5, trang 319 có viết, đại ý như sau:


    1 công ty cứ giấu nhẹm cái BCTC ( quý 2 ) thì mình phải lập các tình huống giả định, xâu chuỗi các sự kiện để dự đoán KQKD và hướng giá sắp tới của CP, bởi vì BBs sẽ biết được cái BCTC đó hình thù như thế nào rồi:


    -Tình huống 1- Nếu BCTC tốt à Tin xấu tràn lan trên Net và các diễn đàn à Đội làm giá gom hàng à Ra báo cáo tài chánh à Đẩy giá:))

    -Tình huống 2- Nếu BCTC xấu à Công ty yên lặng, lập lờ à PR trên khắp diễn đàn (mà theo ngôn ngữ của cộng đồng mạng là Bìm bịp kêu vang)à Đội làm giá sẽ đỡ giá và xả hàng từ từ à Xả xong mới có BCTC, chưa xong thì chưa ra báo cáo à Tèo[-X


    Thôi chết rồi , AGC sao giống tình huống thứ 2 quá, không được, không vào được.

    Các CP làm giá giờ giống 1 bệnh nhân hôn mê, thỉnh thoảng nấc lên vài cái rồi sau đó hôn mê tiếp
    Nhiều NĐT sẽ mắc nạn ở ngay cái nấc này đây.:((

    Kết hợp dòng tiền ở TT: Các tổ chức lớn mắc cạn ở BCs, Đội lái mắc cạn ở PNs thì làm sao dòng tiền đủ mạnh để đẩy TT lên đây….^:)^


    Sách viết thế, tôi hiểu thế, không biết có đúng với AGC không nữa.[-)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này