Ai - Chị Hương hay anh Hưng?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bowbow, 21/03/2008.

1321 người đang online, trong đó có 528 thành viên. 21:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5729 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. elnino2008

    elnino2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương thì gian, vì cái vụ đấu giá THIKEKO gian cho chồng trúng giá nên anh Hưng phát hiện ra cho chị này lượn luôn ra lập cái IPA, chị Hương hoàn toàn không muốn làm chứng khoán mà chỉ muốn đầu tư tài chính thôi (đúng ngành) , éo hiểu sau này thế nào lại làm cái VNDS. Trình chị Hương thì quá giỏi mặc dù ngành chính chị học lại là ngành điện tử bên NGA (mie cái bọn NGA ngố đào tạo thằng nào thằng đấy khôn như danh ấy nhỉ) sau này về làm HSBC đến gần 10 năm nên trình rất cao thủ, thực chất khi SSI lập ra đến lúc chị Hương gia nhập mới nổi lên được như ngày nay công lớn 80% là của chị Hương ấy. Túm lại theo chị HƯƠNG thì được cái hơi gian nhưng trình thì giỏi.

    Anh Hưng thì trình rất bình thường nhưng không và gặp may là chính, khởi nghiệp anh Hưng sau thời gian bị đuổi học bên Dân chủ Đức về nước anh hành nghề trông xe ở văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà, sau được chú Sáu tuyển làm thư ký , sau này chú Sáu mất anh lang thang ra Hà Nội làm đủ nghề, lấy thêm cái bằng tại chức Luật rồi ra mở cái công ty tư vấn Luật quái gì đó chỗ Phan Chu Trinh, dạo những năm 96-97 thì các bác biết là chủ yếu chỉ làm mấy cái việc hành chính tư vấn xin phép mở văn phòng đại diện cho bọn khoai Tây thôi chứ chả có gì ghê gớm đâu. 1 thời gian lang thang các văn phòng, cao ốc anh nảy sinh ra lập cái bọn PAN PACIFIC hành nghề quét rọ vệ sinh, WC mà ngày nay nếu vào các toà nhà cao ốc, siêu thị ta vẫn hay bắt gặp mấy em cầm chổi quét dọn đấy, mã CK trên sàn là PAN chính là công ty thứ 2 của anh Hưng. Sau này khi kiếm được ít tiền + tính khá nhanh nhạy anh Hưng mời được thêm 3 ông bạn mở cái SSI nhưng mà hồi đầu những năm 2000 CK tuần mở cửa 3 buổi, đek có ai chơi nên nói chúng móm nặng, chả hiểu thế nào năm 2003 vời được chị Hương về làm (lúc này chị Hương đang làm HSBC nhé) rồi từ đó ăn nên làm ra như các bác biết đó. Nói chung anh Hưng gặp may thôi chứ SSI thì hết vị rồi, C37 không tóm anh Hưng vụ PPC là may rồi nhưng mà chắc thiệt hại không nhỏ đâu !!! Nếu tóm anh Hưng thì CP sợ nhất là khoai Tây mất lòng tin vào TTCK Vietnam và chúng ta sẽ có nguy cơ đi lùi thêm 3 năm. Ném chuột sợ vỡ bình quý nên chắc anh Hưng vô can thôi.


    Mà chú nói thêm về mức lương thì mới so sánh được chứ !
  2. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay có người khen mình tuổi trẻ tài cao nên em mới không ngủ được đành vào đây úp một số bác vào tường vậy. Thứ nhất là bác. Em biết bác khen em nhưng em vẫn bắt bác úp mặt vào tường vì bác nói như vậy tức là bác không rành cách dùng người. Anh chị em rất cần những con tốt biết ngạo mạn như em để thí.
  3. warmheart18

    warmheart18 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Đã được thích:
    290
    Bác giải thích cụ tỉ cái vàng vàng cho e cái?
    Hiện em giống bác, cầm 80% cổ.
    Thanks
  4. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Em chưa cho bác úp mà bác đã tự úp thế cũng *** đựoc. TT chứng sẽ ra sao nếu văn hoá bầy đàn còn rò rỉ. Không phải bác thấy các bạn úp thì bác cũng úp nhá. Riêng bác, thêm cái bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh vào đấy.
  5. vietstock168

    vietstock168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương đâu có làm ở HSBC ngày nào hả bác. Bác nhầm thằng Citi của Mỹ ra thằng HSBC của Anh, chán chằng thèm nói.
  6. jacku149

    jacku149 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Bỏ cả 2 và tìm cơ hội về đầu quân cho bác SH, làm trợ lý nội dung cho bác và đêm đêm nếu có đi đánh răng trước khi đi ngủ thì nhớ thêm 1 nhiệm vụ là nghĩ ra 1 câu nói thật đi vào lòng người để bác còn dùng khi cao hứng!
  7. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có thằng bạn, cũng nhân viên SSI kể cho em nghe là tối nay có bốc phét chuyện anh Hưng lên ******* tới giờ chưa về với một thằng bạn của nó. Hay thằng bạn của em cũng là thằng bạn của bác? Úp mặt vào tường đi.

    Lỗi này chưa đến mức ******* phải mới a. Hưng lên để giải trình. Cái này thuộc về của thanh tra UB nhá. Mà UB bọn em muốn gặp a. H còn phải xin phép, đặt giờ bỏ mẹ. Bác cứ đùa dai.
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Ông này biết kỹ về Hưng thế chắc biết cả Hoàng SAKAI ?

    Bổ sung thêm cho ông đoạn Hưng Lùn tự nhiên được làm phiên dịch cho 1 đoàn nghiên cứu đầu tư của Đức do ở VP không ai biết tiếng, anh trông xe miễn phí từ hôm đó mà đi lên

    Hưng vốn học giỏi và ranh ma, thi hộ bạn nên bị đuổi học....

    Sau này quyết xin cho vợ vào văn thư Bộ Kế hoạch là cái rốn tin của cả nước Việt Nam này, đấy mới là cái ranh ma nhất cuộc đời của Hưng

    Tuy nhiên, ông cha có câu: Bệnh trị được chớ mệnh thì e khó........
  9. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Không biết do tâm lý bác yếu, hay trí tưởng tượng bác to nhưng bác úp mặt vào tường nhá.
  10. bowbow

    bowbow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Em confirm lại phát là chị Hương em là gái city group nhá. Thông tin của bác cũng hùng hồn, nhưng thỉnh thoảng vẫn trọng yếu sai sót. Bác úp mặt vào tường đê. Lương ở chỗ a. H em ai biết người ấy. Em không nói. Còn chị H nói: A.Hưng trả mày bao nhiêu, chị trả mày bấy nhiêu.

    Thôi em không nhận thêm hồ sơ úp mặt vào tường nữa đâu nhé. Em đi ngủ đây.

Chia sẻ trang này