Ai là người giàu nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dao_Duy_Anh, 29/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1661 người đang online, trong đó có 664 thành viên. 23:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 248943 lượt đọc và 484 bài trả lời
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Sau HanoiCTT, bác Tuấn có mở thêm CTCP Công nghệ Viễn thông DTT và hiện đang là Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ VN...

    Nói chung thời hoàng kim của bác Tuấn là năm 2004 rồi 3 chìm 7 nổi đến...







    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 02/12/2006
  2. KTHQ02

    KTHQ02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Đã được thích:
    36
    Lão ĐDA này chuyện gì của thiên hạ hắn của biết
    Biết đâu hắn cũng là một người giầu nhất VN ấy chứ

    Được kthq02 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 02/12/2006
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác edit bài trước rồi à? Em đọc rồi nhá. Bác viết lại đê
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Dù thế nào cũng không nên nói bác Tuyển như thế chứ.

    [​IMG]
    ... Bác Tuyển vốn người huyện Yên Hưng (Quảng Ninh), sau khi đi bộ đội (thuộc sư đoàn 125 vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam trong chiến tranh chống Mỹ)... bác đã về quê nhưng lam lũ quá, bác Tuyển lộn trở vào Nam.

    ... Chỉ với TV và đầu VCD cũ, hàng ngày bác Tuyển chiếu phim trong một căn nhà cấp bốn dột nát để thu nhặt từ 50đ đến 1.000đ của những khán giả nhỏ đến xem phim...

    [​IMG]
    ... Rồi bác Tuyển lại quay ra Bắc... và mở ra Âu Lạc...

    [​IMG]
    ... Bác Tuyển "xin" tỉnh Quảng Ninh san đất lấp biển để tạo ra một con đường nối đảo Tuần Châu với đất liền, đổi lại Quảng Ninh cho bác Tuyển nửa đảo Tuần Châu (nghe đâu bác Tuyển phải mất 80 tỷ đồng đổ xuống biển)...
    [​IMG]

    ... Chỉ trong một thời gian ngắn, bác Tuyển đã biến hòn đảo hoang vu Tuần Châu thành một trung tâm du lịch nổi tiếng đến nỗi mà người đẹp Trịnh Chân Trân đã phải "xiêu lòng" và đến làm Phó Tổng...
    [​IMG]


    ...Sau hơn bốn năm đầu tư cho dự án, số tiền bác Tuyển đã bỏ vào Tuần Châu xấp xỉ 3.000 tỷ đồng và đáng nhẽ còn tiếp tục đầu tư nhiều công trình lớn như: Khách sạn 5 sao, nhà hội thảo quốc tế, sân gôn 36 lỗ...

    [​IMG]

    ... Bác Tuyển đã từng được biết đến như một ?ochúa đảo?, người sở hữu 670ha đất trên ?ođảo ngọc? Tuần Châu. Giới đầu cơ bất động sản đã làm một phép tính: đất Tuần Châu bỏ rẻ cũng được 10 triệu đồng/m2. Một trăm mét vuông, tương đương một tỷ đồng. Một trăm ngàn mét vuông (10ha), tương đương một ngàn tỷ đồng.
    [​IMG]
    Hồi đó, nếu bác Tuyển chỉ bán đi một nửa số đất đang thuộc quyền sử dụng thôi, nghĩa là khoảng hơn 300 ha, số tiền thu được sẽ là hơn 30.000 tỷ đồng, tương đương với 2 tỷ USD.
    Đó là chưa kể đến hàng chục ngàn tỷ đồng khác đầu tư vào những công trình đồ sộ như nhà biểu diễn cá heo, rạp xiếc, công trình biểu diễn nhạc nước đều đáng giá hàng trăm tỷ đồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông là một trong những người giàu nhất Việt Nam... nhưng...

    [​IMG]
    ... Vào một ngày đẹp trời, Cty Topvina Corporation (Hàn Quốc) thỏa thuận thuê lại toàn bộ Khu du lịch Tuần Châu (Quảng Ninh)... chấm dứt đi những lời đồn thổi về bác Tuyển cũng như sự sống còn của đảo Tuần Châu...

    [​IMG]
    Tuần Châu ầm ào sóng cuộn, gió thổi lộng trời...

    Có thể nói, khí hậu của miền Bắc, thói quen du lịch của người Bắc và cách quản lý của bác Tuyển... đã khiến cho... những hình ảnh này không biết bao giờ mới lặp lại:
    [​IMG]
    Hiến tặng ngôi biệt thự trị giá 12 tỷ đồng nằm trên "đảo ngọc" sau khi nghe tin cơn bão số 7 và lũ tác oai tác quái

    [​IMG]
    Trao tặng số tiền tương đương 100 tấn gạo cho đại diện UBTW MTTQ VN

    ?oLửa thử vàng, gian nan thử sức", hy vọng dù đã ngoài 50 tuổi nhưng bác Tuyển vẫn giữ được đẳng cấp vốn có của mình.

    Chúc bác thành công.








    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 02/12/2006
  5. Ong_noi_de_xu

    Ong_noi_de_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Hix! hix! Tớ vẫn kính yêu Bác Tuyển, cho dù Bác tuyển có Kướp mất em Châu Trâu của tớ! Hix ! hix! . bác Tuyển bây giờ ...từ tay trắng...thành tỉ phú...tớ phục lắm. Tớ vẫn còn âm vang giai thoại về Âu Lạc của Bac Tuyển như: bac tuyển nhân viên vào làm ở Tuần Châu...phải đặt cọc 1.000.000VND, rồi xua các Cử nhân m Cao dẳng...đi xúc đất, dọn cây, cày đá, gánh cát...nào là lắp đặt hệ thống nhà vệ sinh trang bị phòng nghỉ toàn đồ Trung Quốc hạng địa phương( lấy lý do là : thường các đồ Nội thất KS 3 năm phải thay)...đến bây giờ đã gần chục năm rùi...mà bon Hàn vẫn mua lại ..thế mới Tài! hix!
  6. Ong_noi_de_xu

    Ong_noi_de_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Hưng này tớ biết hồi hắn còn ở 29 Lê Đại Hành Hà Nội, trụ sở Pan Pacific. hắn lùn và lé....nhưng có duyên phết. hắn hay gọi một Ông Luật sư rất già( hơn 80t), hình như là Luật sư giỏi nhất Việt Nam thì phải là thầy!...hồi ấy hắn nghèo...phải thuê ôtô đi Công vụ.Thế mà ..bi giờ...hắn....sắp giàu hơn Bill gate
  7. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Đề nghị bác chủ topic Đào Duy Anh có bài update về các tỉ phú buôn lậu, làm luật, chuyển hàng qua biên... của Lạng Sơn. Bác hơi thiên vị quá khi chỉ xoay quoanh các Tỉ phú dưới Thủ đô và Kinh đô Kinh Tế SG...
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Đây có thể là lí do tại sao bác Tuyển lại bán TC...

    http://vietnamnet.vn/xahoi/2006/12/639838/
  10. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    Truy tố Hiền "chèo" cùng 2 đối tượng "Môi giới mại dâm"
    08:19'' 02/12/2006 (GMT+7)

    (VietNamNet) - CQĐT (Bộ *******) đã có Kết luận điều tra số 637/C14 (P8) vụ án môi giới mại dâm đề nghị truy tố 3 ?omá mì? Dương Ngọc Hoa (SN 1982), Mai Quỳnh Hương (SN 1988), Trần Thị Hiền (tức Hiền ?ochèo?, SN 1980) cùng với tội danh ?oMôi giới mại dâm?.

    >> Khởi tố cựu diễn viên từng điều gái cho các VIP PMU18


    Trần Thị Hiền đến CQĐT trình diện. Ảnh: GVT.

    Ngày 23/2/2006, CQĐT (Bộ *******) phối hợp với ******* phường Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội) tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tại nhà khách 3. Giảng Võ (Hà Nội) 2 đôi nam nữ đang hoạt động mua *******.

    Ngay sau đó, qua khai thác ?onóng? các đối tượng mua *******, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã tổ chức tổ chức khám xét và bắt khẩn cấp Dương Ngọc Hoa và Mai Quỳnh Hương.

    Tại CQĐT, Dương Ngọc Hoa khai nhận, khoảng 19h ngày 23/2, có một người gọi điện cho Hoa yêu cầu ?ođiều? cho hai cô gái đến nhà khách 3. Giảng Võ để mua *******.

    Ngay sau khi nhận được điện thoại, Hoa đã gọi cho Hương, nói Hương rủ thêm một ?obạn nghề? khác đến địa chỉ trên để ?ođi khách?. Theo yêu cầu của Hoa, Hương đã gọi thêm Nguyễn Hồng Tr. cùng đi ******* cho khách, sau đó bị bắt quả tang.

    Theo các tài liệu điều tra, năm 2002, Dương Ngọc Hoa (còn gọi là Tú Anh) từ Sơn Tây về Hà Nội sinh sống, nhưng không chịu làm ăn lương thiện. Lợi dụng nhan sắc trời phú, Hoa đã dấn thân vào con đường ?obuôn phấn bán hương?.

    ?oĐịa bàn? hoạt động của Hoa trải dài từ Bắc vào Nam. Hoa thường lui tới khách sạn Eden, khách sạn Chìa khoá vàng (tại Hà Nội) và các khách sạn Lagiti, Victoria, Quê Hương? (tại TPHCM) để ?ohành nghề?.

    Thời gian đầu mới chập chững bước vào nghề, Hoa phải nằm dưới sự ?ochăn dắt? của một tú bà có tên là Hằng ?omít?. Mỗi lần ?ođi khách tàu nhanh?, Hoa được ?otrả công? 100 USD nhưng phải ?ocắt phế? cho Hằng ?omít? từ 300 ?" 400 nghìn đồng.

    Khi đã lọc lõi trong nghề này, để cải thiện thêm thu nhập, Hoa đã chủ động làm quen và xây dựng cho mình một đội ngũ ?okhách hàng? thường xuyên đồng thời cũng xây dựng một mạng lưới ?obạn nghề? khá đông đảo là những ?ogái chân dài? mà giá của 1 lần ?ovui vẻ? không bao giờ dưới 100 USD.

    Từ khi trở thành ?omá mì? kiêm gái ******* cho đến khi bị bắt, Hoa đã môi giới cho đội ngũ ?ocộng tác viên? của mình đi ******* không dưới 50 lần, mỗi lần môi giới như thế, Hoa cũng ?ocắt phế? của đồng nghiệp như đàn chị Hằng ?omít?.

    Nằm trong đường dây ******* cao cấp do Dương Ngọc Hoa cầm đầu, Mai Quỳnh Hương thường xuyên ?ohoạt động? tại các khách sạn ở Hà Nội như H., N. H., N. Hotel, Tr. Nam, nhà khách 3. Giảng Võ? Nhưng không chỉ nằm dưới sự chăn dắt của Hoa, Hương còn ?ođánh thuê? cho đường dây của một số đối tượng khác như Hương ?ocòi?, Trí ?obướm?.

    Theo gót đàn chị Dương Ngọc Hoa, từ năm 2004, Hương bắt đầu chăn dắt Nguyễn Hồng Tr. và môi giới Tr. ******* cho một khách hàng tại khách sạn A. (Hà Nội) để ?ocắt? 300 nghìn đồng. Ngày 23/2/2006, Hương tiếp tục điều Tr. đi hành nghề cùng mình tại nhà khách 3. Giảng Võ thì bị bắt quả tang khi chưa kịp thu tiền ?ophế? của Tr.

    Ngoài ra, trong một lần ?ohành phương Nam? thăm người yêu, Hương còn tranh thủ đi ******* đôi lần cho khách theo sự điều động của Tú Bà Hằng ?omít?.

    Tiếp tục điều tra vụ án môi giới mại dâm xảy ra tại nhà khách 3. Giảng Võ, CQĐT còn khám phá thêm một vụ án tương tự xảy ra tại khu du lịch quốc tế T. C. (Quảng Ninh) dưới bàn tay ?ođạo diễn? của Trần Thị Hiền (Hiền "chèo", diễn viên Nhà hát chèo Hà Nội).

    Theo tài liệu của CQĐT, ngày 10/10/2005, Hiền ?ochèo? được một Thượng tá là Lê Văn D. (tức D. ?othép?) gọi điện đề nghị tổ chức sô lưu diễn cho một cuộc tiếp khách tại khu du lịch quốc tế T. C. (Quảng Ninh). Hiền ?ochèo? gọi điện rủ Lê Thị Kim A. (ca sỹ tự do) và Phạm Quỳnh M. (diễn viên đoàn nghệ thuật chèo tỉnh B.G.) cùng đi.

    Để có thêm một số "em út" tiếp khách theo đề nghị của D ?othép?, thông qua các mối quan hệ của mình, Hiền ?ochèo? liên lạc với Dương Ngọc Hoa nhờ ?ogiúp đỡ?. Hoa nhận lời và đã ?ođiều? cho Hiền bốn ?ogái chân dài? cùng gia nhập đoàn lưu diễn xuống Quảng Ninh.

    Trong số này có Nguyễn Thị Bạch H (SN 1984, học viên của Học viện thời trang Luân Đôn, chi nhánh tại 48 Tô Ngọc Vân, Hà Nội).

    Tại buổi tiệc diễn ra tối ngày 10/10/2005 ở đảo T. C. do D. ?othép? đứng ra tổ chức, mỗi người đẹp được bố trí ngồi cạnh một người đàn ông (theo nguồn tin của chúng tôi, bữa tiệc này được D. ?othép? tổ chức để tiếp quan chức một số ngân hàng tại TPHCM nhằm vay vốn kinh doanh).

    Đến khoảng 20h cùng ngày, Nguyễn Thị Bạch H. được yêu cầu ra quầy lễ tân lấy chìa khoá lên phòng chờ một nhân vật đặc biệt. Trong đêm đó, H. đã quan hệ ******** với một ?onhân vật quan trọng?.

    Theo lời khai của H. tại CQĐT, nhân vật VIP mà H. đã ?oquan hệ? trong đêm đó tự xưng là Đ. H. T. Khi biết được ?oqua đêm? cùng ?ongười nổi tiếng?, H. ?osung sướng? gọi điện ?okhoe? với bạn về ?osự kiện trọng đại? này.

    Cũng trong đêm đó, sau khi ?oquan hệ?, nhân vật tự xưng là Đ. H. T. này còn hứa hẹn sẽ đầu tư cho H. mở một cửa hàng thời trang ?ohoành tráng? tại Hà Nội.

    Tuy nhiên, khi làm việc với CQĐT, ông Đ. H. T. (SN 1952) trình bày: Ông T. không nhớ ở thời điểm đầu tháng 10/2005 là có mặt ở T.C. hay TPHCM, không quen biết và làm ăn với người nào có tên là Lê Văn D. (D. ?othép) cũng như cô gái nào có tên là Nguyễn Thị Bạch H.

    Vì vậy, ông T. khẳng định đêm 10/10/2005 không có quan hệ ******** với Nguyễn Thị Bạch H. Còn việc vì sao H. khai đã ?oqua đêm? và nhận dạng được ảnh của mình thì ông T. cho rằng, có thể do ông là người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình từ thiện, tổ chức biểu diễn nghệ thuật? tại đảo T. C. Mặt khác, ảnh chân dung của ông được đăng tải trên các mục quảng cáo và báo chí nên H. đã nhận dạng được.

    Để có được ?osô biểu diễn nghệ thuật? này, D ?othép? đã phải đưa 800 USD cho Hiền ?ochèo? trả công cho Nguyễn Thị Bạch H. và một ?ongười đẹp? khác (cũng ?oqua đêm? với một vị khách của D. ?othép?). Những ?ongười đẹp? còn lại mỗi người được ?obo? từ 500 nghìn - 1 triệu đồng.

    Trong vụ "môi giới mại dâm" này, bên cạnh việc đề nghị truy tố Hiền ?ochèo?, CQĐT còn có công văn gửi cơ quan có chức năng làm rõ sự liên quan của D. ?othép? và xử lý theo thẩm quyền.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này