ai có thương tôi thân tàn ma dại ....đôi bước chân tôi biết về lơi đâu ..........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hamcamap_chymto, 05/08/2010.

336 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 00:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4029 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. hamcamap_chymto

    hamcamap_chymto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    thế thì tối nay em không về nhà nữa đâu ...về thì thể nào em cũng ngủ ở đất thoai ....còn xuống là em còn khổ :((:((:((
  2. hamcamap_chymto

    hamcamap_chymto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    mang mịa mấy con lợn ra bắn hay làm thịt thì may ra thị trường mới có thể lên được các bác ợh
  3. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    Em cũng đang nghiến răng cắt bớt DIC
    Bác sao rồi. DIC còn hay đã cắt
    Hu hu hu
    4x em không bán giờ ra nông nối này, gọi là kẹp cùng BBs~Xb-(
  4. lefan

    lefan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Đã được thích:
    0

    pák có các kiểu vui thật, thanks
  5. hamcamap_chymto

    hamcamap_chymto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    hihihi bác có đáng là bao mà bác kêu to vậy ..nhiều còn nhiều bác ạh
  6. hamcamap_chymto

    hamcamap_chymto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    cụ tôi nhìn cụ còn khổ hơn tôi đấy cụ ngồi buồn vậy ...chán quá cụ ợh vừa làm vài phát bia về cho quên đi này cụ
  7. hamcamap_chymto

    hamcamap_chymto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    biết đi đâu biết về đâu khi chứng cứ xuống thế này ...........??????????????
    Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời nầy
    Đã bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!

    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!

    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.

    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.

    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
  8. vipvcb

    vipvcb Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nên bán nhà đi mà múc cơ hội mua ở cứ điểm 480 ko còn nhiều đâu tuần sau xuốbg 450 rồi
  9. hamcamap_chymto

    hamcamap_chymto Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    vậy thì múc ở cứ điểm 480 để mà chít àh sao không đợi 450 múc bác này nói thế nào ấy ...thịt ba chỉ quá [:D][:D][:D]
  10. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    can đảm lên đê, Tổ quốc sẽ ghi công

Chia sẻ trang này