Ai là người giàu nhất Việt Nam?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dao_Duy_Anh, May 29, 2006.

Thread Status:
Not open for further replies.
1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 19:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Bill Nguyễn - Top 40 người giàu nhất nước Mỹ ở độ tuổi U40

    Nằm trong danh sách 40 người giàu nhất nước Mỹ ở độ tuổi U.40 do tạp chí Fortune bình chọn, triệu phú kinh doanh phần mềm Bill Nguyễn vẫn không ngừng chiến đấu bền bỉ trên thương trường. Giờ đây, tên tuổi thương gia gốc Việt này lại xuất hiện trên các phương tiện truyền thông với tham vọng biến trang web lala.com trở thành một "siêu thị" đĩa CD nhạc lớn nhất thế giới.

    [​IMG]

    Hiệp hội ghi âm Mỹ thống kê: hằng năm có khoảng 30.000 tựa CD được xuất xưởng. Trong khi đó, chỉ có khoảng 5.000 tựa CD tồn kho tại các cửa hàng của hệ thống bán lẻ lớn nhất là Wal-Mart, nơi luôn sẵn sàng cung cấp đến 3 triệu tựa đĩa khác nhau. Điều đó, đồng nghĩa với việc chỉ trong thời gian ngắn, một lượng lớn tựa đĩa biến mất khiến các fans nghe nhạc muốn tìm kiếm những đĩa có số lượng lưu hành ít rất khó khăn. Bill Nguyễn nhìn vào những con số đó và nghĩ đến một phương thức để giải quyết gọn vấn đề.

    Theo hãng thông tấn ABC, Bill Nguyễn đang gây sự chú ý của các hãng thu âm ở Mỹ với dự án biến trang web www.lala.com trở thành đầu mối trung gian để người nghe nhạc khắp nơi có thể trao đổi những đĩa CD cũ với nhau, theo phương thức trao đổi tương tự kiểu eBay, với chi phí chỉ vọn vẹn có 1 đô la cộng thêm 49 xu Mỹ tiền vận chuyển. Điều đáng chú ý, mạng lala.com cam kết sẽ trích 20% lợi nhuận để hỗ trợ cho các nhạc sĩ thông qua tổ chức từ thiện "Z" Foundation.

    [​IMG]

    Với 9 triệu đôla được rót từ các đối tác là Bain Capital và Ignition Partners, dự án lala là một lời thách thức gởi đến các công ty cung cấp nhạc số online như Napster. Bill Nguyễn cho biết hiện nay lala.com đã có trong tay 1,8 triệu CD với các tiêu đề khác nhau, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc theo mọi thể loại. Nguồn đĩa được cung cấp bởi nhà phân phối Baker Taylor cộng với sự đóng góp từ các thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ của lala trên toàn cầu.

    Tham vọng của Bill là "bắt tay" với các hãng thu âm lớn nhằm chiếm lĩnh thị phần trên thị trường nhạc số. Cho đến nay, các đại gia như EMI Group, Universial Music, Sony BMG và Warner Music chưa có động tĩnh gì vì họ còn chờ xem lala sẽ hoạt động trong thời gian tới như thế nào. Nổi tiếng là người đi đầu và thành công trong những dự án kinh doanh đầy rủi ro, Bill Nguyễn lại một lần nữa đang chèo chống "thuyền to" giữa "sóng" lớn.


    Không mất công phát minh lại những cái có sẵn
    Bill Nguyễn khẳng định anh đang triển khai một hệ thống nhằm cung cấp nhạc số Việt Nam như là một trong những công việc ưu tiên của dự án lala. Bill cho hay anh đã nhận được nhiều lời yêu cầu cũng như gợi ý từ họ hàng, bạn bè người Việt Nam.

    [​IMG]

    Nhà triệu phú 35 tuổi vẫn không hề thay đổi cách ăn mặc giản dị giống như thuở còn hàn vi. Mê chơi game và rất hay cười, Bill Nguyễn là người vui tính nhưng trong công việc lại luôn đòi hỏi bản thân mình và người khác phải nỗ lực rất cao. Trước đây, khi phóng viên tờ The New Yorker hỏi Bill Nguyễn - người chưa từng tốt nghiệp đại học - về bí quyết kinh doanh của anh, Bill chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: "Mỗi khi bạn bắt tay vào một vụ làm ăn mới, không nhất thiết bạn phải phát minh lại thế giới." Nói cách khác, Bill Nguyễn biết "đứng trên vai người khổng lồ" nên anh tiến rất nhanh. Tìm mọi cách "ve vãn" các hãng đĩa lớn, đó là cách của Bill hiện nay.

    Là "lính mới" trong giới kinh doanh âm nhạc, nhưng ở thung lũng Silicon, Bill Nguyễn quá "khét tiếng". Năm 30 tuổi, anh có trong tay 6 công ty phần mềm khác nhau và nằm trong danh sách 40 người dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ sau hàng loạt thương vụ hậu hĩnh. Trong đó, phải kể đến việc Bill "bỏ túi" dễ dàng 850 triệu đô la khi bán lại Công ty Onebox chuyên về phần mềm chuyển tin nhắn do anh thành lập năm 1999. Năm 2000, thời điểm Bill nhận thấy các hãng điện thoại đầu tư hàng tỉ đô la vào dịch vụ kết nối không dây, Bill thức thời "khai sinh" Công ty Seven, chuyên về kinh doanh phần mềm sử dụng cho các dịch vụ mobile email.

    Bill lập tức huy động được 34 triệu đô la từ các đối tác góp vốn và lập tức Công ty Seven gặt hái những thành công vang dội trên thương trường. Phần mềm của Seven được sử dụng rộng rãi và đoạt nhiều giải thưởng danh giá bao gồm giải Sản phẩm của năm do tạp chí Network Magazine bình chọn. Seven còn đạt được những hợp đồng béo bở với Microsoft. Vươn ra khỏi thị trường Mỹ, phần mềm của Công ty Seven được hai tập đoàn British Telecom ở Anh và NTT DoCoMo tại Nhật mua bản quyền sử dụng.


    Không viễn vông và tự biết mình
    Khi bán lại Onebox với giá 850 triệu đô, Bill thậm chí không đi dự tiệc ăn mừng cú làm ăn lịch sử này. Anh cảm thấy mình không xứng đáng vì mọi việc quá dễ dàng. "Chúng tôi đơn giản chỉ đi bán phần mềm, kiếm tiền trên bản quyền và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hậu mãi". Bill không phải kiểu người ưa ngủ quên trên chiến thắng nên anh lao ngay vào những dự án mới. Anh tiêu tiền rất tiết kiệm và căn cơ với mọi khoản tiền rót vào các dự án. Suốt nhiều năm qua, anh chưa bao giờ ngủ quá 4 tiếng mỗi ngày. Cách đây không lâu, khi viết một bức thư ngỏ trên trang web lala.com vào lúc 3h31 sáng, Bill hứa rằng sẽ làm việc một cách không mệt mỏi để đạt được mục đích của mình, kiếm lợi nhuận từ lala và trích phần lời đó để giúp đỡ các nhạc sĩ còn đang chật vật với cuộc mưu sinh. "Xem MTV toàn thấy nghệ sĩ đi xe đẹp, ở nhà to, thực tế không phải ai cũng được vậy". Bản thân Bill trước khi trở thành triệu phú cũng phải bươn chải bằng nghề bán xe hơi cũ.

    Rất nghiêm khắc trong công việc, Bill Nguyễn tin rằng anh không cần phải tốn thời gian cho những nhân viên không toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ được giao. Nếu bắt gặp nhân viên nào dưới quyền than vãn về cuộc sống hay càm ràm vì gặp vận đen khi chơi cổ phiếu trong giờ làm, Bill không ngần ngại "nghỉ chơi" với họ. Anh cũng có một thói quen đặc biệt, mỗi tháng tặng cho một nhân viên dưới quyền một con búp bê làm bằng bít tất (sock puppet). Không may cho ai được Bill chọn bởi vì đó là người mà Bill đánh giá là làm việc ẹ nhất!

    [​IMG]

    Theo nhận xét của giới chuyên gia, còn quá sớm để khẳng định sự ăn nên làm ra của lala.com bởi trang web này chỉ mới chính thức đi vào hoạt động hồi đầu tháng 6/2006. Tuy nhiên, Bill rất tin vào cảm giác của mình và anh hy vọng cái tên lala - hai tiếng đầu tiên mà con trai Bill biết bập bẹ - sẽ mang may mắn đến cho anh. Tin từ hãng Reuters, chỉ trong vài tháng thử nghiệm, đã có đến 100.000 thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ lala và sắp tới sẽ có khoảng 200.000 thành viên mới.


    Tham khảo thêm:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=171570&ChannelID=312
  2. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Khởi nghiệp của triệu phú Bill Nguyễn

    Tháng 06/2006, cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn còn xôn xao trước tin một Việt kiều ở tiểu bang Nam Dakota trúng giải độc đắc Powerball 116,8 triệu USD. Ngay sau khi tin này được Hiệp hội Xổ số liên bang Lottery xác nhận, chúng tôi đã trực tiếp liên lạc với người quen biết của Bill và Tina Nguyễn tại cửa tiệm Colorful Nails, 1615 đại lộ Harrison, TP Pierre, Nam Dakota.

    Colorful Nails là cửa hiệu do vợ chồng Bill Nguyễn, 36 tuổi, điều hành trong 6 năm. "Nói Colorful Nails nhưng thật ra mười móng tay chỉ có một màu chứ không phải mỗi móng một màu như ở Việt Nam", người chủ mới - từng là nhân viên của Bill Nguyễn trong 2 năm - nói với tôi. Cô ta nói giọng Sài Gòn và chỉ cho biết chút chút thông tin về người chủ cũ của mình: "Họ đi đâu mất rồi. Em cũng chỉ hay tin qua internet". Nhưng rồi khi tôi hỏi, nghe Bill Nguyễn mua vé trong lúc cùng con trai Alexander, 6 tuổi, dừng xe đổ xăng trên đường đi câu cá ngừ xanh ở hồ Hayes phía tây TP Pierre, cô ừ ngay và cho biết, hồ xa thành phố lắm và vợ chồng Bill Nguyễn chỉ mới có một con trai.

    Trong bài báo của Joe Kafka lên mạng ngày 7.6, có nhắc tên chủ tiệm mới của Colorful Nails là Thy "Tim" Doan. Nhưng khi tôi hỏi tên cô gái tại tiệm (thường xuyên trả lời điện thoại cho tôi) thì cô lại cho biết: "Em tên Mai, mới sang Mỹ 4 năm, từng sống ở đường Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, TP.HCM. Năm rồi, em đã về thăm Sài Gòn. Vậy mà cứ nhớ Việt Nam!".

    Lược dịch mấy bài báo Mỹ và vào Google Earth, tôi xác định được tiệm Colorful Nails ở liền kề Chikadily`s Restaurant và có đến 3 tiệm bán vé số Kum&Go trong khu vực nhưng không rõ Bill Nguyễn đã mua vé ở tiệm số mấy. Tôi gọi đến tiệm số 806 trên đại lộ West Sioux, một giọng Mỹ "rin" cho biết: "Có. Mr Bill Nguyen đã mua số tại đây. Tiệm chúng tôi được Lottery thưởng 50.000 USD". Ông ta không nói gì thêm.

    Theo nhà báo Joe Kafka, Bill Nguyen là một trong 146 triệu người mua vé và anh đã trở thành người may mắn nhất ở Nam Dakota, tiểu bang thứ 40 của Mỹ, được thành lập cách nay 117 năm. Năm 2003, giải Powerball cao nhất tại tiểu bang này chỉ có 101 triệu USD nhưng chia sẻ cho 34 công nhân Watertown và 1 người ở tiểu bang Indian. Lần này, vợ chồng Bill Nguyễn giành trọn 116,8 triệu USD. Tuy nhiên, theo điều lệ giải, nếu chịu lãnh theo kiểu "trả góp" trong 29 năm mới được vậy, còn lãnh trọn gói một lần như vợ chồng anh vừa quyết định thì chỉ được nhận 38,6 triệu USD, sau thuế liên bang. Nói chuyện với Joe Kafka, Bill Nguyễn cho biết, ngày 17.5 - tức ngày các ngư dân Việt Nam bị bão Chanchu - anh ta mua chiếc vé này. Khi trong thành phố Pierre có tin đồn về Kum&Go, nơi bán ra chiếc vé độc đắc, anh bắt đầu run. "Tôi nghe mọi người nói, chiếc vé trúng thưởng đã được bán và nó lại ở đúng cửa tiệm tôi đã mua. Tôi không thể nhấc tay (làm nail) lên được. Tôi nghĩ mình trúng rồi và không thể rời khỏi tiệm". Buổi tối, sau khi chở Alexander tới lớp học bơi, Bill Nguyễn lái xe tới một cửa hiệu gần đó để dò lô độc đắc. Anh kiểm tra đi kiểm tra lại và thấy nó khớp nhau. "Tôi chẳng biết làm thế nào. Tôi cho vé vào ô tô và khóa cửa", Bill Nguyễn nói.

    "Tôi chắc rằng tôi có chiếc vé trúng thưởng nhưng tôi không thể tin. Nó giống như một giấc mơ", anh nói. Sau hai hôm không sao ngủ được, Bill Nguyễn trở lại tiệm nail, cố gắng làm việc nhưng rồi anh không thể. Mấy ngày tiếp theo, hai vợ chồng lại đi kiểm tra chiếc vé, nhiều lần đến nỗi Bill Nguyễn phải khuyên vợ: "Thôi, coi chừng em làm hỏng nó đấy". Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định bán lại cửa tiệm cho Thy "Tim" Doan, một nhân viên tin cẩn.

    Thông thường, những người trúng giải độc đắc sẽ có mặt trong lễ trao giải với tấm séc tượng trưng, trả lời phỏng vấn báo chí và được quan chức thành phố chúc mừng. Tuy nhiên, kỳ này hai vợ chồng Bill Nguyễn chỉ đến gặp luật sư và viên chức của Hiệp hội Xổ số Lottery vào ngày 6.6 để xác định việc chuyển giải thưởng vào tài khoản và họ nhất quyết không xuất hiện trước công chúng. Hiện, người ta không rõ đôi vợ chồng may mắn này đang ở đâu. Bill Nguyễn nhắn lại: "Tôi đợi cho dư luận lắng xuống và sẽ trở lại TP Pierre sau một thời gian đi nghỉ". Còn nói theo cô Mai, người điều hành hiện nay của Colorful Nails, có thể Bill và Tina Nguyễn cùng con trai sắp (hoặc đã) bay về Việt Nam. Cô nói đi nói lại với tôi: "Dứt khoát họ sẽ về Việt Nam để góp phần giúp đỡ người thân, bạn bè quen biết. Người Việt mình đi đâu cũng nghĩ về Việt Nam".

    Powerball tiến hành lần xổ số đầu tiên vào ngày 22.4.1992. Từ đó, nó trở thành giải xổ số đứng đầu tại Mỹ và đã mở rộng hoạt động tại 28 tiểu bang, quận hạt Columbia và đảo Virgin. Số tiền bắt đầu cho giải độc đắc là 15 triệu USD và tăng không dưới 5 triệu sau mỗi lần mở giải mà không có người trúng. Ngày mở thưởng 17.5 vừa qua, có 8 giải, thấp nhất là giải 1+ Prize Breakdown 4 USD, cao nhất là giải 5+ Prize Breakdown 116.800.000 USD. Bill Nguyễn đã trúng 5 quả banh trắng với các con số 15.17.24.26.35 và 1 quả banh độc đắc màu đỏ mang số 38.

    [​IMG]
    Tấm séc tượng trưng 116,8 triệu USD của vợ chồng Bill Nguyễn

    Link 1: www.powerball.com/powerball/winners/2006/051706sd.shtm
    Link 2: www.usatoday.com/news/nation/2006-06-07-powerball_x.htm

    P/S: Đời là thế... Không thể cưỡng lại nếu số phận bắt bạn phải giàu có...






    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 04/12/2006
  3. IQTrader

    IQTrader Thành viên mới

    Joined:
    Feb 2, 2006
    Likes Received:
    0
    Chà Topic này hay thật

    hai người này cũng về việt nam rồi, không biết có được liệt kê vào không, hay cho đại chung quy là người việt trên thế giới, vậy thì vào năm 2000 đã có Tỉ phú việt nam rồi

    Tỷ phú "2 USD" và huyền thoại Việt trên đất Mỹ


    Trung Dũng đã trở thành tỉ phú với vỏn vẹn 2 USD trong túi
    Một thanh niên người Việt đặt chân đến Mỹ với vỏn vẹn 2 USD trong túi và rồi 15 năm sau, anh đã bán công ty riêng của mình với giá 1,8 tỷ USD.

    Thành công đầy ấn tượng của nhà doanh nghiệp trẻ người Việt tên là Trung Dũng đang thu hút giới truyền thông Mỹ. Anh đang trở thành một "huyền thoại" trong thế giới công nghệ cao.

    Những bài viết về anh xuất hiện trên các báo và tạp chí nổi tiếng như Forbes, Fortune, Financial Times, Wall Street Journal, San Francisco Chronicle... và trong cuốn sách Giấc mơ Mỹ của biên tập viên đài CBS Dan Rather.

    Liều thuốc uớc mơ!

    Bước ngoặt lớn đầu tiên đến với anh 20 năm trước đây khi là một chàng trai 17 tuổi. Năm 1984, Trung Dũng rời Việt Nam sang Mỹ. Lúc bấy giờ, trong túi anh chỉ có vỏn vẹn hai USD và vốn tiếng Anh rất ít ỏi.

    Lúc đầu anh và người chị của mình xin được lưu trú ở Louisiana, sau đó chuyển sang Boston. Một năm sau, anh may mắn vượt qua được kỳ thi tương đương trung học và ghi tên học hai môn Toán và Tin học ở Trường Đại học Massachusetts ở Boston.

    Trung Dũng tiếp tục vừa học vừa làm đủ thứ công việc, từ rửa chén bát trong nhà hàng đến kỹ thuật viên trong các phòng máy tính để nuôi sống bản thân và gia đình. Hàng tháng anh trích một phần ba khoản thu nhập từ 300 đến 400 USD để gửi về cho gia đình ở Việt Nam.

    Cuối cùng anh đã lấy được hai bằng đại học về toán và tin học, đồng thời hoàn tất một phần lớn chương trình cao học.

    Cũng trong thời gian đó, mẹ anh bị bệnh ung thư, anh phải tạm dừng việc học để đi làm cả ngày kiếm tiền lo cho mẹ. Cuối năm 1995, sau khi mẹ mất, anh từ bỏ công việc chạy thử phần mềm để theo đuổi kế hoạch: Phát triển một chương trình có thể giúp các công ty chỉ đạo, kiểm soát, quản lý công việc kinh doanh qua mạng.

    Do không có đủ tiền mua máy tính xách tay, anh phải gắn chiếc máy tính cá nhân cồng kềnh và màn hình 17-inches lên chiếc xe hơi Honda Civic rồi "kéo lê" nó đi từ nơi này đến nơi khác để giới thiệu phần mềm của mình.

    Do không có bề dày thành tích, anh chẳng thu hút được sự chú ý của các doanh nghiệp. Vốn đã ốm yếu, anh lại càng ốm hơn do bị sụt cân và trở nên xanh xao vì mất ngủ do bị giằng xé giữa sức ép phải nuôi sống gia đình và thực hiện ước mơ của mình.

    May mắn thay, một người bạn giới thiệu anh với Mark Pine, nguyên là Ủy viên Ban Quản trị Sybase Inc đã về hưu nhưng vẫn muốn nhảy vào ngành công nghệ kỹ thuật cao. Đó là một cơ hội mà Dũng quyết định không để vuột mất.

    Thành công

    Được sự hỗ trợ của Mark Pine, OnDisplay trở thành một trong những công ty phần mềm thành công, thu hút những khách hàng như Travelocity.com. Ý tưởng của anh đã thuyết phục được các nhà đầu tư và huy động được 35 triệu USD từ các nhà đầu tư trước khi chuyển sang cổ phần hóa.

    Với kiến thức về máy tính, Trung Dũng thành lập OnDisplay, chương trình giúp các doanh nghiệp lấy dữ liệu từ những vị trí khác trên mạng trong khi vẫn ở tại chỗ của mình.

    Khi công ty chuyển sang cổ phần hóa (năm 1999), trị giá cổ phiếu của Trung Dũng trên giấy tờ là 85 triệu USD.Năm tháng sau, công ty và thương hiệu của nó được chuyển nhượng cho Vignette với cái giá 1,8 tỷ USD.

    Ở khu trường sở Bishop Ranch tại San Ramon, trong tòa cao ốc cạnh trụ sở cũ của OnDisplay, Trung Dũng lại mở một công ty phần mềm mới, một công ty Fogbreak mà anh hy vọng sẽ "tỏa sáng" hơn công ty trước của mình.

    Với Fogbreak, anh đặt mức yêu cầu cao hơn trước. Vừa là sáng lập viên, vừa đảm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành, anh muốn làm cho Fogbreak phát triển thành một công ty lớn và có lợi nhuận ngang ngửa với PeopleSoft nổi tiếng của Mỹ.

    Khiêm tốn!

    Hiện nay Fogbreak vẫn đang đối mặt với những thách thức của thị trường kỹ thuật cao, đang tăng cao trong những tháng gần đây, nhưng không đến nỗi nóng bỏng như thời OnDisplay.

    Oracle Corp và PeopleSoft xích lại gần nhau trên thị trường phần mềm, trong khi đó các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng khi mua những sản phẩm của một công ty mới phát triển mà họ lo rằng sẽ không còn tồn tại trong những năm tới. Nhưng Dũng không hề nhụt chí.

    Trụ sở chính của Fogbreak, công ty mới của Trung Dũng chẳng có chút hào nhoáng để xứng tầm với một người vừa tạo lập một gia tài kếch xù. Từng cả gan thành lập công ty trong bối cảnh kinh tế suy sụp, Trung Dũng hiểu rằng không được hoang phí trong chi tiêu. Anh thà không có thư ký và một văn phòng xa hoa lộng lẫy để tập trung tất cả cho nhu cầu của khách hàng.

    Những người từng gặp người tỷ phú này khi anh còn là một chàng trai tay trắng đều nhận xét rằng, anh là một người rất khiêm tốn. Anh thành công vì đã biết nắm bắt cơ hội một cách nghiêm túc.
    [​IMG]
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=126259&ChannelID=312

    Trần Văn Mười và công ty Cáp Quang Optical Communication Products Inc. vào năm 2000 trị giá 2 tỉ USD, nhưng sau này do khủng hoảng đã giảm 90%, nên bầy giờ chỉ là triệu phú thôi

    http://finance.yahoo.com/q/pr?s=OCPI

    [​IMG]
    tổng cổ phiểu là 113 triệu vào 2000 cao nhất 25 USD / cổ phiếu lúc đó gia đình Trần Văn Mười chiếm 70%
  4. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Trung Dũng được biết đến lâu rồi, năm 2004 còn chút tên tuổi nhưng bây giờ đã nằm ngoài danh sách Forbes 400 rồi, còn cụ thể bác này còn bao nhiêu thì chỉ có mình ông í biết thôi.
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2005
    Likes Received:
    197
    TUẦN CHÂU LÀ Ổ CHỨA MẠI DÂM CAO CẤP>
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Đề nghị truy tố Hiền "chèo" về tội môi giới mại dâm
    Lao Động số 332 Ngày 02/12/2006 Cập nhật: 8:00 AM, 02/12/2006
    (LĐ) - * Tổng giám đốc Công ty Âu Lạc Đào Hồng Tuyển phủ nhận có quan hệ với "*******".
    Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ ******* (C14) vừa có kết luận điều tra về đường dây "*******" do sinh viên Dương Ngọc Hoa cầm đầu và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ sang VKSNDTC đề nghị truy tố 3 "má mì" Dương Ngọc Hoa (trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Tây), Mai Quỳnh Hương (trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Trần Thị Hiền (tức Hiền "chèo", trú tại Bắc Giang) cùng với tội danh "Môi giới mại dâm".

    Theo kết luận điều tra, ngày 23.2.2006, C14 bắt quả tang tại nhà nghỉ 325 Giảng Võ, Hà Nội hai đôi nam nữ đang hoạt động mua *******. Mở rộng điều tra, CQĐT bắt khẩn cấp "má mì" Dương Ngọc Hoa, sinh viên hệ trung học, Học viện Ngân Hàng và Mai Quỳnh Hương.

    Quá trình điều tra, chân dung cô sinh viên kiêm "má mì" Dương Ngọc Hoa (còn gọi là Tú Anh) hiện nguyên hình là đối tượng hành nghề mại dâm từ lâu và thường xuyên "đi khách" tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội và TPHCM với giá từ 100USD trở lên. Mở rộng điều tra đường dây này, C14 đã phát hiện 1 nhánh do Trần Thị Hiền (sinh ngày 24.2.1980, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội) cầm đầu.

    Theo kết luận điều tra thì ngày 10.10.2005, Hiền "chèo" được Lê Văn Dũng (tức Dũng "thép", thượng tá, công tác tại Cty 89, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng ) gọi điện đề nghị tổ chức "tiếp khách" tại khu du lịch Tuần Châu. Để thực hiện được phi vụ, Hiền "chèo" đã hẹn gặp Dũng tại quán càphê Paloma (số 30 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

    Hiền gọi điện cho Hoa để điều 4 gái "chân dài" đến quán càphê cho Dũng chọn. Tại đây, Lê Văn Dũng đã chọn được Nguyễn Thị Bạch Hồng (SN 1984, học viên của Học viện Thời trang Luân Đôn chi nhánh tại 48 Tô Ngọc Vân, Hà Nội); Phạm Thị Thúy và Võ Thị Lài. Trần Thị Hiền còn gọi điện thêm cho Lê Thị Kim Anh (ca sĩ tự do) và Phạm Quỳnh Mai (diễn viên đoàn nghệ thuật chèo tỉnh Bắc Giang) cùng đi xuống Tuần Châu. Sau khi nhậu nhẹt xong Dũng đã lấy phòng cho các "chân dài" và khách của mình.

    Đặc biệt đêm hôm đó Nguyễn Thị Bạch Hồng được yêu cầu ra quầy lễ tân lấy chìa khoá lên phòng để "phục vụ" một nhân vật đặc biệt do Dũng "thép" mời. Theo lời khai của Hồng thì đêm đó Hồng đã quan hệ ******** với một người đàn ông tự xưng là Đào Hồng Tuyển, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Cty Âu Lạc.

    Kết quả của cuộc "mây mưa" này riêng Hồng đã được Dũng chi cho 400USD, còn các đối tượng khác chỉ được 1 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã cho Nguyễn Thị Bạch Hồng nhận dạng ông Đào Hồng Tuyển qua ảnh và Hồng đã nhận dạng chính xác ông Tuyển là người đã có quan hệ với mình. Tuy nhiên, khi làm việc với CQĐT, ông Đào Hồng Tuyển (Chủ tịch HĐQT Công ty Âu Lạc) đã phủ nhận thông tin này.

    Căn cứ vào chứng cứ vụ án, C14 đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSNDTC đề nghị truy tố Dương Ngọc Hoa, Trần Thị Hiền và Mai Quỳnh Hương về tội môi giới mại dâm. Riêng đối với trường hợp thượng tá Lê Văn Dũng, C14 chuyển hồ sơ đến Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.
    Sơn Đà




    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 04/12/2006 TextText

    Được ga_ri sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 04/12/2006
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Tham ô tiền tỷ để bao gái và cá độ

    Sáng 28/11/2006, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh XNK điện điện tử quận 10 TP.HCM (Công ty cổ phần TIE) và đã tuyên phạt Lê Nguyên Vũ, nguyên nhân viên kinh doanh của Công ty TIE 20 năm tù giam về tội tham ô tài sản.

    Công ty cổ phần TIE là doanh nghiệp có 70% vốn nhà nước, chuyên thiết kế sản xuất, gia công và lắp ráp mặt hàng điện tử dân dụng. Tháng 3/2001, Vũ được nhân vào làm nhân viên phòng kinh doanh của công ty. Nhiệm vụ của Vũ là bán hàng và thu tiền từ các đại lý của công ty.

    Lợi dụng công việc này, sau khi thu tiền từ các đại lý, Vũ không nộp về công ty theo quy định mà đút túi riêng. Sau đó, Vũ lấy tiền thu được trong các hóa đơn của tháng sau bù vào số tiền đã chiếm đoạt tháng trước để cân đối công nợ mỗi tháng giữa công ty và các khách hàng.

    Chỉ trong 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 10/2005, tổng cộng Vũ đã tham ô trên 1,35 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Tại cơ quan điều tra và trước tòa, Lê Nguyên Vũ khai vì thích môn thể thao vua nên không có trận cầu nào Vũ bỏ qua. Lúc đầu xem vui rồi cá độ ăn sáng, cà phê... dần tiến lên cá độ và càng ngày độ càng lớn nhưng đa phần là thua còn nếu thắng độ thì cũng tiêu xài, nhậu nhẹt, bia ôm và bao gái hết. Vũ khai bình quân mỗi trận đấu ở giải ngoại hạng Anh hay Champions League, Vũ nướng khoảng vài triệu đến hàng chục triệu đồng.
    [​IMG]
    Các bác thạo tin thử phân tích xem bác Hà Thanh Hùng (hình như con cháu bác nào đó) sẽ xử lý vụ này thế nào?





    Được Dao_Duy_Anh sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 04/12/2006
  7. hocCK

    hocCK Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 10, 2006
    Likes Received:
    1
    Xin được lưu ý là Bill Nguyễn www.seven.com & www.lala.com khác với Bill Nguyễn trúng sổ xố nhé. Bill Nguyễn đầu vượt biên đường biển năm 16 tuổi, đã từng đi bán xe ô tô thuê ở Mỹ và đi nhập dữ liệu thuê, chưa từng học đại học và rất giỏi về việc tiên đoán các công nghệ tương lại. Xin lưu ý thương vụ bán www.onebox.com cho www.phone.com (để chuyển thành www.openwave.com) trị giá 850 triệu Mỹ kim nhưng Bill Nguyễn chỉ lời trong vụ này có 10 triệu Mỹ kim thôi.
    ---


    Được hocCK sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 04/12/2006
  8. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2005
    Likes Received:
    1
    Thế nên thiên hạ mới có câu: "Lòi cu mặc quần rách, đi Maybach..."

    Hôm nào bác cưỡi Maybach cho anh em đi 1 vòng đi. À mà bà con chú ý là LC mua Maybach để tập lái nhé
  9. B_Lee

    B_Lee Thành viên mới

    Joined:
    Mar 14, 2006
    Likes Received:
    0
    Thường nghe "Đại gia cặp với chân dài" chắc 2 Pác Đ_D_A và Lòi Cu cặp được 4 chân dài của Mr Huy rồi, thế còn bà Lan Anh cặp với ...... dài?
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2003
    Likes Received:
    344
    Đang ngồi ăn cơm thì ông em điện thoại giật giọng :" Anh về vp ngay, em nghe nói chị Hải đang bí mật vào thăm cái diễn đàn anh hay lang thang đấy "
    Vứt hết cả bát đũa đấy chạy ù về mở ngay máy tính....
    Ỏ Ẹ, anh em chỉnh đốn lại trang phục đê. Nhỡ được chị chấm thì đổi đời đến nơi rồi ...
    Chị ơi, nếu chị chấm em thì cho em xin một con ML55 nhỏ nhoi thôi chị nhé ... hồi hộp quá
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page